2021
Cần một Cậu Thiếu Niên để Cứu một Ngôi Làng
Tháng Tư năm 2021


“Cần một Cậu Thiếu Niên để Cứu một Ngôi Làng,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Tư năm 2021, trang 10–11.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Tư năm 2021

Cần một Cậu Thiếu Niên để Cứu một Ngôi Làng

Tom Fanene chỉ mới 12 tuổi nhưng khi một bệnh dịch tàn khốc ập đến ngôi làng Samoa của mình, cậu bé đã được kêu gọi để làm những điều lớn lao.

Hình Ảnh
Đảo Samoa với cậu bé đang giúp đỡ dân làng bị bệnh

Hình minh họa do James Madsen thực hiện; hình ảnh của Getty Images

Như chủ đề của giới trẻ trong năm nay nói, các em “đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao” (Giáo Lý và Giao Ước 64:33). Trong suốt lịch sử của Giáo Hội, những người trẻ tuổi thường đóng một vai trò thiết yếu vào những thời điểm then chốt trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Đây là một ví dụ.

Đảo Bị Dịch Bệnh

Cách đây hơn 100 năm, ở Quần Đảo Samoa của Thái Bình Dương, một thiếu niên tên là Tom Fanene là người giúp đỡ quan trọng trong tình huống sinh tử đối với các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tom đã sống trong một ngôi làng tên là Sauniatu, là nơi được Các Thánh Hữu Ngày Sau thành lập trong khu vực như một nơi để họ quy tụ và tạo thành một cộng đồng. Cũng giống như Các Thánh Hữu của Thượng Đế ở những thời điểm và địa điểm khác, họ đã trải qua những thử thách cũng như các phép lạ trong khi cùng nhau xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Một thử thách xảy đến vào năm 1918, khi một cơn đại dịch cúm ập tới làng.

Ngay khi xảy đến thì dịch bệnh đã trở nên tàn khốc và lây lan nhanh chóng. Hầu như mọi người trong số khoảng 400 dân làng phải nằm liệt giường vì bị bệnh. Chỉ có một vài người trong số họ đủ khỏe để đi lại: một người đàn ông lớn tuổi và Tom 12 tuổi.

Đức Tin và Sự Chăm Chỉ Làm Việc

Trước kia, gia đình của Tom đã thực hành đức tin khi đương đầu với bệnh tật và do đó đã thấy được các phép lạ. Em trai của Tom là Ailama bị bệnh vài năm trước đó. Elisala, cha của hai em đó, có một giấc mơ mà trong đó ông được chỉ dẫn cụ thể về điều phải làm để chăm sóc Ailama: tìm một cây wili-wili, cạy một ít vỏ cây và giã ép lấy nước. Elisala đã làm điều này và mang nước ép từ vỏ cây cho Ailama uống và chẳng bao lâu em ấy hết bệnh. Vì vậy, Tom đã thấy cách hành động bằng đức tin có thể giúp vượt qua bệnh tật.

Trong trận dịch cúm năm 1918, Tom đã thực hành đức tin trong khi làm việc chăm chỉ để chăm sóc cho những người dân làng. Cậu bé nói: “Mỗi buổi sáng, em đi từ nhà này sang nhà khác để cho người ta ăn, dọn dẹp cho họ và tìm xem ai đã chết.”

Cậu bé lấy những xô nước từ một con suối và mang nước đến cho từng nhà. Cậu bé trèo lên cây dừa, hái dừa, đập vỏ ra lấy nước dừa đem về cho người bệnh. Cậu bé cũng giết hết số gà trong làng để nấu súp cho mỗi gia đình.

Tạo Ra một Sự Khác Biệt

Trong cơn đại dịch này, có khoảng một phần tư tổng số người dân ở Samoa đã chết vì bệnh cúm. Một số người trong làng của Tom cũng chết. Tom đã giúp đào mộ và chôn cất hơn 20 người trong số họ, kể cả cha của mình là Elisala.

Nhưng nhờ vào sự chăm chỉ làm việc và yêu thương chăm sóc của Tom nên nhiều người trong làng của em đã sống sót. Em đã tạo ra một sự khác biệt lớn cho những người đó và cho việc xây đắp vương quốc của Chúa ở Samoa. Em “đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao.”

Và theo cách của riêng mình, các em cũng làm được như vậy.

Các em có thể không được kêu gọi để làm những điều như Tom đã làm, nhưng thực ra, các em đang thực hành đức tin theo nhiều cách khác nhau mà sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn cho các em, cho người khác và cho công việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế.

Các em đang nêu gương cho gia đình, bạn bè và những người khác bằng cách cho thấy đức hạnh, sự kiên nhẫn, lòng tốt và tình yêu thương. Các em đang phục vụ những người khác. Các em đang tham gia vào việc học thánh thư và cầu nguyện. Các em đang chia sẻ các lẽ thật về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

Trong năm qua, nhiều người trong số các em đã làm những việc này trong khi chịu đựng những ảnh hưởng của một cơn đại dịch. Có thể các em đã không lấy nước và dừa cùng chăm sóc cho 400 người được khỏe mạnh trở lại, nhưng các em đã mang lại cho mọi người sự an ủi, hy vọng, niềm vui và bình an theo nhiều cách khác.

Tuổi tác của các em ít quan trọng hơn đức tin của các em và sự sẵn lòng làm việc và phục vụ người khác. Các tấm gương thời trước, chẳng hạn như của Tom Fanene, có thể giúp các em thấy rằng mình được cần đến trong việc đặt nền móng cho công việc lớn lao của Thượng Đế.