2014
Ta Đã Nghe Các Đứa Trẻ Đó Cầu Nguyện
Tháng Mười năm 2014


Ta Đã Nghe Các Đứa Trẻ Đó Cầu Nguyện

Joy Cromar, California, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
illustration of child praying by his bed

Bệnh trầm cảm là điều mà tôi không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Nhưng sau khi tôi đã được lành bệnh đó trong 12 năm, thì triệu chứng đó trở lại.

Tôi đã sợ hãi và quẫn trí. Tôi cầu vấn Cha Thiên Thượng và cầu nguyện để có được sức mạnh vượt qua thử thách của mình. Tôi cũng cầu khẩn Ngài để căn bệnh trầm cảm của tôi sẽ không kéo dài năm năm, như lần trước.

Vợ chồng tôi có ba đứa con, hai đứa con trai và một đứa con gái, và chúng đã ban phước cho chúng tôi với 13 đứa cháu. Khi biết tôi đang trải qua nỗi tuyệt vọng, con gái tôi tổ chức một ngày nhịn ăn và cầu nguyện trong gia đình. Tất cả các cháu, từ 1 đến 10 tuổi, đều muốn cầu nguyện cho Bà Nội/Ngoại, và ba đứa đã chịu phép báp têm đều muốn nhịn ăn. Thật là một sự an ủi để biết rằng chồng tôi, con cháu tôi sẽ nhịn ăn và cầu nguyện cho tôi.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy từ một giấc ngủ ngắn, thì cảm giác trầm cảm dường như không quá mạnh nữa. Ngày hôm sau cảm giác đó còn giảm bớt hơn nữa. Đến ngày thứ năm thì căn bệnh trầm cảm của tôi đã hết hoàn toàn. Buổi tối hôm đó, trong khi tôi đang suy nghĩ việc mà phép lạ này đã xảy ra như thế nào, thì một tiếng nói làm lòng tôi cảm động và nói với tôi: “Ta đã nghe các đứa trẻ đó cầu nguyện.” Cha Thiên Thượng đã nghe chúng cầu nguyện một cách ngây thơ và đã đáp ứng lời cầu nguyện với lòng khiêm nhường, đức tin và tình yêu thương của chúng.

Đấng Cứu Rỗi đã dạy:

“Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.

“Hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng” (Ma Thi Ơ 18:3–4).

Tôi đã liên lạc với các cháu của tôi và cám ơn chúng đã nhịn ăn và cầu nguyện cho tôi. Tôi nói với chúng rằng tôi yêu thương chúng biết bao. Tôi nói với chúng rằng Cha Thiên Thượng đã nghe chúng cầu nguyện và đã đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng.

Khi các cháu của tôi tăng trưởng trong phúc âm thì tôi hy vọng rằng chúng sẽ nhớ tới lần mà Cha Thiên Thượng đã nói với bà nội/ngoại của chúng: “Ta đã nghe các đứa trẻ đó cầu nguyện.” Và tôi hy vọng rằng kinh nghiệm đó sẽ củng cố chứng ngôn của chúng và giúp chúng luôn luôn được vững mạnh trong phúc âm.

Tất cả các cháu, từ 1 đến 10 tuổi, đều muốn cầu nguyện cho Bà Nội/Bà Ngoại, và ba đứa cháu đã chịu phép báp têm đều muốn nhịn ăn.