Liahona
Ánh Sáng của Chúng Ta trong Vùng Hoang Dã
Tháng Một năm 2024


“Ánh Sáng của Chúng Ta trong Vùng Hoang Dã,” Liahona, tháng Một năm 2024.

Ánh Sáng của Chúng Ta trong Vùng Hoang Dã

Những ai chân thành đọc Sách Mặc Môn, sống theo những lời giảng dạy trong sách, và cầu nguyện về lẽ trung thực của sách đó sẽ cảm nhận được Đức Thánh Linh và gia tăng đức tin, cùng chứng ngôn của họ, nơi Đấng Cứu Rỗi.

Hình Ảnh
anh của Gia Rết với những viên đá chiếu sáng

Hình ảnh anh của Gia Rết với những viên đá chiếu sáng do Normandy Poulter thực hiện

Ngay cả khi còn nhỏ, tôi đã có chứng ngôn về Sách Mặc Môn. Tôi đặc biệt bị cuốn hút bởi câu chuyện về anh của Gia Rết và dân của ông trong hành trình của họ đến “đất hứa” (Ê The 2:9).

Khi đối mặt với viễn cảnh phải hành trình trên những chiếc thuyền tối tăm, anh của Gia Rết đã hỏi: “Này, thưa Chúa, Ngài chịu để cho chúng con phải vượt biển cả trong bóng tối sao?” Để đáp lại, Chúa đã phán rằng: “Ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi có ánh sáng trong thuyền?” (Ê The 2:22, 23).

Anh của Gia Rết biết rằng Chúa là Đấng toàn năng. Ông biết rằng Chúa là nguồn gốc của mọi ánh sáng. Ông biết rằng Chúa đã truyền lệnh cho dân của ông phải kêu cầu Ngài trong lúc hoạn nạn. Vì vậy, khi thực hành đức tin nơi Chúa, anh của Gia Rết đã chuẩn bị 16 viên đá nhỏ. Anh chị em còn nhớ rằng sau đó ông đã cầu xin Chúa sờ vào các viên đá bằng ngón tay của Ngài, “để làm cho nó chiếu sáng nơi tối tăm;” (Ê The 3:4).

Hình ảnh Chúa chạm vào những viên đá đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi kể từ lần đầu tiên tôi đọc câu chuyện đó. Tôi có thể thấy cảnh tượng đó như thể nó đang xảy ra ngay trước mắt tôi. Có lẽ đó là vì hình ảnh bóng tối bị ánh sáng đánh tan rất chân thực đối với tôi.

Khi tôi không cảm thấy Đức Thánh Linh, khi tôi hơi không hòa hợp với Thánh Linh của Chúa, thì tôi cảm thấy bóng tối. Nhưng khi tôi đọc Sách Mặc Môn, thì ánh sáng trở lại. Sách Mặc Môn đối với tôi giống như một viên đá chiếu sáng được Chúa chạm vào. Sách này đã soi sáng cuộc hành trình của tôi trong suốt cuộc đời.

Một Ánh Sáng Mãi Mãi

Giống như những người được bàn tay của Chúa mang đến Châu Mỹ thời xưa, tất cả chúng ta đều gặp phải những cơn bão tố và những ngày đen tối trong cuộc hành trình của mình đến vùng đất hứa của sự tôn cao. Nhưng Chúa sẽ làm cho chúng ta điều Ngài đã làm cho dân Gia Rết và dân Nê Phi. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta và soi sáng con đường của chúng ta—nếu chúng ta vâng lời Ngài, thực hành đức tin nơi Ngài, và khẩn nài sự giúp đỡ của Ngài.

Chúa đã phán cùng Nê Phi: “Và ta cũng sẽ là ánh sáng cho các ngươi trong vùng hoang dã nữa; và ta sẽ sửa soạn con đường trước cho các ngươi, nếu các ngươi tuân giữ các lệnh truyền của ta. Vậy nên, chừng nào các ngươi còn tuân giữ các lệnh truyền của ta thì các ngươi sẽ được dẫn dắt đến đất hứa; và các ngươi sẽ biết rằng chính nhờ ta mà các ngươi được dẫn đi” (1 Nê Phi 17:13).

Chúa đã phán với em trai của Nê Phi là Gia Cốp rằng: “Ta sẽ mãi mãi là sự sáng cho những ai biết nghe lời của ta.” (2 Nê Phi 10:14).

Tiên tri A Bi Na Đi đã làm chứng về Đấng Cứu Rỗi như sau: “Ngài là sự sáng và sự sống của thế gian; phải, một sự sáng bất tận, không bao giờ có thể bị lu mờ được” (Mô Si A 16:9).

Đấng Cứu Rỗi đã làm chứng về chính Ngài rằng: “Ta là sự sáng và sự sống của thế gian.” Ngài nói thêm: “Này, ta là sự sáng; ta đã làm gương cho các ngươi noi theo” (3 Nê Phi 9:18; 18:16).

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson đi bộ

Cảm Nhận Ánh Sáng

Tôi yêu mến vị tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson. Tôi có phước khi được phục vụ ở bên cạnh ông. Khi ông bước vào một căn phòng, căn phòng đó ngay lập tức cảm thấy sáng tỏ hơn. Ông mang theo Ánh Sáng của Đấng Ky Tô.

Ánh Sáng của Đấng Ky Tô là có thật. Đó là “năng lượng, quyền năng, hoặc ảnh hưởng thiêng liêng đến từ Thượng Đế qua Đấng Ky Tô và ban sự sống và ánh sáng cho vạn vật.” Đó là một ân tứ thuộc linh trân quý mà có thể dẫn dắt con cái của Thượng Đế đến với Đức Thánh Linh và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.1 Việc đọc Sách Mặc Môn củng cố Ánh Sáng đó.

Đôi khi chúng ta cần phải nhìn lại cuộc sống của mình để nhớ lại cách chúng ta đã được giúp đỡ trong cuộc hành trình của mình. Khi nhìn lại, chúng ta có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Đấng Cứu Rỗi một lần nữa. Khi thánh thư viết: “Hãy nhớ, hãy nhớ rằng” (Hê La Man 5:12), tôi nghĩ rằng những câu thánh thư đó đang nói với chúng ta: “Đừng chỉ nhớ điều mà anh chị em đã từng biết hoặc cảm thấy; thay vì thế, hãy cảm nhận ánh sáng đó một lần nữa.”

Đối với một số người, việc cảm nhận được ánh sáng thuộc linh là rất dễ dàng. Đối với những người khác, ánh sáng thuộc linh có thể khó cảm nhận vì những khó khăn cá nhân hoặc những điều xao lãng của thế gian. Nhưng nếu chúng ta trung tín, thì ánh sáng sẽ đến—đôi khi theo những cách mà chúng ta không kỳ vọng.

Chủ Tịch Nelson, là người đã khuyên dạy chúng ta phải “thành tâm học Sách Mặc Môn mỗi ngày,”2 đã chia sẻ một vài cách mà Sách Mặc Môn có thể mang chúng ta đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và giúp chúng ta cảm nhận được ánh sáng phúc âm, hiểu được các lẽ thật phúc âm, và sống theo những lời giảng dạy của phúc âm.

Như Chủ Tịch Nelson đã nói, khi chúng ta đọc Sách Mặc Môn, sự hiểu biết, và lòng biết ơn của chúng ta về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ gia tăng.

Chúng ta sẽ cảm thấy một ước muốn được “tái sinh” (Mô Si A 27:25) khi sách đó giúp chúng ta có được một sự thay đổi trong lòng (xin xem Mô Si A 5:2).

Khi đọc và nghiên cứu những lời giảng dạy của Sách Mặc Môn về sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên, chúng ta sẽ gia tăng ước muốn để tìm đến những người thân đã qua đời của mình và thực hiện các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao cho họ trong đền thờ.

Chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi nhận được câu trả lời cho những câu hỏi của mình, sự hướng dẫn trong việc đưa ra quyết định, và sức mạnh để hối cải và chống lại điều ác.

Và khi đọc các lẽ thật trong Sách Mặc Môn, chúng ta sẽ cảm thấy được chữa lành, an ủi, phục hồi, giúp đỡ, sức mạnh, trấn an, và cổ vũ cho tâm hồn của mình.3

“Ôi vậy thì sự đó không phải là có thật hay sao?” An Ma đã hỏi về hạt giống của lẽ thật, sự hiểu biết và chứng ngôn đang sinh sôi nảy nở. “Tôi nói cho các người hay, có, vì đó là ánh sáng; và bất cứ cái gì sáng sủa cũng điều tốt cả; vì nó có thể được phân biệt; vì thế mà các người phải biết là nó tốt” (An Ma 32:35).

Hình Ảnh
chân dung Chúa Giê Su Ky Tô

Christ’s Image (Hình Ảnh Đấng Ky Tô), tranh do Heinrich Hofmann họa

Tìm Kiếm Đấng Cứu Rỗi trong Bóng Tối

Khi người bạn của tôi là Kamryn được 10 tuổi, em ấy mắc phải một căn bệnh mắt hiếm gặp nhưng vĩnh viễn mà đã nhiễm vào giác mạc của mắt phải em ấy.4 Đôi khi, khi cơn đau trở nên liên tục và không thể chịu đựng nổi, Kamryn không thể chịu đựng được bất cứ ánh sáng nào. Vì lo lắng rằng em ấy có thể bị mù, cha mẹ của em ấy đã làm tối các cửa sổ trong phòng ngủ của em để cố gắng giúp em ấy cảm thấy thoải mái. Mẹ của Kamryn, là Janna, kể lại:

“Khoảng bốn tháng sau khi chẩn đoán, tôi bước vào căn phòng tối tăm của con bé. Khi mắt tôi quen với bóng tối, tôi có thể thấy Kamryn đang nằm cuộn tròn như một thai nhi trên giường của nó. Nó đã đau đớn đến nỗi không cử động hoặc thậm chí còn khóc khi nghe tôi vào. Nó nằm đó với cả hai mắt sưng húp nhắm nghiền.

“Tôi quỳ xuống cạnh giường của nó, nắm lấy tay nó, và siết chặt tay nó ba lần—cách bí mật để tôi nói rằng: ‘Mẹ yêu con.’ Thông thường, nó sẽ siết lại tay tôi bốn lần để nói rằng: ‘Con yêu mẹ nhiều hơn,’ nhưng lần này nó không phản ứng. Nó đang quá đau đớn. Với nước mắt chảy dài xuống má, tôi nhìn đứa con 10 tuổi từng rất sôi nổi của mình giờ đây đang cuộn tròn như một quả bóng. Lòng tôi thắt lại.”

Janna đã dâng lên một lời cầu nguyện thầm lặng, chân thành.

“Tôi thưa với Cha Thiên Thượng rằng tôi biết rằng Ngài biết rõ nhất, nhưng tôi đã cầu xin rằng: ‘Xin hãy giúp nó.’ Trong khi tôi ngồi cầu nguyện, một cảm giác ấm áp bao trùm lên người tôi. Tôi cảm thấy thanh thản khi một ý nghĩ về Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô đến với tâm trí tôi: ‘Ngài là sự sáng. Hãy tìm kiếm Ngài trong bóng tối.’”

Janna ngước đầu lên và thì thầm vào tai Kamryn: “Con phải tìm thấy Đấng Cứu Rỗi trong bóng tối.”

Sau đó, Kamryn ngủ thiếp đi trong lúc lắng nghe các bài thánh ca và thánh thư trên ứng dụng thư viện của Giáo Hội.

Hình Ảnh
bé gái đang đeo miếng che mắt

Khi mắt của em ấy bị nhiễm trùng, Kamryn đã tìm thấy Đấng Cứu Rỗi trong bóng tối.

Ảnh chụp do nhã ý của gia đình Kamryn

Căn bệnh của Kamryn hầu như luôn tiềm ẩn, nhưng khi nó tái phát, Janna và chồng của chị là Darrin, đã an ủi em ấy và một lần nữa đặt chăn lên cửa sổ phòng ngủ của em ấy. Trong những lúc đau đớn đó, Kamryn nói: “Con chỉ đang tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi trong bóng tối.”5

Khi cuộc sống dường như là “vùng hoang dã âm u tiêu điều” (1 Nê Phi 8:4), chúng ta cũng có thể cần phải tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi trong bóng tối. Tôi làm chứng rằng Sách Mặc Môn, với lời chứng của sách “rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Thượng Đế Vĩnh Cửu,”6 sẽ dẫn chúng ta đến với Ngài. Tôi biết rằng những ai chân thành đọc Sách Mặc Môn, sống theo những lời giảng dạy trong sách, và cầu nguyện về lẽ trung thực của sách đó sẽ cảm nhận được Đức Thánh Linh và gia tăng đức tin, cùng chứng ngôn của họ, nơi Đấng Cứu Rỗi.

Cầu xin cho chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với quyển sách “đúng thật nhất” 7 này bằng cách đọc sách đó, trân quý, và sử dụng nó để củng cố đức tin của chúng ta và đức tin của những người khác nơi Ánh Sáng của Thế Gian.