2017
Sẵn Lòng Mang Gánh Nặng Lẫn Cho Nhau
December 2017


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy, tháng Mười Hai năm 2017

Sẵn Lòng Mang Gánh Nặng Lẫn Cho Nhau

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào sự hiểu biết về mục đích của Hội Phụ Nữ chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế nhận được các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu?

Đức Tin, Gia Đình, Sự Trợ Giúp

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói: “Chúng ta sống ở giữa những người đang cần sự chú ý, lời lẽ khích lệ, sự hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của chúng ta. Chúng ta đều là đôi tay của Chúa ở nơi đây trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài. Ngài trông cậy vào mỗi người chúng ta.”1

Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Các chị em đã có một sự thay đổi lớn lao nảy sinh trong lòng khi gia nhập Giáo Hội. Các chị em đã lập một giao ước, và đã nhận được một lời hứa mà bắt đầu thay đổi bản tính của mình. …

Các chị em đã hứa là sẽ giúp Chúa làm cho gánh nặng [của người khác] được nhẹ nhàng và an ủi. Các chị em đã được ban cho quyền năng để giúp làm nhẹ các gánh nặng đó khi nhận được ân tứ Đức Thánh Linh.”2

Jean B. Bingham, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Trung Ương đã nói: “Chúng ta muốn sử dụng ánh sáng của phúc âm để nhìn những người khác như Đấng Cứu Rỗi nhìn họ—với lòng trắc ẩn, hy vọng và bác ái. Ngày đó sẽ đến khi chúng ta có một sự hiểu biết trọn vẹn về tấm lòng của người khác và biết ơn đã được ban cho lòng thương xót—cũng giống như chúng ta có những ý nghĩ và lời nói bác ái đối với người khác trong cuộc sống này. …

Bổn phận và đặc ân của chúng ta là chấp nhận sự cải thiện nơi tất cả mọi người khi chúng ta cố gắng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô hơn.”3

Khi chúng ta mang gánh nặng lẫn cho nhau và tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta mở ra một cách thức để Chúa Giê Su Ky Tô chữa lành cho những người khác. Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Khi suy nghĩ về cái giá không thể hiểu được của việc Ngài bị đóng đinh và Sự Chuộc Tội của Ngài, thì tôi hứa với các anh chị em rằng Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta bây giờ. Khi Ngài phán bảo với những người có tinh thần khốn khó: ‘Hãy theo ta,’ thì Ngài có ý muốn nói rằng Ngài biết con đường đi ra và Ngài biết con đường đi lên. Ngài biết điều đó bởi vì Ngài đã trải qua điều đó. Ngài biết con đường bởi vì Ngài con đường.”4

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Ma Thi Ơ 25:40; Ga La Ti 6:2; Mô Si A 2:17; 18:8–9

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Hãy Phục Vụ Chúa với Tình Yêu Thương,” Liahona, tháng Hai năm 2014, 4.

  2. Henry B. Eyring, “Đấng An Ủi,” Liahona, May 2015, 18.

  3. Jean B. Bingham, “Tôi Sẽ Mang Ánh Sáng Phúc Âm vào Nhà Mình,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, 6, 8.

  4. Xin xem Jeffrey R. Holland, “Những Đồ Hư Hại để Được Sửa Chữa Lại,” Liahona, tháng Năm năm 2006, 71.