2016
Tuân Giữ Các Lệnh Truyền và Yêu Mến Người Khác
tháng chín 2016


Giới Trẻ

Tuân Giữ Các Lệnh Truyền và Yêu Mến Người Khác

Khi chúng ta nghĩ đến tình yêu thương, điều đầu tiên chúng ta thường nghĩ đến là những bộ phim tình cảm, sô cô la và hoa. Nhưng tình yêu thương—tình yêu thương đích thực—thì sâu đậm hơn nhiều và vô vị kỷ nhiều hơn thế. Chúa Giê Su Ky Tô sống cho chúng ta và chết cho chúng ta vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Thực ra, hai lệnh truyền lớn là yêu mến Thượng Đế và tất cả mọi người khác (xin xem Ma Thi Ơ 22:36–40). Nhưng làm thế nào chúng ta cho những người khác thấy rằng chúng ta yêu thương họ?

Chủ Tịch Uchtdorf chia sẻ truyện ngụ ngôn của Đấng Ky Tô về hai người con trai, một người làm việc cho cha mình còn người kia thì không. Đấng Cứu Rỗi có ý nói rằng chỉ có người con trai nào vâng lời cha mình mới là người thực sự yêu mến ông. Tương tự như thế, khi chúng ta vâng theo các lệnh truyền của Thượng Đế, chúng ta cho thấy rằng chúng ta yêu mến Ngài và muốn trở về với Ngài.

Nhưng bằng cách nào chúng ta cho thấy tình yêu thương đối với mọi người khác? Chủ tịch Uchtdorf cũng giải thích rằng: “Nếu chúng ta thực sự yêu mến đồng loại của mình, thì chúng ta dang tay giúp đỡ ‘những người nghèo khó và những người túng thiếu, người đau ốm và người bệnh tật.’ Vì những ai làm những hành động đầy vị tha và phục vụ này, thì họ cũng là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Vậy lần sau khi các anh chị em gặp cha mẹ, anh chị em ruột, hoặc một người bạn, hãy nghĩ đến việc phục vụ họ để cho thấy tình cảm của các anh chị em dành cho họ. Điều đó không chỉ làm vui lòng họ và anh chị em, mà còn làm vui lòng Cha Thiên Thượng của anh chị em nữa.