2014
Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Tháng Mười Một năm 2014


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Cầu xin cho chúng ta đều suy ngẫm về những lẽ thật chúng ta đã nghe, và cầu xin cho các lẽ thật này giúp chúng ta trở thành các môn đồ dũng cảm hơn nữa.

Thưa các anh chị em, chúng ta đã trải qua hai ngày vinh quang với các sứ điệp đầy soi dẫn. Lòng của chúng ta đã được cảm động và đức tin của chúng ta đã được củng cố khi chúng ta dự phần vào Thánh Linh hiện diện trong các phiên họp đại hội này. Khi kết thúc, chúng ta cám ơn Cha Thiên Thượng về nhiều phước lành của Ngài dành cho chúng ta.

Chúng ta đã được nâng cao tinh thần và soi dẫn bởi phần âm nhạc tuyệt vời được thực hiện trong các phiên họp. Những lời cầu nguyện được dâng lên đã đưa chúng ta đến gần thiên thượng hơn.

Tôi xin được bày tỏ lời cám ơn chân thành của toàn thể Giáo Hội đến với các Anh Em Thẩm Quyền Trung Ương đã được giải nhiệm tại đại hội này. Chúng ta sẽ nhớ họ. Những đóng góp của họ cho công việc của Chúa là vô cùng to lớn và sẽ được cảm nhận trong suốt các thế hệ mai sau.

Cầu xin cho chúng ta có thể trở về nhà với một quyết tâm trong lòng để được là người tốt hơn một chút so với trước đây. Cầu xin cho chúng ta có thể tử tế và ân cần hơn một chút. Cầu xin cho chúng ta có thể được hữu ích, không chỉ cho những người cũng là tín hữu mà còn cho những người không thuộc vào tôn giáo của chúng ta nữa. Khi giao tiếp với họ, chúng ta có thể cho thấy lòng kính trọng đối với họ.

Có những người vật lộn với những thử thách hàng ngày. Chúng ta hãy bày tỏ mối quan tâm của chúng ta đối với họ, cũng như hãy giúp đỡ họ. Khi chăm sóc lẫn nhau, chúng ta sẽ được ban phước.

Cầu xin cho chúng ta có thể nhớ tới những người già cả và những người vì bệnh tật phải ở trong nhà. Khi chúng ta dành thời gian đến thăm họ, thì họ sẽ biết rằng họ được yêu thương và được quý trọng. Cầu xin cho chúng ta tuân theo lệnh truyền “hãy cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi, và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược.”1

Cầu xin cho chúng ta có thể là những người lương thiện và liêm khiết, luôn luôn cố gắng làm điều đúng trong mọi tình huống. Cầu xin cho chúng ta có thể là các tín đồ trung thành của Đấng Ky Tô, tấm gương về sự ngay chính, do đó “chiếu sáng như đuốc trong thế gian.”2

Thưa các anh chị em, tôi cám ơn về những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho tôi. Những lời cầu nguyện này củng cố và nâng đỡ tôi khi tôi hết lòng và hết sức cố gắng để làm theo ý muốn của Thượng Đế và phục vụ Ngài cùng phục vụ các anh chị em.

Khi chúng ta rời khỏi đại hội này, tôi khẩn cầu các phước lành của thiên thượng ban cho mỗi anh chị em. Cầu xin cho các anh chị em đang ở xa nhà có thể trở về nhà một cách an toàn và thấy rằng mọi thứ đều theo trật tự. Cầu xin cho chúng ta đều suy ngẫm về những lẽ thật chúng ta đã nghe, và cầu xin cho các lẽ thật này giúp chúng ta trở thành các môn đồ dũng cảm hơn so với lúc bắt đầu đại hội này.

Cho đến khi chúng ta gặp lại trong thời gian sáu tháng nữa, tôi cầu xin các phước lành của Chúa ban cho các anh chị em và quả thật, cho tất cả chúng ta, và tôi làm như vậy trong thánh danh của Ngài—chính là Chúa Giê Su Ky Tô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta—A Men.