2013
Lời Mời Tôi để đến với Sự Cứu Rỗi
Tháng Tư năm 2013


Làm Sao Tôi Biết Được

Lời Mời Tôi để Đến với Sự Cứu Rỗi

Hình Ảnh

Hình ảnh do Roger Motzkus minh họa

Khi còn niên thiếu, tôi đi thăm nhiều giáo phái và rất hoang mang vì mỗi giáo phái đều giảng dạy những lời giải thích khác nhau về thánh thư. Tôi không cảm thấy vui về sự không tôn kính tôi thấy trong một số giáo phái đó, vậy nên tôi bỏ không cố gắng tìm kiếm một giáo hội để tham dự.

Vài năm sau, một người bạn của tôi là Cleiton Lima chịu phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Anh ấy không nói điều này với tôi mặc dù chúng tôi là bạn thân, nhưng khi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu thấy nơi anh ấy có những thay đổi. Vào những ngày Chủ Nhật, tôi thường đi đến nhà anh ấy vào buổi sáng để chúng tôi có thể chơi đá bóng, nhưng tôi không thể tìm ra anh ấy ở nhà. Điều này đã xảy ra hai hoặc ba Chủ Nhật liên tiếp. Cuối cùng, Cleiton nói cho tôi biết là anh không thể chơi đá bóng vào những ngày Chủ Nhật nữa vì anh tôn trọng ngày của Chúa. Tôi nói với anh ta: “Giáo hội này làm cho anh điên rồi.”

Rồi Cleiton mời tôi đi nhà thờ. Tôi đưa ra cớ để bào chữa không đi vì tôi vẫn còn thất vọng đối với tôn giáo. Trong 10 tháng, Cleiton mang tới những người truyền giáo để giảng dạy cho tôi, nhưng tôi luôn luôn cáo lỗi hoặc nói với họ rằng tôi quá bận rộn. Nhưng anh ấy không bao giờ bỏ cuộc.

Một ngày nọ trong tháng Sáu, anh ấy mời tôi tham dự một buổi khiêu vũ ở nhà thờ. Tôi chọc anh ấy: “Có thức ăn miễn phí và nhiều con gái không?” Anh ấy cười to và nói có chứ!

Tôi phải thú nhận rằng tôi đầu hàng cái tính háu ăn của mình. Tôi đi đến nhà thờ và rất thích nhà thờ. Tôi được mọi người chào đón, tôi ăn rất nhiều, và tôi bắt đầu thấy thích tham dự một buổi họp. Khi đến nhà thờ vào ngày Chủ Nhật, tôi gặp nhiều người và nghe chứng ngôn của họ. Tôi không quen thuộc với Sách Mặc Môn, nhưng tôi cảm nhận được Thánh Linh của Chúa khi các tín hữu của Giáo Hội làm chứng: “Tôi biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính, rằng đây là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô, và rằng Joseph Smith là vị tiên tri được Thượng Đế kêu gọi.” Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng như vậy. Tôi vẫn không muốn gặp những người truyền giáo, nhưng buổi họp chứng ngôn đó đã làm tôi cảm động.

Tuần lễ kế tiếp, Cleiton một lần nữa mời tôi đi nhà thờ. Tôi không thể đi vì tôi đã bận một việc khác rồi. Tôi có thể thấy được vẻ buồn bã trên gương mặt anh ấy khi tôi nói với anh là tôi không biết tôi có thể đi được không.

Tuy nhiên, vào sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy với một ước muốn đi nhà thờ. Tôi thức dậy lúc 6 giờ 50, tức là điều rất khó khăn đối với tôi, và tôi sửa soạn chờ Cleiton đến. Anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi đã mặc đồ và chờ đợi. Ngày Chủ Nhật đó, vị giám trợ giảng dạy về chức tư tế. Tôi cảm thấy Thánh Linh mạnh mẽ và có ấn tượng rằng tôi nên nhận những bài học của người truyền giáo. Vào cuối buổi họp của Hội Thiếu Niên, tôi biết rằng tôi sẽ chịu phép báp têm.

Khi nhà thờ kết thúc, tôi nói với Cleiton: “Tôi muốn chịu phép báp têm!”

Anh ấy nghĩ là tôi nói đùa. Nhưng sau đó anh ấy nói: “Nếu tôi gọi điện thoại mời các anh cả đến, thì anh có chịu gặp họ không?” Tôi đáp chịu.

Tôi được các anh cả xuất sắc giảng dạy. Khi nghe sứ điệp về Sự Phục Hồi, tôi đã có một sự xác nhận chính xác hơn rằng tôi nên chịu phép báp têm. Nhưng tôi muốn tự mình biết về lẽ trung thực của Sách Mặc Môn. Các anh cả đánh dấu Mô Rô Ni 10:3–5 trong Sách Mặc Môn của tôi và mời tôi cầu nguyện và cầu vấn Thượng Đế xem sách ấy có chân chính không.

Buổi tối hôm sau, tôi nhớ rằng tôi chưa đọc Sách Mặc Môn. Khi bắt đầu đọc, tôi cảm thấy Thánh Linh rất mạnh mẽ. Tôi cầu nguyện, và trước khi đọc xong, tôi đã biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính. Tôi biết ơn Thượng Đế đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Tôi chịu phép báp têm vào tháng Bảy năm 2006.

Về sau tôi đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo ở Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Cuiabá, và anh bạn Cleiton của tôi đã phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Santa Maria. Chúng tôi đã làm điều mà Cleiton đã làm cho tôi: mời những người khác đến cùng Đấng Ky Tô và giúp họ tiếp nhận phúc âm phục hồi qua việc sử dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hối cải, chịu phép báp têm, và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Điều này thật sự là con đường dẫn đến sự cứu rỗi.

Chúng ta hãy luôn luôn mời những người bạn và thân nhân của mình học hỏi về phúc âm này, vì Đấng Cứu Rỗi đã mời gọi mọi người khi Ngài phán: “Hãy đến cùng ta” (Ma Thi Ơ 11:28). Tôi biết rằng đây là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và rằng bây giờ chính là lúc để mời mọi người đến cùng Ngài.