Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Lu Ca 17


BDJS, Lu Ca 17:21. So Sánh Lu Ca 17:20–21

Vương quốc của Thượng Đế đã đến rồi.

21 Người ta cũng sẽ không nói: Ở đây! hay là ở đó! vì này, vương quốc của Thượng Đế đã đến với các ngươi rồi.

BDJS, Lu Ca 17:36–40. So Sánh Lu Ca 17:37

Chúa Giê Su kể chuyện ngụ ngôn về các con chim ó để giải thích về sự quy tụ của Các Thánh Hữu của Ngài trong những ngày sau cùng.

36 Và họ đáp lời và hỏi Ngài rằng: Thưa Chúa, họ sẽ được đem đi đâu?

37 Và Ngài phán cùng họ rằng: Nơi nào có xác chết quy tụ; hay nói cách khác nơi nào có các thánh hữu quy tụ lại, thì chim ó sẽ quy tụ ở đó; hay là những người còn lại sẽ quy tụ lại ở đó.

38 Ngài nói điều này, báo hiệu cho sự quy tụ của các thánh hữu của Ngài; và về các thiên sứ giáng xuống để quy tụ những người còn lại về với họ; người này từ cái giường, người kia từ cái cối xay, và người nọ từ cánh đồng, tùy ý Ngài muốn.

39 Vì quả thật sẽ có các tầng trời mới và trái đất mới, là nơi mà sự ngay chính ngự trị.

40 Và sẽ không có một vật nào không thanh sạch; vì trái đất sẽ trở nên cũ, như chiếc áo, sau khi đã đắm chìm trong sự sa đọa, vậy nên nó sẽ biến mất đi, và bệ gác chân tiếp tục được thánh hóa, được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi.