Đại Hội Trung Ương
Hãy Là Những Tín Đồ Hiền Hòa của Đấng Ky Tô
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2023


Hãy Là Những Tín Đồ Hiền Hòa của Đấng Ky Tô

Tôi làm chứng rằng “những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô” sẽ tìm thấy sự bình an cá nhân trong cuộc sống này và một cuộc hội ngộ vinh quang trên thiên thượng.

Chúng ta sống trong một thời kỳ mà những “tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô”1 đang trải qua những thử thách độc nhất. Những người nào tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, khiêm nhường thờ phượng Ngài và làm chứng về Ngài đều luôn trải qua những thử thách, hoạn nạn và nghịch cảnh.2 Vợ tôi, Mary, và tôi cũng thế. Trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy nhiều người bạn thân thời trung học, những người bạn đồng hành truyền giáo, vợ của vài người họ, cùng những đồng nghiệp cũ của mình qua đời hoặc, như Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói, là đã tốt nghiệp để sang bên kia bức màn che. Chúng tôi đã thấy một số người được nuôi dưỡng trong đức tin và niềm tin đã rời bỏ con đường giao ước.

Buồn thay, chúng tôi đã mất đi một đứa cháu trai 23 tuổi đã chết trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc. Một số bạn thân, những người trong gia đình và đồng nghiệp cũng đã chịu đựng những khó khăn đáng kể về sức khỏe.

Bất cứ lúc nào thử thách xảy ra, chúng ta than khóc và cố gắng mang gánh nặng cho nhau.3 Chúng ta than khóc về những điều sẽ không được thực hiện và những bài ca mà người qua đời sẽ không thể hát.4 Những điều tồi tệ xảy ra với những người tốt trên cuộc hành trình trần thế này. Những vụ hỏa hoạn tàn khốc ở Maui, Hawaii, nam Chile và Canada là những ví dụ về những sự kiện khủng khiếp mà đôi khi những người tốt gặp phải.

Chúng ta đọc trong sách Trân Châu Vô Giá rằng Chúa đã mặc khải cho Áp Ra Ham về tính chất vĩnh cửu của các linh hồn. Áp Ra Ham đã biết về cuộc sống tiền dương thế của chúng ta, sự tiền sắc phong, Sự Sáng Tạo, việc chọn Đấng Cứu Chuộc và cuộc sống hữu diệt này, tức là trạng thái thứ nhì của con người.5 Đấng Cứu Chuộc đã phán:

“Chúng ta sẽ làm ra một thế gian cho những linh hồn này trú ngụ;

“Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này, để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ, sẽ truyền lệnh cho họ chăng.”6

Giờ đây, tất cả chúng ta đều ở đây trong trạng thái thứ nhì của cuộc hành trình tiến triển hướng tới một vương quốc vinh quang như một phần kế hoạch cứu rỗi và tôn cao vĩ đại của Thượng Đế. Chúng ta được ban phước với quyền tự quyết và phải trải qua những thử thách trên trần thế. Đây là thời gian dành cho chúng ta chuẩn bị để gặp Thượng Đế.7 Chúng ta được ban phước để biết về Chúa Giê Su Ky Tô và vai trò của Ngài trong kế hoạch này. Chúng ta có đặc ân để trở thành tín hữu của Giáo Hội phục hồi của Ngài—Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Là những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô, chúng ta cố gắng sống theo các lệnh truyền của Ngài. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng đối với các tín đồ của Ngài. Điều đó cũng không dễ dàng cho Đấng Cứu Rỗi để trung tín làm tròn sứ mệnh trên trần thế của Ngài.

Thánh thư dạy rất rõ rằng nhiều người sẽ nhượng bộ lối sống “ăn, uống và vui chơi thỏa thích đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết”.8 Những người không tin khác thì rút lui vào những khu vực tăm tối với những người tham gia có cùng chí hướng ủng hộ “việc mới lạ”9 và các triết lý của loài người.10 Họ không biết tìm kiếm lẽ thật ở đâu.11

Những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô không đi theo con đường nào cả. Chúng ta là các tín hữu nhiệt tình, tích cực trong cộng đồng nơi chúng ta sinh sống. Chúng ta yêu thương, chia sẻ và mời gọi tất cả con cái của Thượng Đế tuân theo những lời dạy của Đấng Ky Tô.12 Chúng ta tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Nelson; chúng ta chọn vai trò của “người giải hòa, bây giờ và mãi mãi.”13 Thái độ đầy cảm hứng này phù hợp với sự hướng dẫn của thánh thư lẫn vị tiên tri.

Vào năm 1829, Giáo Hội phục hồi chưa được tổ chức và Sách Mặc Môn cũng chưa được xuất bản. Một nhóm nhỏ những người đang gặp khó khăn, được Thánh Linh của Thượng Đế thúc đẩy, đã đi theo Tiên Tri Joseph Smith. Chúa đã mặc khải cho Joseph lời khuyên bảo trong những lúc khó khăn: “Chớ sợ hãi, hỡi đàn chiên nhỏ bé; hãy làm điều tốt; hãy để mặc cho thế gian và ngục giới cấu kết với nhau chống lại mình, vì một khi các ngươi đã xây dựng trên đá của ta thì chúng không thể nào thắng thế được.”14 Ngài cũng khuyên dạy họ:

“Hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ; chớ nghi ngờ, và chớ sợ hãi.

“… Hãy trung thành, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, rồi các ngươi sẽ được thừa hưởng vương quốc thiên thượng.”15

Rõ ràng, vận mệnh thiêng liêng của chúng ta không bị thay đổi khi chúng ta gặp nghịch cảnh. Trong sách Hê Bơ Rơ, chúng ta được khuyên bảo phải “vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”16 Chúa Giê Su Ky Tô là “cội rễ của sự cứu rỗi đời đời.”17

Tôi yêu thích những lời của Mặc Môn, được con trai của ông là Mô Rô Ni trích dẫn, khi khen ngợi “những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô … vì cách ăn ở hiền hòa của các người đối với con cái loài người.”18

Đối với những người trong Giáo Hội chúng ta đang cố gắng là những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô, thì một ngày tươi sáng hơn đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta tập trung vào Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô. Thử thách là một phần của cuộc sống trần thế và sẽ xảy ra trong cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới. Điều này bao gồm các xung đột lớn giữa các quốc gia và các cá nhân.

Các vị lãnh đạo Giáo Hội thường được hỏi: “Tại sao Thượng Đế công chính lại cho phép những điều tồi tệ xảy ra, nhất là đối với những người tốt như vậy?” và “Tại sao những người ngay chính và phục vụ Chúa không được miễn khỏi những thảm cảnh như vậy?”

Chúng tôi không biết hết tất cả những câu trả lời; tuy nhiên, chúng tôi có biết các nguyên tắc quan trọng nhằm cho phép chúng ta đối phó với những thử thách, hoạn nạn và nghịch cảnh bằng đức tin và sự tin tưởng nơi một tương lai xán lạn đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Không có tấm gương nào tốt hơn trong thánh thư về việc trải qua hoạn nạn hơn lời của Chúa phán với Tiên Tri Joseph Smith, khi ông đang là tù nhân trong Ngục Thất Liberty.

Một phần của lời Chúa phán là:

“Nếu hầm của ngục giới hả rộng miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng, tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm, và sẽ lợi ích cho ngươi.

“Con của Người đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó nữa. Há ngươi cao trọng hơn Đấng ấy chăng?

“… Chớ sợ hãi chi những điều loài người có thể làm được, vì Thượng Đế sẽ ở với ngươi mãi mãi và đời đời.19

Rõ ràng rằng chúng ta có Cha Thiên Thượng là Đấng biết và yêu thương mỗi người chúng ta đồng thời hiểu rõ nỗi đau khổ của chúng ta. Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.

Chủ Tịch Russell M. Nelson lẫn Chủ Tịch M. Russell Ballard đã đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng về ấn bản thứ hai mới của sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta.20 Tôi xin chia sẻ sự nhiệt tình của họ. Ấn bản mới này, trong khi bổ sung cho thánh thư, tuyên bố một cách hùng hồn:

“Trong sự hy sinh chuộc tội của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã mang lấy nỗi đau khổ, buồn phiền và sự yếu đuối của chúng ta. Nhờ vào điều này, ‘theo thể cách xác thịt mà Ngài biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ’ (An Ma 7:12; xin xem thêm câu 11). Ngài mời gọi: ‘Hãy đến cùng ta,’ và khi chúng ta làm theo vậy, thì Ngài ban cho chúng ta sự yên nghỉ, hy vọng, sức mạnh, triển vọng và sự chữa lành (Ma Thi Ơ 11:28; xin xem thêm các câu 29–30).

“Khi chúng ta trông cậy vào Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài thì Ngài có thể giúp chúng ta chịu đựng những thử thách, bệnh tật, và đau khổ của chúng ta. Lòng của chúng ta có thể được tràn đầy niềm vui, sự bình an, và an ủi. Tất cả những gì bất công trong cuộc sống đều có thể được làm cho ngay đúng nhờ vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.”21

Chúng ta có thể hân hoan trở thành những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô.

Kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài gồm có không những một cuộc sống tiền dương thế và cuộc sống trần thế mà còn có một tiềm năng về cuộc sống vĩnh cửu, kể cả một cuộc đoàn tụ vĩ đại và vinh quang với những người thân của mình đã qua đời. Tất cả những điều sai trái sẽ được sửa đổi thành đúng, và chúng ta sẽ có một cái nhìn trọn vẹn, rõ ràng cũng như có quan điểm và sự hiểu biết hoàn hảo.

Các vị lãnh đạo Giáo Hội đã so sánh quan điểm này với một người đi vào giữa lúc đang diễn ra một vở kịch ba hồi.22 Những người không biết về kế hoạch của Đức Chúa Cha sẽ không hiểu điều gì đã xảy ra trong hồi thứ nhất (hay cuộc sống tiền dương thế) và các mục đích đã được thiết lập ở đó; họ cũng sẽ không hiểu cách làm sáng tỏ và giải quyết trong hồi thứ ba, chính là kế hoạch của Đức Chúa Cha được trọn vẹn một cách vinh quang.

Nhiều người không hiểu rằng trong kế hoạch đầy yêu thương và toàn diện của Ngài, những người dường như bị thiệt thòi, mặc dù không phải do lỗi của họ, rồi cuối cùng sẽ không bị ảnh hưởng.23

Thánh thư dạy rất rõ: những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô là những người ngay chính, noi theo Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài đều sẽ được ban phước. Một trong những câu thánh thư quan trọng nhất dành cho những người ngay chính, bất kể hoàn cảnh sống của họ như thế nào, là một phần trong bài giảng của Vua Bên Gia Min cho dân của ông. Ông hứa rằng những người trung thành tuân giữ các lệnh truyền đều được ban phước lành trong tất cả mọi điều trong cuộc sống này và “được thu nhận vào thiên thượng … [và] ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận.”24

Chúng ta nhận ra rằng hầu hết tất cả chúng ta đều đã trải qua những cơn bão tố về vật chất và thuộc linh trong cuộc sống của mình, một số cơn bão đó có sức tàn phá khủng khiếp. Cha Thiên Thượng nhân từ và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng đứng đầu Giáo Hội phục hồi của Ngài, đã ban cho chúng ta thánh thư và các vị tiên tri để chuẩn bị cho chúng ta, cảnh báo chúng ta về những nguy hiểm và ban cho chúng ta sự hướng dẫn để chuẩn bị và bảo vệ chúng ta. Một số chỉ dẫn đòi hỏi phải hành động ngay lập tức và một số chỉ dẫn khác sẽ cung cấp sự bảo vệ trong nhiều năm ở tương lai. Trong lời mở đầu của Chúa cho sách Giáo Lý và Giao Ước, tiết 1, Ngài khuyên nhủ chúng ta phải “lưu ý đến những lời nói của các tiên tri.”25

Tiết 1 cũng cảnh báo chúng ta: “Các ngươi hãy chuẩn bị, các ngươi hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến.”26 Chúa ban cho dân Ngài một cơ hội để chuẩn bị cho các thử thách mà họ sẽ đối mặt.

Chúa đã ban một điều mặc khải mạnh mẽ cho Chủ Tịch Brigham Young vào ngày 14 tháng Một năm 1847, tại Khu Winter Quarters.27 Điều mặc khải này là một ví dụ điển hình về việc Chúa chuẩn bị các tín hữu cho những gì sắp xảy đến. Các Thánh Hữu trung tín đã bắt đầu cuộc di cư của họ đến khu trú ẩn trên núi ở Thung Lũng Salt Lake. Họ đã thành công xây cất Đền Thờ Nauvoo và tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi thiêng liêng. Họ đã bị đuổi ra khỏi Missouri, và những kẻ ngược đãi họ đã đuổi họ ra khỏi Nauvoo trong một mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Điều mặc khải cho Brigham đã đưa ra lời khuyên thiết thực về cách chuẩn bị cho cuộc di cư. Chúa đặc biệt nhấn mạnh đến việc chăm sóc người nghèo khó, góa bụa, mồ côi cha và gia đình của những người phục vụ trong Tiểu Đoàn Mặc Môn tức là nhóm Thánh Hữu chính đã lên đường trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm của họ.

Ngoài việc đưa ra lời khuyên khác để sống ngay chính, Chúa còn nhấn mạnh đến hai nguyên tắc khác vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến ngày nay.

Thứ nhất, Ngài khuyến khích họ hãy “ngợi khen Chúa với ca hát, với âm nhạc, với khiêu vũ, và với lời cầu nguyện ngợi khen và tạ ơn.”28

Thứ hai, Chúa dạy rằng nếu họ “buồn khổ, hãy cầu khẩn Chúa Thượng Đế của các ngươi với những lời khẩn nguyện để tâm hồn mình được hân hoan.”29

Hai lời khuyên nhủ này là lời dạy bảo tuyệt vời cho thời kỳ của chúng ta. Các cuộc sống tràn ngập lời khen ngợi, âm nhạc và sự tạ ơn đều được ban phước một cách đặc biệt. Việc vui mừng và trông cậy vào sự giúp đỡ từ thiên thượng qua lời cầu nguyện là một cách thức mạnh mẽ để trở thành những môn đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô. Việc luôn cố gắng vui vẻ sẽ giúp tránh bị mất tinh thần.

Dòng cuối cùng của một bài thánh ca sâu sắc truyền tải câu trả lời tối thượng một cách tuyệt vời: “Thế gian không có nỗi đau khổ nào mà thiên thượng không thể chữa lành.”30

Với tư cách là Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi làm chứng rằng “những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô” sẽ tìm thấy sự bình an cá nhân trong cuộc sống này và một cuộc hội ngộ vinh quang trên thiên thượng. Tôi làm chứng chắc chắn về thiên tính của Đấng Cứu Rỗi và tính xác thực của Sự Chuộc Tội của Ngài. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Mô Rô Ni 7:3.

  2. Xin xem Giăng 16:33.

  3. Xin xem Mô Si A 18:8–9; xin xem thêm 2 Nê Phi 32:7.

  4. Xin xem Quentin L. Cook, “Những Bài Ca Họ Không Thể Hát,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, trang 104–107.

  5. Xin xem tiêu đề chương của sách Áp Ra Ham 3.

  6. Áp Ra Ham 3:24–25.

  7. Xin xem An Ma 12:24.

  8. Xin xem 2 Nê Phi 28:7–9.

  9. Công Vụ Các Sứ Đồ 17:21.

  10. Xin xem Russell M. Nelson, “Thắng Thế Gian và Tìm Sự Yên Nghỉ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2022, trang 96.

  11. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 123:12.

  12. “Những người truyền giáo trở về nhà với tình yêu thương dành cho những người mà họ đã phục vụ và giảng dạy. Họ là những người đại diện chân chính truyền bá lòng tốt cho những người dân ở quốc gia mà họ đã sống và làm việc. Họ không quan tâm đến mức thu nhập và không có thành kiến về chủng tộc. Họ không đi ra để xây dựng bất cứ vương quốc trần tục nào. Theo như lời của Mặc Môn, họ là ‘những tín đồ hiền hòa của Đấng Ky Tô’ [Mô Rô Ni 7:3]” (L. Tom Perry, “The Peaceable Followers of Christ,” Ensign, tháng Mười Một năm 1989, trang 71).

  13. Russell M. Nelson, “Cần Người Giải Hòa,” Liahona, tháng Năm năm 2023, trang 100.

  14. Giáo Lý và Giao Ước 6:34.

  15. Giáo Lý và Giao Ước 6:36–37.

  16. Hê Bơ Rơ 4:16.

  17. Hê Bơ Rơ 5:9; xin xem thêm tiêu đề chương.

  18. Mô Rô Ni 7:3–4.

  19. Giáo Lý và Giao Ước 122:7–9.

  20. Xin xem Scott Taylor, “President Nelson Introduces New Edition of ‘Preach My Gospel: A Guide to Sharing the Gospel of Jesus Christ,’” Church News, ngày 22 tháng Sáu năm 2023, thechurchnews.com; xin xem thêm Sarah Jane Weaver, “Video: 3 Apostles Talk about the Impact of ‘Preach My Gospel,’” Church News, ngày 10 tháng Tám năm 2023, thechurchnews.com.

  21. Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô (năm 2023), trang 56.

  22. Xin xem Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” (buổi họp đặc biệt fireside của Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội dành cho những thành niên trẻ tuổi, ngày 7 tháng Năm năm 1995 [được in năm 1997]), 2: “Trên trần thế, chúng ta giống như các diễn viên bước vào rạp hát ngay lúc bức màn nhung kéo lên ở hồi hai. Chúng ta đã bỏ lỡ hồi 1. … Người ta không bao giờ viết trong hồi hai thế này: ‘và họ đều được sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Dòng đó thuộc vào hồi ba khi những điều huyền nhiệm đã được giải ra và mọi việc đều được sửa chỉnh cho đúng.” Xin xem thêm Neal A. Maxwell, All These Things Shall Give Thee Experience (năm 1979), trang 37: “[Thượng Đế] nhìn thấy sự khởi đầu từ sự kết thúc. … Bài toán số … là một điều chúng ta là người trần thế không thể thấu hiểu được. Chúng ta không thể làm bài toán cộng vì chúng ta không có tất cả những con số. Chúng ta bị giam giữ trong khuôn khổ thời gian và bị bao quanh bởi những quan điểm chặt chẽ về trạng thái thứ hai này.”

  23. Những người chết trước khi đến tuổi hiểu biết trách nhiệm đều được cứu rỗi trong vương quốc thượng thiên (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 137:10). Những ai đã chết mà không có sự hiểu biết về phúc âm này và là những người đáng lẽ đã tiếp nhận phúc âm nếu họ được ban cho cơ hội thì cũng sẽ là những người thừa hưởng vương quốc thượng thiên (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 137:7).

  24. Mô Si A 2:41.

  25. Giáo Lý và Giao Ước 1:14.

  26. Giáo Lý và Giao Ước 1:12.

  27. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 136.

  28. Giáo Lý và Giao Ước 136:28.

  29. Giáo Lý và Giao Ước 136:29.

  30. “Come, Ye Disconsolate,” Hymns, bài số 115.