Giới Trẻ
Yêu thương Thượng Đế, yêu mến người lân cận của em


“Yêu thương Thượng Đế, yêu mến người lân cận của em,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn (năm 2022)

“Yêu thương Thượng Đế, yêu mến người lân cận của em,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ

Hình Ảnh
Tranh họa một người đàn ông đỡ đầu của một người đàn ông tiều tụy quấn băng nằm sõng soài.

Yêu thương Thượng Đế, yêu mến người lân cận của em

Ma Thi Ơ 22:37–40

Hình Ảnh
biểu tượng người đang phục vụ

Để giúp em đưa ra những lựa chọn đúng đắn, Thượng Đế ban cho những lệnh truyền. Ngài làm vậy vì Ngài yêu thương em. Và lý do tốt nhất để tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế là vì em yêu thương Ngài. Tình thương yêu là trọng tâm của những lệnh truyền của Chúa.

Hình Ảnh
Một em thiếu niên đẩy một người phụ nữ lớn tuổi trên một chiếc xe lăn băng qua đường.

Những lẽ thật vĩnh cửu

Thượng Đế yêu thương em. Ngài là Cha của em. Tình thương yêu hoàn hảo của Ngài có thể soi dẫn em để yêu thương Ngài. Khi tình yêu thương của em dành cho Cha Thiên Thượng là sự ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của em, thì nhiều quyết định trở nên dễ dàng hơn.

Chúa Giê Su giảng dạy rằng hai lệnh truyền lớn nhất trong tất cả những lệnh truyền là yêu thương Thượng Đế và yêu người lân cận của mình. Vài ai là người lân cận của em? Mọi người! Mọi điều khác được thánh thư và các vị tiên tri giảng dạy đều liên kết với hai lệnh truyền này.

Tất cả mọi người là anh chị em của em—dĩ nhiên bao gồm cả những người mà khác với em hoặc bất đồng quan điểm với em. Cha Thiên Thượng muốn các con cái của Ngài yêu thương lẫn nhau. Khi em phục vụ con cái của Ngài, là em đang phục vụ Ngài.

Những lời mời gọi

Thể hiện tình yêu thương dành cho Thượng Đế bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Ví dụ, bằng cách tuân giữ ngày Sa Bát được thánh, bao gồm cả việc trung tín chuẩn bị và dự phần lễ Tiệc Thánh, em cho Thượng Đế thấy rằng em sẵn lòng hiến dâng một ngày một tuần cho Ngài. Khi em nhịn ăn và đóng tiền thập phân và của lễ, em cho Thượng Đế thấy rằng đối với em công việc của Ngài là quan trọng hơn vật chất. Khi em sử dụng những danh xưng của Thượng Đế và Đấng Ky Tô với sự tôn kính, không bao giờ vô nghĩa hoặc tùy tiện, em cho thấy rằng em biết ơn về tất cả những gì Hai Ngài đã làm cho em.

Đối xử với mọi người như là con cái của Thượng Đế. Với tư cách là một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, em có thể làm gương trong việc đối xử với mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo và bất kỳ nhóm nào khác với tình yêu thương, sự tôn trọng, và hòa đồng—đặc biệt là những ai mà đôi khi là nạn nhân của những lời lẽ và hành động gây tổn thương. Hãy tìm đến những ai cảm thấy đơn độc, bị cô lập, hoặc bơ vơ. Hãy giúp họ cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng qua em.

Hình Ảnh
Hai em thiếu niên diện áo sơ mi và cà vạt.

Hãy nhớ để lời lẽ của em phản ánh tình yêu thương dành cho Thượng Đế và người khác—cho dù em đang giao tiếp trực tiếp hoặc trực tuyến. Nói những điều mang tính gây dựng—đừng nói điều gì có thể gây chia rẽ, tổn thương, hoặc xúc phạm, ngay cả chỉ là một lời nói đùa. Lời nói của em có thể đầy quyền năng. Hãy để lời nói đó có ảnh hưởng mạnh mẽ một cách tích cực.

Việc yêu thương tất cả con cái của Thượng Đế bắt đầu từ trong gia đình. Góp phần làm cho mái nhà của em là nơi mà mọi người có thể cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi.

Những phước lành đã được hứa

Mối quan hệ của em với Thượng Đế sẽ gia tăng khi em bày tỏ tình yêu thương của mình bằng cách tuân theo những lệnh truyền của Ngài và tuân giữ những giao ước của em với Ngài.

Mối quan hệ của em với Thượng Đế sẽ gia tăng khi em bày tỏ tình yêu thương của mình qua sự phục vụ giống như Chúa Giê Su. Em sẽ tìm thấy niềm vui trong việc làm cho thế giới trở thành một nơi đầy yêu thương hơn.

Hình Ảnh
biểu tượng hỏi và đáp

Hỏi và Đáp

Làm thế nào em có thể cảm nhận tình yêu thương của Thượng Đế? Sẽ luôn luôn có tình yêu thương của Cha Thiên Thượng. Trò chuyện với Ngài thường xuyên thông qua lời cầu nguyện. Chia sẻ cảm nhận của em với Ngài, và lắng nghe những sự thúc giục từ Ngài. Học hỏi lời Ngài trong thánh thư. Nghĩ về tất cả những gì Ngài đã làm cho em. Dành thời gian ở những nơi và trong những sinh hoạt mà Thánh Linh của Ngài hiện diện.

Chúa có kỳ vọng em yêu thương mọi người, ngay cả những người mà đối xử tệ với em không? Chúa kỳ vọng em yêu thương kẻ thù của mình và cầu nguyện cho những ai ngược đãi em. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là em nên ở trong một tình huống mà gây tổn thương tinh thần, thể chất, và thuộc linh của em. Hãy đặt ra những ranh giới lành mạnh để giữ cho mình được an toàn. Nếu em bị bắt nạt hoặc bạo hành—hoặc nếu em biết điều này đang xảy ra với một ai đó—hãy nói chuyện với một người lớn đáng tin cậy.

Khi nào và làm thế nào em có thể làm quen với những bạn khác giới tính? Cách tốt nhất để làm quen người khác là thông qua tình bạn chân thành. Khi em còn trẻ, hãy xây đắp tình bạn thân thiết với nhiều người. Trong một số nền văn hóa, giới trẻ làm quen với bạn khác giới tính thông qua những sinh hoạt nhóm lành mạnh. Vì sự phát triển và sự an toàn về mặt cảm xúc và thuộc linh của em, nên hoãn lại những sinh hoạt cặp đôi cho đến khi em đủ chín chắn—tuổi 16 là một chỉ dẫn tốt. Thảo luận với cha mẹ và các vị lãnh đạo. Để dành những mối quan hệ cặp đôi cho đến khi em lớn tuổi hơn. Dành thời gian với những ai mà giúp em giữ những cam kết của em với Chúa Giê Su Ky Tô.

Em có thể làm gì nếu gia đình em không phải là một nơi có tình yêu thương? Đấng Cứu Rỗi biết về hoàn cảnh của em, và Ngài yêu thương em. Hãy kiên nhẫn, tiếp tục tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế, và là một tấm gương tốt cho gia đình của em. Xây dựng các mối quan hệ trong tiểu giáo khu của em. Chuẩn bị ngay bây giờ để xây dựng gia đình riêng của em dựa trên những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô.

Xin xem Ê Sai 58:3–11 (những mục đích của việc nhịn ăn); 58:13–14 (những phước lành của việc tôn kính ngày Sa Bát); Ma La Chi 3:8–10 (những phước lành của việc đóng tiền thập phân); Lu Ca 6:27–28 (hãy yêu thương kẻ thù mình); 10:25–37 (ai là người lân cận của tôi?); Giăng 3:16–17 (Thượng Đế yêu thương chúng ta, nên Ngài đã gửi đến Vị Nam Tử của Ngài); 14:15 (chúng ta tuân giữ những lệnh truyền vì chúng ta yêu thương Thượng Đế); 1 Giăng 4:19 (chúng ta yêu thương Thượng Đế vì Ngài yêu thương chúng ta); Mô Si A 2:17 (khi chúng ta phục vụ người khác, chúng ta đang phục vụ Thượng Đế).

Hình Ảnh
biểu tượng đền thờ

Những câu hỏi phỏng vấn để cấp giấy giới thiệu đi đền thờ

Anh (chị, em) có tuân theo những điều mà Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô giảng dạy trong cách cư xử với các thành viên trong gia đình mình và những người khác ở nơi riêng tư cũng như ở chỗ công khai không?

Anh (chị, em) có chuyên tâm tìm cách giữ cho ngày Sa Bát được thánh, cả ở nhà lẫn ở nhà thờ; tham dự các buổi họp dành cho mình; chuẩn bị và dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng; và giữ cho cuộc sống của mình phù hợp với các luật pháp và các lệnh truyền của phúc âm không?

Anh (chị, em) có đóng tiền thập phân đầy đủ không?