Đại Hội Trung Ương
Một Sự Kêu Gọi Đặc Biệt Cao Quý
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2020


Một Sự Kêu Gọi Đặc Biệt Cao Quý

Là những người phụ nữ có đức tin, chúng ta có thể rút ra được các nguyên tắc của lẽ thật từ những kinh nghiệm của Tiên Tri Joseph mà giúp mang lại những sự hiểu biết sâu sắc về cách tiếp nhận sự mặc khải cho chính mình.

Tôi biết ơn để có bài nói chuyện của tôi hôm nay tập trung vào vai trò liên tục của các chị em phụ nữ trong Sự Phục Hồi. Rõ ràng xuyên suốt lịch sử, những người phụ nữ có một vai trò đặc biệt trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng chúng ta. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng: “Ảnh hưởng mà những người phụ nữ … để lại sẽ không thể nào đo lường được, không phải chỉ đối với gia đình mà còn đối với Giáo Hội của Chúa, với tư cách là những người vợ, người mẹ, và người bà; là chị em và cô dì; là giảng viên và người lãnh đạo; nhất là tấm gương mẫu mực và là những người tận tình bênh vực cho đức tin.”1

Trong Hội Phụ Nữ ban đầu tại Nauvoo cách đây 178 năm, Tiên Tri Joseph Smith đã khuyên các chị em “sống xứng đáng với [đặc ân của họ].”2 Tấm gương của họ dạy cho chúng ta nhiều điều ngày nay. Họ đồng lòng tuân theo tiếng nói của vị tiên tri và sống với đức tin vững chắc nơi Chúa Giê Su Ky Tô trong lúc giúp đặt nền móng cho chúng ta ngày nay. Thưa các chị em, bây giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta có một công việc thiêng liêng từ Chúa, và những sự đóng góp trung tín, độc đáo của chúng ta thật là thiết yếu.

Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã giải thích: “Việc làm một người phụ nữ ngay chính trong những ngày sau cùng này trên thế gian, trước ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, là một sự kêu gọi đặc biệt cao quý. Sức mạnh và ảnh hưởng của người phụ nữ ngay chính ngày nay có thể cao gấp mười lần so với trong những thời kỳ yên ổn hơn.”3

Chủ Tịch Nelson cũng khẩn nài như vậy: “Tôi khẩn nài với các chị em trong [Giáo Hội] … là hãy tiến bước! Hãy giành lấy vị trí chính đáng và cần thiết của các chị em trong nhà, trong cộng đồng, và trong vương quốc của Thượng Đế—hơn bao giờ hết.”4

Gần đây, tôi có đặc ân đi cùng với một nhóm các em trong Hội Thiếu Nhi gặp gỡ Chủ Tịch Russell M. Nelson tại căn nhà được phục dựng theo nguyên mẫu của gia đình Smith ở Palmyra, New York. Hãy lắng nghe vị tiên tri yêu dấu của chúng ta giảng dạy cho các em thiếu nhi điều chúng có thể làm để tiến bước.

Chị Jones: “Tôi tò mò muốn biết các cháu có câu hỏi nào dành cho Chủ Tịch Nelson không. Các cháu đang ngồi đây cùng với vị tiên tri. Có bất kỳ điều gì mà các cháu luôn muốn hỏi một vị tiên tri không? Mời Pearl.”

Pearl: “Làm một vị tiên tri có khó không ạ? Ông có bận rộn lắm không ạ?”

Chủ Tịch Nelson: “Dĩ nhiên là khó, cháu à. Mọi điều liên quan đến việc trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn thì đều khó làm cả. Ví dụ, khi Thượng Đế muốn ban Mười Điều Giáo Lệnh cho Môi Se, Ngài đã phán bảo Môi Se đi đâu? Đó là đi lên đỉnh một ngọn núi, đỉnh Núi Si Nai. Thế là Môi Se phải đi bộ và leo tuốt lên trên đỉnh ngọn núi đó để nhận Mười Điều Giáo Lệnh. Bấy giờ, Cha Thiên Thượng có thể nói là: ‘Môi Se, ngươi bắt đầu đi từ đó, và Ta sẽ đi từ đây, và Ta sẽ gặp ngươi ở giữa đường.’ Nhưng không, Chúa yêu thích nỗ lực, bởi vì nỗ lực đưa đến phần thưởng mà không thể có được nếu thiếu nỗ lực. Ví dụ, các cháu có từng học đàn piano chưa?”

Các em thiếu nhi: “Dạ có.”

Pearl: “Cháu học đàn vĩ cầm ạ.”

Chủ Tịch Nelson: “Và các cháu có luyện đàn không?”

Các em thiếu nhi: “Dạ có.”

Chủ Tịch Nelson: “Điều gì xảy ra nếu các cháu không luyện tập?”

Pearl: “Mình sẽ quên ạ.”

Chủ Tịch Nelson: “Đúng rồi, các cháu không tiến bộ được, đúng không? Vì thế câu trả lời là có, Pearl à. Cần phải nỗ lực, siêng năng nhiều, học hỏi nhiều, và không bao giờ dừng lại cả. Điều đó rất tốt! Điều đó tốt, bởi vì chúng ta luôn luôn tiến bộ. Ngay cả trong thế giới mai sau chúng ta cũng sẽ tiến bộ.”

Câu trả lời của Chủ Tịch Nelson dành cho các em thiếu nhi quý báu này cũng dành cho mỗi người chúng ta. Chúa yêu thích các nỗ lực, và các nỗ lực đưa đến phần thưởng. Chúng ta cứ tiếp tục luyện tập. Chúng ta đang luôn tiến triển chừng nào vẫn còn cố gắng noi theo Chúa.5 Ngài không kỳ vọng sự hoàn hảo bây giờ. Chúng ta cứ tiếp tục trèo lên Núi Si Nai cá nhân của mình. Như những lần trong quá khứ, cuộc hành trình của chúng ta quả thật đòi hỏi phải nỗ lực, siêng năng, và học hỏi, nhưng sự cam kết của chúng ta để tiến bộ sẽ mang lại phần thưởng vĩnh cửu.6

Chúng ta học được thêm điều gì nữa từ Tiên Tri Joseph Smith và Khải Tượng Thứ Nhất về việc phải nỗ lực, siêng năng, và học hỏi? Khải Tượng Thứ Nhất cho chúng ta sự chỉ dẫn về vai trò liên tục, độc đáo của chúng ta. Là những người phụ nữ có đức tin, chúng ta có thể rút ra được các nguyên tắc của lẽ thật từ những kinh nghiệm của Tiên Tri Joseph mà giúp mang lại những sự hiểu biết sâu sắc về cách tiếp nhận sự mặc khải cho chính mình. Ví dụ:

  • Chúng ta lao nhọc trong những hoàn cảnh khó khăn.

  • Chúng ta tìm đến thánh thư để nhận được sự khôn ngoan để hành động.

  • Chúng ta biểu lộ đức tin và lòng tin cậy của mình nơi Thượng Đế.

  • Chúng ta vận dụng sức lực của mình để kêu cầu Thượng Đế giúp chúng ta chống lại ảnh hưởng của kẻ nghịch thù.

  • Chúng ta dâng những ước muốn của lòng mình lên Thượng Đế.

  • Chúng ta tập trung vào ánh sáng của Ngài hướng dẫn những sự lựa chọn trong cuộc đời mình và tỏa xuống trên chúng ta khi chúng ta hướng về Ngài.

  • Chúng ta nhận ra Ngài biết danh tính mỗi người chúng ta và cho chúng ta những vai trò cá nhân để làm tròn.7

Ngoài ra, Joseph Smith đã phục hồi sự hiểu biết rằng chúng ta có tiềm năng thiêng liêng và giá trị vĩnh cửu. Bởi vì mối quan hệ đó với Cha Thiên Thượng của chúng ta, tôi tin rằng Ngài kỳ vọng chúng ta nhận được sự mặc khải từ Ngài.

Chúa chỉ thị cho Emma Smith để “nhận được Đức Thánh Linh,” học hỏi nhiều, “gác lại những điều của thế giới này, … tìm kiếm những điều của một thế giới tốt đẹp hơn,” và “trung tín tuân giữ những giao ước [của mình]” với Thượng Đế.8 Việc học hỏi là không thể thiếu cho sự tiến triển, đặc biệt khi mà sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh dạy cho mỗi người chúng ta biết điều gì cần phải dẹp bỏ—tức là những gì có thể làm chúng ta xao lãng hoặc làm trì hoãn sự tiến triển của chúng ta.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói: “Tôi khẩn nài các anh chị em gia tăng khả năng thuộc linh của mình để nhận được sự mặc khải.”9 Tôi luôn nhớ đến những lời của vị tiên tri của chúng ta trong khi suy ngẫm về khả năng của các chị em phụ nữ để tiến bước. Ông ấy khẩn nài chúng ta, là điều mà cho thấy sự ưu tiên. Ông ấy đang giảng dạy chúng ta cách để sống sót về mặt thuộc linh trong một thế giới đầy tội lỗi qua việc tiếp nhận và hành động theo sự mặc khải.10 Khi chúng ta tôn trọng và sống theo các lệnh truyền của Chúa, chúng ta được hứa, giống như Emma Smith, có được “mão triều thiên của sự ngay chính.”11 Tiên Tri Joseph đã dạy về tầm quan trọng của việc biết được rằng con đường mà chúng ta đang theo đuổi trong cuộc sống này được Thượng Đế chấp thuận. Nếu không có sự hiểu biết đó, thì chúng ta “sẽ ngày càng mệt mỏi trong [tâm trí] mình và nản chí.”12

Trong đại hội này, chúng ta sẽ nghe những lẽ thật mà soi dẫn cho chúng ta để thay đổi, cải thiện, và thanh tẩy cuộc sống của mình. Qua sự mặc khải cá nhân, chúng ta có thể ngăn ngừa được điều mà một vài người gọi là “bị quá tải với đại hội trung ương”—khi mà chúng ta rời khỏi đại hội với quyết tâm làm theo tất cả mọi điều ngay lập tức. Những người phụ nữ có thể ôm đồm nhiều thứ, nhưng là điều bất khả thi, và không cần thiết, để làm tròn tất cả các trách nhiệm đó cùng một lúc. Thánh Linh giúp chúng ta xác định được công việc nào mình cần tập trung hôm nay.13

Ảnh hưởng đầy yêu thương của Chúa qua Đức Thánh Linh giúp chúng ta biết được sự ưu tiên của Ngài dành cho sự tiến bộ của chúng ta. Việc lưu tâm đến sự mặc khải cá nhân dẫn đến sự tiến triển cá nhân.14 Chúng ta lắng nghe và hành động.15 Chúa đã phán: “Hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta, với đức tin tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được, rồi các ngươi sẽ có được Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ biểu lộ tất cả mọi sự việc … cần thiết.”16 Vai trò liên tục của chúng ta là nhận được sự mặc khải liên tục.

Khi chúng ta làm điều này ở mức độ thành thạo hơn, chúng ta có thể nhận được nhiều quyền năng hơn trong các vai trò cá nhân của mình để phục sự và hoàn thành công việc cứu rỗi và tôn cao—để thật sự “dẹp bỏ những điều của thế gian, và tìm kiếm những điều của một thế giới tốt đẹp hơn.”17 Rồi chúng ta có thể hữu hiệu hơn trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ đang lên của mình cũng làm như vậy.

Thưa các anh chị em, tất cả chúng ta đều tìm kiếm quyền năng của Thượng Đế trong cuộc sống của mình.18 Có tình đoàn kết tuyệt đẹp giữa người nam và người nữ trong việc hoàn thành công việc của Thượng Đế ngày nay. Chúng ta tiếp cận được quyền năng của chức tư tế qua các giao ước, được lập trước tiên trong dòng nước báp têm và rồi ở bên trong những bức tường của đền thờ thánh.19 Chủ Tịch Nelson đã dạy chúng ta rằng: “Mọi người nữ và mọi người nam mà lập giao ước với Thượng Đế và tuân giữ các giao ước đó và là những người tham dự một cách xứng đáng vào các giáo lễ của chức tư tế đều có quyền tiếp cận trực tiếp với quyền năng của Thượng Đế.”20

Cá nhân tôi xin thừa nhận ngày hôm nay rằng, là một người phụ nữ, tôi đã không luôn luôn nhận ra sớm hơn rằng tôi có quyền tiếp cận quyền năng chức tư tế qua các giao ước của mình.21 Thưa các chị em, tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nhận ra và yêu mến quyền năng chức tư tế khi chúng ta “trung tín tuân giữ những giao ước [của chúng ta],”22 trân quý các lẽ thật trong thánh thư, và chú tâm vào lời của các vị tiên tri tại thế của chúng ta.

Chúng ta hãy mạnh dạn tuyên bố lòng tận tâm với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, “với một đức tin nơi Ngài không bị lay chuyển và sự trông cậy hoàn toàn vào những công nghiệp của Đấng có quyền năng cứu rỗi.”23 Chúng ta hãy vui mừng tiếp tục cuộc hành trình này hướng đến tiềm năng thuộc linh cao nhất của mình và giúp những người xung quanh làm như vậy qua tình yêu thương, sự phục vụ, dẫn dắt, và lòng trắc ẩn.

Anh Cả James E. Talmage đã nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta: “Người bênh vực nhiệt tình nhất thế giới cho phụ nữ và phái nữ là Chúa Giê Su Ky Tô.”24 Tóm lại, trong số các vai trò liên tục của người phụ nữ trong Sự Phục Hồi, và đối với tất cả chúng ta, vai trò nào là vượt trội nhất? Tôi làm chứng rằng vai trò đó chính là nghe lời Ngài,25 theo Ngài,26 tin cậy Ngài,27 và trở thành người lan tỏa tình yêu thương của Ngài.28 Tôi biết rằng Ngài hằng sống.29 Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.