2007
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Chú Trọng đến Đấng Ky Tô tại Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh
Tháng Tư năm 2007


Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Chú Trọng đến Đấng Ky Tô tại Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh

Trong Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn tại Trung Tâm Đại Hội ở Thành Phố Salt Lake và được phát thanh và truyền hình khắp thế giới, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley nói: “Trong tất cả các mùa trong năm không có mùa nào tuyệt vời như mùa Giáng Sinh. Lòng chúng ta tìm đến với những người đang trong cơn hoạn nạn. Tình yêu thương khắc phục lòng thù ghét.… Tình yêu thương trở nên mạnh mẽ hơn một chút, tấm lòng trở nên rộng rãi hơn một chút. Chúng ta có khuynh hướng hơn để làm vững mạnh những đầu gối yếu đuối và nâng đỡ những bàn tay rũ rượi. Tấm lòng của trẻ thơ được làm cho vui vẻ. Rồi đến một phép kỳ diệu được thêm vào trong không khí. Có một nguồn hạnh phúc cơ bản sâu xa.”

Sau khi thuật lại sự qua đời của mẹ ông ngay trước khi Giáng Sinh năm 1930 và sự mất mát đau đớn về cái chết của vợ ông vào năm 2004, Chủ Tịch Hinckley đã nói: “Qua tất cả thời gian tối tăm ấy, là rực sáng hình ảnh uy nghi của Vị Nam Tử của Thượng Đế, là Đấng đã phó mạng sống của Ngài để chúng ta có thể sống. Đây là ý nghĩa đích thực của mùa Giáng Sinh, sự xác thực của Sự Chuộc Tội, do Đấng Cứu Thế thực hiện.”

Chủ Tịch Hinckley đã làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi ban hy vọng về sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, ngay cả trong những lúc chiến tranh, xung đột và khó khăn.

Chủ Tịch Thomas S. Monson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói mùa Giáng Sinh là “thời gian dành cho gia đình; thời gian để tưởng nhớ; thời gian để biết ơn.

“Tinh thần Giáng Sinh là tinh thần yêu thương, sự rộng lượng và nhân từ… . Tinh thần Giáng Sinh là điều mà tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có bên trong tâm hồn và cuộc sống của mình, không những vào mùa lễ đặc biệt này không thôi mà còn trong suốt cả năm.”

Chủ Tịch Monson nói rằng khi chúng ta giữ tinh thần Giáng Sinh thì chúng ta giữ tinh thần của Đấng Ky Tô.

Chủ Tịch Monson nói: “Lời chào đón: ‘không có chỗ’ không những Giô Sép và Ma Ri đã nghe trước khi Chúa Giê Su giáng sinh mà còn được Ngài chịu đựng vào nhiều dịp trong giáo vụ của Ngài …Trong nhà của chúng ta hôm nay chúng ta có chỗ để ăn, chỗ để ngủ, chỗ để giải trí. Nhưng chúng ta có một chỗ dành cho Đấng Ky Tô không? Chúng ta có thời giờ cho các sinh hoạt là phần của cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta có thời giờ dành cho Đấng Ky Tô không?”

Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đòan, đã dạy rằng “vào lúc này trong năm khi kỷ niệm sự giáng sinh của [Đấng Cứu Rỗi], thì chúng ta cũng phải dành ra thời giờ để suy ngẫm với lòng sùng kính sâu xa về cái chết và sự thánh hóa siêu việt của Sự Phục Sinh.”

Trong bài nói chuyện của mình, Chủ Tịch Faust đã chú trọng đến một trong “những lời giảng dạy cao quý và sâu xa [của Đấng Cứu Rỗi]… . : làm cho những người khác điều mà họ không thể tự làm được.“

Chủ Tịch Faust nói rằng sự ban phát ẩn danh phản ảnh tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi. “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ đối với tất cả những người đã mở rộng tấm lòng và ban phát cho những người khác.

“Những người trong chúng ta mà đã đóng góp ẩn danh thì có được những cảm giác nội tâm tuyệt vời về Thánh Linh chan hòa trong tâm hồn khi chúng ta làm một điều gì đó cho những người khác mà không thể truy nguyên đến chúng ta. Sự ban phát ẩn danh làm cho món quà có một hình thức mãn nguyện cao hơn.”