2012
Được một Vị Tiên Tri Tại Thế Hướng Dẫn
March 2012


Giới Trẻ

Được một Vị Tiên Tri Tại Thế Hướng Dẫn

Năm 16 tuổi, lần đầu tiên tôi có cơ hội đích thân tham dự đại hội trung ương. Gia đình tôi sống ở miền tây Oregon, Hoa Kỳ, và chúng tôi lái xe đến Utah để tham dự đại hội và đưa anh tôi đến trung tâm huấn luyện truyền giáo.

Tôi đi đến đại hội với ước muốn được Đức Thánh Linh giảng dạy. Do đó, tôi đã nhận được một sự biểu hiện từ Thánh Linh mà có lẽ tôi sẽ không nhận được nếu tôi đã không tự chuẩn bị bản thân mình.

Trong một phiên họp, mọi người trong giáo đoàn đều đứng lên và hát bài thánh ca: “Guide Us, O Thou Great Jehovah” (Ôi Đức Giê Hô Va Vĩ Đại, Xin Hướng Dẫn Chúng Con) Trong khi chúng tôi hát, tôi đã nhận được một ấn tượng rõ rệt là phải nhìn xung quanh Trung Tâm Đại Hội. Tôi đã làm theo và cảm kích trước quyền năng đoàn kết của hằng ngàn người ở nơi đó trong khi tất cả chúng tôi đều cất cao giọng hát ngợi khen Thượng Đế.

Rồi tôi có một kinh nghiệm mà tôi cảm thấy giống như Nê Phi khi ông trông thấy khải tượng về cây sự sống, vì Thánh Linh phán bảo tôi: “Hãy nhìn” (xin xem 1 Nê Phi 11–14). Tôi nhìn vào Chủ Tịch Thomas S. Monson và cảm thấy rằng tình đoàn kết của Giáo Hội hiện hữu vì chúng ta được một vị tiên tri tại thế hướng dẫn. Qua sự làm chứng của Đức Thánh Linh, tôi biết rằng Chủ Tịch Monson là vị tiên tri chân chính cho thời kỳ chúng ta, và tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô hướng dẫn Giáo Hội này qua ông.