2014
Trang Báo của Chúng Ta
Tháng Mười năm 2014


Trang Báo của Chúng Ta

Một hôm, ngay trước khi chịu phép báp têm, tôi đang ở trong nhà bà ngoại của tôi khi bà đi xuống tầng hầm để lấy một thứ gì đó. Bà bị trượt chân, té ngã và không thể đứng dậy được. Bà gọi tôi, nhưng tôi đang xem truyền hình và không nghe bà gọi. Sau khoảng 10 phút, tôi nghe ai đó nhỏ nhẹ gọi tên tôi: “Tom!” Tôi đi tìm bà và thấy bà đang nằm trên sàn nhà. Tôi không đủ sức để giúp bà đứng lên, nên tôi chạy qua nhà hàng xóm. Bà hàng xóm đến và giúp Bà Ngoại đứng lên.

Bà Ngoại nói với tôi: “Tom à, đó là Đức Thánh Linh mà con đã nghe đấy. Bà ở quá xa nên con không nghe bà gọi được.”

Tôi biết đó là Đức Thánh Linh đã mách bảo cho tôi. Bây giờ tôi chịu phép báp têm, và tôi vui mừng có được ân tứ Đức Thánh Linh.

Tom R., 8 tuổi, Đức

Natalia A., 10 tuổi, Colombia

Olivia I., 8 tuổi, từ Romania, thích giúp mẹ mình dọn dẹp nhà cửa. Mẹ của em dạy em và 13 người bạn của em, và khi họ nghỉ ngơi thì em thích giả vờ mình là cô giáo. Em thích đi chơi xa với cha mẹ em và dành thời gian với ông bà của em. Khi chịu phép báp têm, em cảm thấy rất gần gũi với Cha Thiên Thượng, và em biết ơn rằng em có thể có được Đức Thánh Linh để giúp em đưa ra những quyết định. Bài hát của Hội Thiếu Nhi mà em yêu thích là “Follow the Prophet” (Noi theo Vị Tiên Tri” (Children’s Songbook, 110).

Liu C., 7 tuổi, Ecuador

Thierry M., 7 tuổi , từ Brazil, thích tham dự Hội Thiếu Nhi và hát các bài thánh ca. Em biết rằng đền thờ là nhà của Chúa.

Em thích đi nhà thờ với gia đình của mình và học hỏi về Chúa Giê Su Ky Tô. Ở nhà, em thích đọc và học những câu chuyện thánh thư, hát thánh ca, và chơi trò chơi trong buổi họp tối gia đình. Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô ban phước cho gia đình em, và làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Em đã tặng Sách Mặc Môn cho ba giáo viên tại trường học của em và cho gia đình của người bạn thân nhất của em là Miguel.

Martim P., 6 tuổi, Bồ Đào Nha