Đại Hội Trung Ương
Bây Giờ Đã Đến Lúc
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Bây Giờ Đã Đến Lúc

Bây giờ chính là lúc chúng ta có thể học hỏi. Bây giờ chính là lúc chúng ta có thể hối cải. Bây giờ chính là lúc chúng ta có thể ban phước cho người khác.

Các anh chị em thân mến của tôi, đại hội này có tính cách lịch sử theo nhiều cách. Chúng ta đã được phước nhờ vào những lời cầu nguyện, sứ điệp và âm nhạc. Chúng ta đã được các tôi tớ của Chúa cảm ứng.

Chúng ta đã nhận được sự hướng dẫn quan trọng cho tương lai. Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh đã trực tiếp nói với anh chị em về những điều mà Chúa muốn anh chị em làm.

Tương lai luôn bấp bênh. Thời tiết thay đổi. Các chu kỳ kinh tế là không ổn định. Thiên tai, tai nạn và bệnh tật có thể thay đổi cuộc sống một cách nhanh chóng. Những hành động này phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng có một số điều chúng ta có thể kiểm soát, kể cả cách chúng ta sử dụng thời gian của mình mỗi ngày.

Tôi thích bài thơ này của Henry Van Dyke, được khắc trên chân trụ đồng hồ mặt trời tại trường Wells College ở New York. Bài thơ này là như sau:

Bóng từ ngón tay tôi thả xuống

Phân chia tương lai với quá khứ:

Trước đó, vẫn chưa tới giờ

Trong bóng tối, không làm gì được cho đến khi tới giờ:

Đằng sau đường vạch không thể quay lại,

Giờ đã qua đi rồi và không còn là của chúng ta để sử dụng nữa:

Chỉ có một giờ nằm trong tay ngươi,—

BÂY GIỜ là giờ hiện tại ở vị trí nơi bóng kim đồng hồ chỉ.1

Vâng, chúng ta nên học hỏi từ quá khứ, và vâng, chúng ta nên chuẩn bị cho tương lai. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm bây giờ. Bây giờ chính là lúc chúng ta có thể học hỏi. Bây giờ chính là lúc chúng ta có thể hối cải. Bây giờ chính là lúc chúng ta có thể ban phước cho người khác và “nâng đỡ những bàn tay rũ rượi.”2 Như Mặc Môn đã khuyên bảo con trai Mô Rô Ni của ông: “Chúng ta hãy chuyên tâm làm việc; … vì chúng ta có một công việc phải làm trong lúc chúng ta còn ở trong đền tạm bằng đất sét này, để chúng ta có thể thắng được kẻ thù của tất cả mọi điều ngay chính, và để cho tâm hồn chúng ta được an nghỉ trong vương quốc của Thượng Đế.”3

Kẻ nghịch thù không bao giờ ngủ. Sẽ luôn luôn có sự tương phản với lẽ thật. Tôi lặp lại lời khuyên nhủ của tôi hồi sáng này để làm những điều nào sẽ làm gia tăng đà thúc đẩy phần thuộc linh tích cực của anh chị em, và nâng đỡ như Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã nói đến, mà sẽ giữ cho anh chị em tiếp tục tiến bước vượt qua bất cứ thử thách và cơ hội nào sẽ đến.

Đà thúc đẩy phần thuộc linh tích cực được gia tăng khi chúng ta thờ phượng trong đền thờ và tăng trưởng trong sự hiểu biết của chúng ta về bề rộng và chiều sâu tuyệt vời của các phước lành mà chúng ta nhận được ở đó. Tôi khẩn nài với anh chị em nên chống lại những cách thức của thế gian bằng cách tập trung vào những phước lành vĩnh cửu của đền thờ. Thời gian của anh chị em ở đó mang lại các phước lành cho thời vĩnh cửu.

Trong khi Giáo Hội tăng trưởng, chúng tôi cố gắng bắt kịp tiến độ bằng cách xây dựng thêm nhiều đền thờ hơn. Bốn mươi bốn đền thờ mới hiện đang được xây cất. Thêm nhiều đền thờ nữa đang được tu bổ lại. Tôi cầu nguyện cho những người lành nghề đang thực hiện các dự án này trên khắp thế giới.

Với tinh thần biết ơn chân th2nh, tôi hân hạnh loan báo kế hoạch xây cất một đền thờ mới trong mỗi địa điểm sau đây: Wellington, New Zealand; Brazzaville, Cộng Hòa Congo; Barcelona, Tây Ban Nha; Birmingham, Anh; Cusco, Peru; Maceió, Brazil; Santos, Brazil; San Luis Potosí, Mexico; Mexico City Benemérito, Mexico; Tampa, Florida; Knoxville, Tennessee; Cleveland, Ohio; Wichita, Kansas; Austin, Texas; Missoula, Montana; Montpelier, Idaho; và Modesto, California.

Mười bảy ngôi đền thờ này sẽ ban phước cho cuộc sống của vô số người ở cả hai bên bức màn che. Tôi yêu thương anh chị em. Quan trọng hơn nữa, Chúa yêu thương anh chị em. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của anh chị em. Ngài lãnh đạo và hướng dẫn Giáo Hội của Ngài. Cầu xin cho chúng ta là một dân tộc xứng đáng với Chúa là Đấng đã phán: “Các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi.”4

Tôi cầu nguyện về điều này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.