Đại Hội Trung Ương
Lẽ Thật Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khải Thuần Khiết
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2021


Lẽ Thật Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khải Thuần Khiết

Xin hãy làm cho đại hội này thành một thời gian vui hưởng các sứ điệp từ Chúa qua các tôi tớ của Ngài.

Anh chị em thân mến, xin chào mừng anh chị em đến với đại hội trung ương! Thật là một niềm vui khi được có mặt cùng với anh chị em! Tôi đã nghĩ đến anh chị em hầu như liên tục trong suốt sáu tháng qua. Tôi đã cầu nguyện về anh chị em và cho anh chị em. Trong những tuần gần đây, tôi đã cầu nguyện với chủ ý rằng đại hội này sẽ là một thời gian để nhận mặc khải và suy ngẫm cho tất cả những ai tìm kiếm các phước lành đó.

Một lần nữa, chúng tôi rất hân hoan được ngỏ lời cùng anh chị em từ Trung Tâm Đại Hội. Hầu hết các ghế ngồi vẫn còn trống, nhưng sự hiện diện của một số thành viên trong Đại Ca Đoàn Tabernacle là một sự tiến bộ tuyệt vời. Chúng tôi chào mừng tất cả các anh chị em đến với đại hội đa phần là trực tuyến này, dù các anh chị em đang ở đâu.

Chúng ta vẫn đang đối phó với sự hoành hành của COVID-19 và các biến thể của vi-rút này. Chúng tôi cảm ơn anh chị em đã tuân theo lời khuyên bảo của chúng tôi và lời khuyên của các chuyên gia y tế cùng các quan chức chính phủ trong cộng đồng của anh chị em.

Chúng tôi triệu tập mỗi đại hội trung ương theo như Chúa chỉ thị. 1 Khuôn thức đã thay đổi trong những năm qua. Khi tôi còn nhỏ, đại hội diễn ra trong ba hoặc bốn ngày. Về sau, đại hội thu ngắn lại còn hai ngày. Mỗi sứ điệp—lúc đó và bây giờ—là kết quả của sự cầu nguyện thành khẩn và nhiều sự chuẩn bị về phần thuộc linh.

Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và Các Chức Sắc Trung Ương của Giáo Hội là những người nói chuyện sẽ tập trung sứ điệp của họ vào Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, lòng thương xót của Ngài, và quyền năng cứu chuộc vô hạn của Ngài. Chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử thế giới mà sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta lại thiết yếu và xác đáng hơn đối với mỗi con người. Hãy tưởng tượng những xung đột tàn khốc trên khắp thế giới—và những xung đột trong cuộc sống cá nhân của chúng ta—sẽ được giải quyết nhanh chóng như thế nào nếu chúng ta đều chọn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và lưu tâm đến những lời dạy của Ngài.

Trong tinh thần đó, tôi mời anh chị em lắng nghe ba điều trong đại hội này, đó là: lẽ thật thuần khiết, giáo lý thuần khiết của Đấng Ky Tô, và sự mặc khải thuần khiết. Ngược lại với những nghi ngờ của một số người, thì thật sự điều đúng và sai. Thật sự lẽ thật tuyệt đối—lẽ thật vĩnh cửu. Một trong những tai họa của thời kỳ chúng ta là có quá ít người biết phải tìm lẽ thật ở đâu. 2 Tôi có thể bảo đảm với anh chị em rằng những gì anh chị em sẽ nghe hôm nay và ngày mai sẽ tạo thành lẽ thật thuần khiết.

Giáo lý thuần khiết của Đấng Ky Tô là đầy quyền năng. Giáo lý này thay đổi cuộc sống của mọi người nào hiểu và cố gắng áp dụng giáo lý đó trong cuộc sống của mình. Giáo lý của Đấng Ky Tô giúp chúng ta tìm thấy và ở trên con đường giao ước. Việc ở trên con đường hẹp nhưng được xác định rõ ràng đó cuối cùng sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để tiếp nhận được tất cả những gì Thượng Đế có. 3 Không có gì có thể đáng giá hơn tất cả những gì Đức Chúa Cha có!

Cuối cùng, sự mặc khải thuần khiết cho những thắc mắc trong lòng của anh chị em sẽ làm cho đại hội này trở nên bổ ích và khó quên. Nếu anh chị em vẫn chưa tìm kiếm cách phục sự của Đức Thánh Linh để giúp anh chị em nghe những gì Chúa sẽ muốn cho anh chị em nghe trong hai ngày này, thì tôi mời anh chị em làm như vậy ngay bây giờ. Xin hãy làm cho đại hội này thành một thời gian vui hưởng các sứ điệp từ Chúa qua các tôi tớ của Ngài. Hãy học cách áp dụng các sứ điệp này vào cuộc sống của anh chị em.

Đây Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta là dân giao ước của Ngài. Chúa phán rằng Ngài sẽ gấp rút làm công việc của Ngài vào đúng kỳ của nó, 4 và Ngài đang làm điều đó với nhịp độ càng ngày càng gia tăng. Chúng ta được đặc ân để tham gia vào công việc thiêng liêng của Ngài.

Tôi khẩn cầu một phước lành cho tất cả những ai đang tìm kiếm ánh sáng, sự hiểu biết và lẽ thật lớn lao hơn. Tôi bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với mỗi anh chị em, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.