2010
Gia Tăng Đức Tin và Sự Ngay Chính Cá Nhân
tháng Tám năm 2010


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Tám năm 2010

Gia Tăng Đức Tin và Sự Ngay Chính Cá Nhân

Nghiên cứu tài liệu này và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng câu hỏi nhằm giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống của mình.

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức Tin • Gia Đình • Phục Vụ

Từ Thánh Thư

Ê Sai 2:2–3; GLGƯ 109:22–23; 110:8–10

Trách Nhiệm của Chúng Ta để Được Xứng Đáng với Việc Thờ Phượng trong Đền Thờ

“Các giao ước chúng ta lập qua các giáo lễ liên hệ mà chúng ta nhận được trong đền thờ trở thành bằng chứng hiển nhiên về điều kiện cần phải hội đủ để được vào nơi hiện diện của Thượng Đế. Các giao ước này nâng chúng ta lên khỏi các giới hạn của quyền năng và viễn ảnh của chúng ta. Chúng ta lập giao ước để cho thấy sự tận tâm của mình nhằm xây đắp vương quốc. Chúng ta trở thành dân giao ước khi được đặt dưới giao ước với Thượng Đế. Tất cả các phước lành đã được hứa thuộc về chúng ta qua việc chúng ta trung tín đối với các giao ước này. …

“Các phụ nữ của Giáo Hội có thể làm gì để thỉnh cầu các phước lành của đền thờ?

“Qua các vị tiên tri của Ngài, Chúa mời gọi những người nào chưa nhận được các phước lành của đền thờ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để cho họ hội đủ điều kiện nhằm tiếp nhận các phước lành đó. Ngài mời gọi những người đã nhận được các phước lành này hãy trở lại càng thường xuyên càng tốt để vui hưởng một lần nữa kinh nghiệm đó và gia tăng tầm nhìn cũng như sự hiểu biết của họ về kế hoạch vĩnh cửu của Ngài.

“Chúng ta hãy sống xứng đáng để có được một giấy giới thiệu đi đền thờ có hiệu lực. Chúng ta hãy đi đền thờ để làm lễ gắn bó với gia đình mình vĩnh viễn. Chúng ta hãy trở lại đền thờ càng thường xuyên càng tốt khi hoàn cảnh của mình cho phép. Chúng ta hãy cho họ hàng thân thích đã qua đời của mình có được cơ hội tiếp nhận các giáo lễ của sự tôn cao. Hãy vui hưởng sức mạnh thuộc linh và sự mặc khải mà chúng ta nhận được khi chúng ta tham dự đền thờ thường xuyên. Chúng ta hãy sống trung tín và thiết lập cùng tuân giữ các giao ước để nhận được các phước lành trọn vẹn của Sự Chuộc Tội.” 1

Silvia H. Allred, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ.

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008) dạy rằng Hội Phụ Nữ phát triển nhờ vào ước muốn thờ phượng trong đền thờ của các chị em phụ nữ.

“Trong lúc xây cất Đền Thờ Kirtland, các phụ nữ được kêu gọi xay nghiền đồ sứ ra nhỏ để trộn với thạch cao dùng trên các bức tường của đền thờ mà sẽ bắt được ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng cùng phản chiếu ánh sáng đó để làm đẹp hình dạng bên ngoài của tòa nhà.

“Trong những lúc đó, mặc dù có rất ít tiền nhưng với đức tin dồi dào, các công nhân đã cống hiến sức mạnh và phương tiện của họ cho việc xây cất ngôi nhà của Chúa. Các phụ nữ cung cấp cho họ thức ăn, thức ăn ngon nhất mà họ có thể chuẩn bị. Edward W. Tullidge báo cáo rằng trong khi các phụ nữ đang may các tấm màn che trong đền thờ thì Joseph Smith quan sát họ và nói: ‘Vâng thưa các chị em, các chị em luôn luôn sẵn sàng. Các chị em phụ nữ luôn luôn là những người đầu tiên và trước tiên tham gia vào tất cả các công việc thiện. Mary là người đầu tiên có mặt ở ngôi mộ để thấy Chúa phục sinh; và các chị em phụ nữ giờ đây là những người đầu tiên làm việc bên trong đền thờ.’ …

“Một lần nữa ở Nauvoo, khi đền thờ đang được xây cất, thì có một số phụ nữ đã cùng nhau may áo sơ mi cho các công nhân. Chính là từ những hoàn cảnh này mà hai mươi người phụ nữ đó đã quy tụ vào thứ Năm ngày 17 tháng Ba năm 1842 trong căn phòng trên lầu của cửa hàng của Vị Tiên Tri.”2 Hội Phụ Nữ đã bắt đầu như thế đó.

Chúng Ta Có Thể Làm Gì?

  1. Tôi có thể có sự hỗ trợ nào để giúp các chị em phụ nữ chuẩn bị và tham dự đền thờ?

  2. Làm thế nào tôi có thể noi theo di sản của các chị em phụ nữ ban đầu là những người đã hy sinh để nhận được các phước lành đền thờ?

  3. Làm thế nào tôi có thể thỉnh cầu các phước lành của đền thờ?

Ghi Chú

  1. Silvia H. Allred, “Đền Thờ Thánh, Giao Ước Thiêng Liêng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, 113, 114.

  2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do Good,” Ensign, tháng Ba năm 1992, 2.