Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Thi Thiên 11


BDJS, Thi Thiên 11:1–5. So Sánh Thi Thiên 11:1–5

Trong những ngày sau cùng, người công bình sẽ trốn lên núi của Chúa. Khi Chúa đến, Ngài sẽ hủy diệt kẻ ác và cứu chuộc người công bình.

1 Trong ngày đó Ngài sẽ đến, hỡi Chúa; còn tôi sẽ đặt sự tin cậy của tôi nơi Ngài. Ngài sẽ phán cùng dân Ngài, vì tai ta đã nghe tiếng nói của ngươi; Ngài sẽ phán cùng mọi linh hồn: Hãy trốn lên núi của ta; và người công bình sẽ chạy trốn như một con chim được thả ra khỏi bẫy của người đánh bẫy chim.

2 Vì kẻ ác giương cung, tra tên mình trên dây, đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng, để hủy diệt nền tảng của ho.

3 Nhưng các nền của kẻ ác sẽ bị phá đổ, và chúng sẽ làm sao?

4 Chúa, khi Ngài sẽ đến đền thánh Ngài, ngồi trên Ngai của Thượng Đế ở trên trời, con mắt Ngài sẽ nhìn xuyên thấu kẻ ác.

5 Mí mắt Ngài sẽ dò con cái loài người, và Ngài sẽ cứu chuộc người công bình, và họ sẽ được thử thách. Chúa yêu thương người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo.