2015
Các lời vinh danh ngợi ca trong Tang Lễ của Anh Cả Richard G. Scott
Tưởng NhớAnh Cả Richard G. Scott


Các lời vinh danh ngợi ca trong Tang Lễ của Anh Cả Richard G. Scott

Ngày 28 tháng Chín năm 2015, Đại Thính Đường Salt Lake

Hình Ảnh
grandsons carrying casket

Trên: Con trai Michael của Anh Cả Scott được trao cho lá cờ Mỹ, vì công lao của ông cho Hải Quân Hoa Kỳ. Cháu trai của Anh Cả Scott giúp đỡ khiêng quan tài. Trong buổi lễ cầu nguyện ở mộ, con gái lớn nhất của ông là Mary Lee và chồng đang nhận được những cái ôm. Bên trái: Chủ Tịch Thomas S. Monson nói về Anh Cả Scott là “một người bạn và cộng sự yêu dấu trong công việc của Chúa.” Trang đối diện: Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thày Bảy Mươi đứng tạo thành đường vào Đại Thính Đường khi quan tài được mang đến.

Michael W. Scott, con trai

“Cha tôi sinh trưởng trong một gia đình có cha không phải là tín hữu của Giáo Hội, và một người mẹ, mặc dù là một tín hữu, nhưng đã không tích cực trong nhiều năm. … Ông chỉ đến tham dự nhà thờ khi nào có ai đó đến rủ ông và đưa ông đến nhà thờ. Tôi chắc chắn rằng các vị lãnh đạo đó không hề có ý nghĩ rằng người thiếu niên trẻ tuổi mà họ đang giúp đỡ đó sau này sẽ trở thành một vị lãnh đạo quan trọng trong Giáo Hội. Tôi không biết những người đó là ai, nhưng tôi rất biết ơn họ. Có lẽ, một trong những lý do mà Cha tôi có thể rất xuất sắc trong việc giúp đỡ những người kém tích cực, cô đơn, thiếu tự tin, chán nản là bởi vì trong những năm đầu đời, ông là người đã được giang tay giúp đỡ và giải cứu. …

“Cha tôi đã sống một cuộc đời ngập tràn hạnh phúc và niềm vui. Ông là một nhạc sĩ và một họa sĩ. … Ông thích đi khám phá đây đó. Quan điểm của ông về một chuyến đi nghỉ lý tưởng là kéo tất cả lũ trẻ vào ô tô và lái xuyên khắp quốc gia. …

“Cha tôi là một mẫu mực tuyệt vời về cách đối phó với nghịch cảnh. Một ví dụ như vậy là cách ông đối phó với cái chết của hai đứa con của mình. Khi Cha Mẹ tôi mất một đứa em nhỏ lúc sơ sinh và hai tháng sau đó lại mất đi Richard bé nhỏ khi mới hai tuổi đầu vì một khuyết tật ở trong tim, thì phản ứng của Cha tôi khi đó là điển hình cho chí khí của ông. Đêm đó ông đã ôm lấy Mẹ tôi và nói với bà rằng, ‘Chúng ta không cần phải lo lắng, bởi vì nó đã được sinh ra trong giao ước. Chúng ta được đảm bảo rằng nó sẽ ở cùng với chúng ta sau này. Giờ đây chúng ta có lý do để sống thực sự tốt. Chúng ta có một đứa con trai đã đi tới thượng thiên giới bởi vì nó đã chết trước tuổi phải chịu trách nhiệm.’ Thay vì cay đắng, ông đã có hy vọng; thay vì buồn rầu, ông đã được củng cố bằng lòng quyết tâm; thay vì nghi ngờ, ông đã thực hành đức tin trong Đấng Ky Tô. …

“Ông đã lựa chọn để làm cho mọi điều đều tốt đẹp, và mọi điều đều đã được như vậy. Hôn nhân của Cha và Mẹ tôi có lẽ là tuyệt vời nhất trong tất cả mọi điều.”

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

“[Anh Cả Scott] đã cảm thấy được nhiệm vụ từ Chúa là phục sự ảnh hưởng chữa lành của ân điển của Đấng Ky Tô tới những ai bị lâm vào giữa những kẻ cướp nói theo nghĩa bóng - là những người bị thương, bị bóc lột, bị đè nặng, cảm thấy vô vọng, là những người lầm lỗi, và những ai đang chiến đấu với tội lỗi của mình. Với một tấm lòng thiết tha phi thường, ông đã mời gọi tất cả mọi người hãy tìm đến Chúa bằng cách vâng theo các nguyên tắc phúc âm và từ đó có thể tìm được sự bình an, hạnh phúc và niềm vui. …

“Anh Cả Scott đã rất xuất sắc trong việc giảng dạy và làm chứng về khả năng vô tận của Sự Cứu Chuộc vô tận của Đấng Ky Tô và niềm vui có thể có được khi tìm đến Thượng Đế. …

“Bằng tấm gương, ông và vợ là Jeanene đã dạy chúng ta một bài giảng không thay đổi về ý nghĩa của việc yêu thương và trân quý người bạn đời trong hôn nhân và dành hết tất cả nỗ lực cho con cái của mình. Tấm gương về tình yêu thương và lòng chung thủy đó đã soi dẫn cho hàng ngàn người, nếu không nói là hàng triệu người, trong suốt cuộc đời của ông. …

“Anh Cả Scott đã luôn luôn khuyến khích, nhanh chóng thể hiện sự tự tin, và không ngừng khen ngợi và bày tỏ tình yêu thương của mình. Và đó là cách ông thể hiện tình yêu thương với mọi người nam nữ ở khắp mọi nơi, kể cả với trẻ em. Sự chỉ dẫn của ông vừa là mang tính gây dựng và thực tế, và nhưng luôn không thay đổi. Dường như Anh Cả Scott không bao giờ mệt mỏi đưa ra lời khuyên dạy, giảng dạy, và khuyến khích, cho dù đó là dành cho cá nhân hay cả nhóm. Tôi không thể nói với anh chị em rằng có bao nhiêu lần và ở bao nhiêu nơi mà mọi người bình luận về những điều họ học hỏi được từ Anh Cả Scott- đôi khi thậm chí từ những năm tháng niên thiếu của họ - đã ảnh hưởng tới cuộc sống và sự phục vụ của họ từ đó về sau.”

Hình Ảnh
casket being brought into Tabernacle

Trên: Con trai Michael của Anh Cả Scott được trao cho lá cờ Mỹ, vì công lao của ông cho Hải Quân Hoa Kỳ. Cháu trai của Anh Cả Scott giúp đỡ khiêng quan tài. Trong buổi lễ cầu nguyện ở mộ, con gái lớn nhất của ông là Mary Lee và chồng đang nhận được những cái ôm. Bên trái: Chủ Tịch Thomas S. Monson nói về Anh Cả Scott là “một người bạn và cộng sự yêu dấu trong công việc của Chúa.” Trang đối diện: Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thày Bảy Mươi đứng tạo thành đường vào Đại Thính Đường khi quan tài được mang đến.

Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

“Vâng, tôi nhớ khi chúng tôi cùng nhau tới Trung Mỹ vào tháng Tư năm 1990. Tôi đã xúc động khi thấy Anh Cả Scott giảng dạy cho những người truyền giáo và các tín hữu bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông ấy không chỉ nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy; ông mà còn thật tài giỏi-tràn đầy nhiệt huyết và hào hứng khi ông giảng dạy bằng Thánh Linh. …

“Anh Cả Scott đã không hề mệt mỏi và làm quen với mọi người ở bất cứ nơi đâu chúng tôi đến. Ông đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ tất cả mọi người, bất kể quốc tịch, chủng tộc, hay ngôn ngữ nào. Ông hiểu được giá trị của mỗi tâm hồn ông gặp.

“Lòng trắc ẩn của ông thật là huyền thoại. Tôi đã nhìn thấy ông giảng dạy. Tôi đã nhìn thấy ông nâng đỡ. Tôi đã nhìn thấy ông yêu thương mọi người trên khắp thế giới.”

Chủ Tịch Thomas S. Monson

“[Anh Cả Scott] thừa sức xử lý bất cứ nhiệm vụ nào trao vào tay ông, và ông luôn luôn hoàn thành những việc đó một cách chu đáo và kỹ năng tuyệt vời. …

“Trong suốt những năm qua, tất cả chúng ta đều có được sự hiện diện của Richard G. Scott, là một người đáng kính, và là một người của Thượng Đế. Richard đã được ban phước bởi một tâm trí sáng suốt, một khả năng hiểu biết sắc bén, và một tâm hồn bác ái. …

“Ông yêu thương mọi người. Ông yêu thương gia đình mình. Ông yêu thương Cha Thiên Thượng. …

“Nụ cười hài lòng của Richard đã mở tấm lòng của những khác. Ông đã cư xử công bằng khi gặp người nghèo khổ cũng như người giàu có và nổi tiếng. …

“Richard là một linh hồn lịch thiệp. Ông dạy chúng ta một cách đầy yêu thương … các bài học về lòng can đảm , các bài học về lòng kiên nhẫn, các bài học về đức tin, và các bài học về lòng tận tụy. Tất cả những điều này đã được Richard G.Scott dạy chúng ta bằng cả lời nói lẫn hành động.”