Liahona
Tôi Có Đang Sống “trong Hạnh Phúc” Không?
Tháng Hai năm 2024


“Tôi Có Đang Sống ‘trong Hạnh Phúc’ Không?,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Hai năm 2024.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Hai năm 2024

2 Nê Phi 5

Tôi Có Đang Sống “trong Hạnh Phúc” Không?

Sau đây là một số ý kiến cho các em để sống theo cách Nê Phi nói rằng dân của ông đã sống.

Hình Ảnh
giới trẻ

Hình ảnh minh họa do Alyssa Gonzalez thực hiện

Không lâu sau khi tách rời khỏi dân La Man, Nê Phi nói dân của ông “sống trong hạnh phúc” (2 Nê Phi 5:27). Khi nghĩ rằng có một nhóm người khác muốn giết họ (xin xem 2 Nê Phi 5:1–6, 14), việc họ sống trong hạnh phúc có thể là điều đáng ngạc nhiên. Làm thế nào một người có thể được hạnh phúc trong những hoàn cảnh như vậy?

Trước hết, hãy lưu ý rằng “chúng tôi được sống trong hạnh phúc” không có nghĩa là “mọi người Nê Phi đều hạnh phúc 24/7.” Điều đó có nghĩa là họ đã sống theo cách thức, và làm những điều mà thường dẫn đến hạnh phúc. Nói chung, bất chấp những thử thách, họ đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Vậy thì “hạnh phúc” là gì? Làm thế nào chúng ta có thể bắt chước theo họ trong cuộc sống của mình, vốn cũng đầy thử thách? Hãy xem nào!

  • Vâng lời. “Chúng tôi cố gắng tuân giữ … các lệnh truyền của Chúa” (2 Nê Phi 5:10).

    Việc sống theo phúc âm là Bước 1. Các em có thể tạm thời hạnh phúc trong tội lỗi, nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Việc cố tình bất tuân Thượng Đế không mang lại “hạnh phúc” (xin xem An Ma 41:10).

  • Tra cứu thánh thư. “Và tôi, Nê Phi, có đem theo các biên sử ghi khắc trên các bảng khắc bằng đồng” (2 Nê Phi 5:12). “Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ và nhận thấy đây là những điều mà chúng tôi mong ước có được; phải, nó có một giá trị lớn lao đối với chúng tôi” (1 Nê Phi 5:21).

    Dân của Nê Phi có thánh thư. Và họ không chỉ chúng mà thôi—họ còn xem xét tỉ mỉ chúng nữa.

  • Lắng nghe các vị lãnh đạo đầy soi dẫn. “Tôi, Nê Phi, đã lập Gia Cốp và Giô Sép để họ trở thành thầy tư tế và thầy giảng … của dân tôi” (2 Nê Phi 5:26).

    Các giảng viên này đã sử dụng thánh thư làm sách hướng dẫn cho họ (xin xem 2 Nê Phi 4:15; 6:4).

  • Đi đến đền thờ (và những nơi thánh thiện khác). “Tôi, Nê Phi, xây một đền thờ” (2 Nê Phi 5:16).

    Điều quan trọng là có những nơi thánh thiện như nhà hội và đền thờ cho các môn đồ quy tụ và thờ phượng. (Chúng ta có thể cho rằng dân Nê Phi không chỉ đền thờ không thôi—mà họ còn thực sự sử dụng đền thờ.) Nếu không thể tham dự đền thờ, thì các em có thể luôn luôn làm công việc lịch sử gia đình.

  • Sống hữu ích. “Tôi dạy cho dân tôi biết cách cất nhà cùng làm mọi việc. … [Tôi] huấn luyện cho dân tôi trở nên cần mẫn và lao động với hai bàn tay mình” (2 Nê Phi 5:15, 17).

    Một phần của “hạnh phúc” là có một điều gì đó để làm! Một công việc chỉ định, một công việc làm, một trách nhiệm—một điều gì đó mang đến cho các em sự tập trung và mục đích (dĩ nhiên là có thời gian thích hợp để thư giãn). Thật khó để được hạnh phúc nếu các em luôn cảm thấy chán nản.

Các em có cho rằng mình hiện đang sống trong hạnh phúc không? Nếu không, có lẽ tấm gương của Nê Phi có thể cho các em một số ý tưởng về cách cải thiện.