2019
Họ Gieo một Hạt Giống trong Lòng Tôi
Tháng Mười năm 2019


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Họ Gieo một Hạt Giống trong Lòng Tôi

Marta Algarve

Santa Catarina, Brazil

Hình Ảnh
heart-shaped wreath of leaves with seed in middle

Hình ảnh minh họa do Rafael López thực hiện

Tôi từ đâu đến? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đi đâu sau cuộc sống này?

Khi tôi 29 tuổi, những câu hỏi này cứ mãi ám ảnh tôi. Cha mẹ tôi đều đã qua đời. Tôi đau khổ vì cái chết của đứa con trai sơ sinh đầu lòng. Tôi có ba đứa con khác để nuôi nấng và một cuộc sống đầy rẫy thử thách.

Chúa bắt đầu giải đáp những thắc mắc của tôi khi Ngài dẫn dắt hai người truyền giáo trẻ tuổi đến nhà tôi. Khi tôi mời họ vào nhà, họ hỏi liệu có bất cứ điều gì mà chúng tôi cảm thấy thiếu trong cuộc sống không. Tôi nói với họ về cha mẹ tôi và con trai của tôi. Tôi nói với họ rằng tôi nghĩ sẽ không công bằng để có con cái và lập gia đình nếu mọi người rồi sẽ chết. Tôi hỏi liệu tôi có bao giờ gặp lại cha mẹ tôi và con trai tôi không.

Họ nói: “Marta, chị có thể có được gia đình mình mãi mãi.”

Lòng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi đã muốn biết thêm. Vào lần đến thăm kế tiếp, họ đã dạy cho tôi thêm về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ cho tôi một quyển Sách Mặc Môn và yêu cầu tôi đọc sách đó và cầu vấn Thượng Đế xem đó có phải là lời của Ngài không. Tôi chấp nhận yêu cầu của họ. Khi tôi cầu nguyện, câu trả lời của Thượng Đế đã đến rõ ràng như ánh sáng mặt trời. Tôi biết trong thâm tâm mình rằng điều đó là đúng.

Rủi thay, tôi có công việc làm mới và mất liên lạc với những người truyền giáo. Trong những tháng sau đó, hôn nhân của tôi đổ vỡ và tôi cố gắng bắt đầu một cuộc đời mới với con cái của tôi.

Cuối cùng, tôi đã tái hôn. Một ngày nọ, chồng tôi nói rằng anh ấy thấy nhớ cảm giác có Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Chúng tôi quyết định tham dự nhà thờ nơi anh ấy đã từng tham dự. Khi chúng tôi bước vào tòa nhà, tôi thấy một quyển Sách Mặc Môn trên bàn ở ngoài hành lang. Đây đúng là cùng một Giáo Hội mà tôi đã được giới thiệu trước đây! Tôi yêu thích Thánh Linh tôi cảm thấy ở đó. Khi chúng tôi về, tôi hỏi chồng tôi làm thế nào tôi có thể được báp têm.

Anh ấy nói “Em cần phải được những người truyền giáo giảng dạy.”

“Em đã được giảng dạy cách đây năm năm rồi!” Tôi đáp.

Tôi cùng các con tôi đã được giảng dạy các bài học. Ngày chúng tôi chịu phép báp têm là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Vài năm sau đó, tôi cảm thấy rằng tôi nên nói cho các chị truyền giáo mà đã dạy cho tôi lần đầu tiên rằng tôi đã gia nhập Giáo Hội. Trên Facebook, tôi tìm thấy một nhóm dành cho những người truyền giáo trở về từ Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Santa Maria. Nhóm này có một trong các chị truyền giáo đã dạy tôi. Tôi gửi lời mời kết bạn với chị ấy và nói cho chị ấy biết tôi là ai, làm thế nào tôi đã trở thành tín hữu của Giáo Hội, rằng gia đình chúng tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ, và rằng con trai tôi đang phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Tôi nói với chị ấy rằng tất cả những điều này có thể xảy ra vì chị ấy và bạn đồng hành của chị ấy đã gieo hạt giống phúc âm phục hồi vào lòng tôi.