2022
Một Khuôn Mẫu để Tránh Cảm Thấy Bế Tắc
Tháng Chín năm 2022


“Một Khuôn Mẫu để Tránh Cảm Thấy Bế Tắc,” Liahona, tháng Chín năm 2022.

Một Khuôn Mẫu để Tránh Cảm Thấy Bế Tắc

“Chúa Giê Su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu Ca 2:52), và chúng ta cũng có thể làm như vậy.

Hình Ảnh
người đàn ông ngắm nhìn hoàng hôn

Ảnh do Judith Ann Beck chụp

Cảm Thấy Bế Tắc

Trong lúc cố gắng sống theo phúc âm khi là một người thành niên độc thân, có thể chúng ta khó mà không chú ý đến một số lĩnh vực trong cuộc sống mà chúng ta ước mình đã khác đi. Đôi lúc chúng ta cảm thấy như mình không tiến triển thêm nữa. Đối với tôi, những cảm giác bế tắc trong một số lĩnh vực nhất định dường như cứ đến rồi đi, và chúng có thể đeo đẳng tôi suốt nhiều ngày, nhiều tháng, và dần dần thậm chí suốt nhiều năm. Tôi đã luôn có nhiều lý do để cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống, nhưng ở một thời điểm nào đó, cảm giác bế tắc này ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

Trong thời điểm đó, đứa cháu trai còn niên thiếu của tôi muốn dành thời gian với tôi. Thằng bé nhận ra rằng nó cần có mục đích trong cuộc sống và xin một lời khuyên. Tôi không nhất thiết cảm thấy là mình đủ tiêu chuẩn để đưa ra lời khuyên hữu ích, nhưng tôi đã lắng nghe. Tôi biết rằng mình có thể “van xin” Thượng Đế giúp đỡ (xin xem An Ma 34:17–27) và đã cầu xin để có thể nói điều gì đó có ý nghĩa cho nó. Để đáp lại, tôi nhớ đến Lu Ca 2:52: “Đức Chúa Giê Su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.”

Khi tôi cố gắng tập trung vào nhu cầu của cháu trai mình thay vì nhu cầu của chính tôi, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi trong tôi. Cháu tôi và tôi thảo luận về cách mà Đấng Ky Tô đã phát triển về mặt thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ, và chúng ta cũng có thể làm như vậy. Mặc dù cháu tôi có những nhu cầu khác với tôi, bốn lĩnh vực phát triển này vẫn phù hợp cho cả hai chúng tôi. Trong lúc thảo luận về câu thánh thư này, tôi nhận ra câu này đang giải đáp những thắc mắc của riêng tôi về cách thoát khỏi bế tắc.

Thay Đổi Tiêu Điểm, Làm theo Kế Hoạch

Khi tôi cố gắng phát triển như Đấng Cứu Rỗi đã phát triển, tiêu điểm của tôi đã thay đổi, và sự thay đổi đó đã mang đến thêm nhiều phước lành. Như Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói: “Niềm vui mà chúng ta cảm thấy không tùy thuộc vào hoàn cảnh sống của chúng ta mà mọi điều đều tùy thuộc vào điểm tập trung của cuộc sống chúng ta.”1 Nỗ lực của tôi để phát triển giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn đã giúp tôi quên đi những hoàn cảnh phá hỏng tiêu điểm của tôi và hướng nó vào các lĩnh vực mà tôi có thể làm việc hiệu quả. Tôi đã có thể chuyển những suy nghĩ trong lòng thành những hành động thật sự.

Tôi tha thiết cân nhắc cách mình có thể phát triển trong từng lĩnh vực được đề cập trong Lu Ca 2:52, từ việc tham dự đền thờ đều đặn hơn đến việc hoàn thành một cuộc đua xe đạp đường dài.

Hình Ảnh
Đền Thờ Memphis Tennessee

Ảnh Đền Thờ Memphis Tennessee do James Whitney Young chụp

Trong từng lĩnh vực của những mục tiêu của mình, tôi đã nhận thấy một số điều sau:

  1. Trong lúc thực hiện một mục tiêu, tôi thường cảm thấy Đấng Ky Tô củng cố mình cả về mặt thuộc linh, xã hội, thể chất, lẫn trí tuệ trong mục tiêu duy nhất đó.

  2. Hiếm khi, nếu có, bất kỳ mục tiêu nào diễn ra tách biệt với các lĩnh vực phát triển khác—chúng dường như ảnh hưởng và xây đắp lẫn nhau. Việc cải thiện một lĩnh vực dẫn đến sự cải thiện tất cả các lĩnh vực khác. Việc bỏ bê bất kỳ lĩnh vực nào cũng ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực khác. Tôi nhận ra rằng mỗi lĩnh vực đều cần được chú ý.

  3. Hầu như mỗi mục tiêu đều gồm có những người khác—hoặc học hỏi từ họ hoặc chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm với họ—và củng cố thêm mối quan hệ của chúng tôi.

Tìm Kiếm và Chia Sẻ Niềm Vui trong Đấng Ky Tô

Tôi liên tục có cơ hội nhìn thấy và được truyền cảm hứng bởi sự phát triển của người khác, và tôi hy vọng mình có thể làm điều tương tự cho họ. Gần đây, tôi đã trò chuyện với một người bạn độc thân đang cảm thấy bế tắc và thất vọng về các hoàn cảnh trong cuộc sống. Tôi lắng nghe để thấu hiểu, và sau đó tôi đã có thể chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích cho mình và đồng thời liên kết từng lĩnh vực phát triển với Đấng Cứu Rỗi.

Mặc dù không phải tôi có thể thay đổi tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống mà đã làm mình cảm thấy bế tắc trong nhiều năm trước, tôi đã thay đổi khi tập trung nhiều hơn vào Đấng Cứu Rỗi và cố gắng phát triển giống như Ngài. Như Chủ Tịch Nelson đã chia sẻ: “Có rất nhiều thứ chúng ta có thể kiểm soát được. Chúng ta đặt ra các ưu tiên của mình và quyết định cách chúng ta sử dụng năng lực, thời gian và phương tiện của mình. … Chúng ta chọn những người mà chúng ta sẽ tìm đến để có được lẽ thật và sự hướng dẫn.”2 Bất kể hoàn cảnh chúng ta ra sao, các lĩnh vực phát triển trong Lu Ca 2:52 đều có thể giúp chúng ta thay đổi điểm tập trung của mình và tìm được thêm niềm vui và sự tiến triển qua Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi.

Tác giả hiện sống ở Tennessee, Hoa Kỳ.