2010
Lời Bế Mạc
tháng Năm năm 2010


Lời Bế Mạc

Chúa gửi cho chúng ta ánh sáng của Ngài để được nhận ra dễ dàng và không bao giờ tàn lụi.

Hình Ảnh
President Thomas S. Monson

Đây là một phiên họp kết thúc đầy kỳ diệu. Ít khi nào tôi nghe được những bài thuyết giảng tuyệt diệu bằng rất ít lời như chúng ta đã kinh nghiệm được ngày hôm nay. Chúng ta đều có mặt ở đây vì chúng ta yêu mến Chúa. Chúng ta muốn phục vụ Ngài. Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Tôi làm chứng về điều đó. Tôi nhìn nhận bàn tay của Ngài trong mọi sự việc.

Một câu thánh thư ngắn là:

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.

“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”1

Đó là câu chuyện của đời tôi.

Các anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta tiến đến phần cuối của một đại hội nâng cao tinh thần và soi dẫn nhất. Sau khi lắng nghe lời khuyên bảo và chứng ngôn của những người đã nói chuyện cùng chúng ta, tôi tin rằng chúng ta đã được ban phước dồi dào và đều quyết tâm sống theo các nguyên tắc phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Thật tốt để chúng ta được có mặt ở đây. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với mỗi người đã nói chuyện cùng chúng ta, cũng như những người đã dâng lên lời cầu nguyện.

Phần âm nhạc thật là kỳ diệu. Tôi nhớ câu thánh thư trong sách Giáo Lý và Giao Ước: “Vì tâm hồn ta vui thích bài ca của con tim; phải, bài ca của người ngay chính là lời nguyện cầu dâng lên ta, và sẽ được đáp ứng bằng một phước lành trên đầu họ.”2

Hãy nhớ rằng các sứ điệp chúng ta nghe được trong đại hội này sẽ được đăng trong các tạp chí EnsignLiahona số tháng Năm. Tôi khuyến khích các anh chị em nghiên cứu các sứ điệp, suy ngẫm về những điều giảng dạy trong đó và rồi áp dụng vào cuộc sống của mình.

Tôi biết rằng các anh chị em sẽ cùng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em và chị em đã được giải nhiệm trong đại hội này. Họ đã phục vụ xuất sắc và đóng góp đáng kể cho công việc của Chúa. Lòng tận tụy của họ đã hoàn tất. Chúng ta cám ơn họ từ tận đáy lòng mình.

Giờ đây, chúng ta cũng đã tán trợ, bằng cách giơ tay lên, các anh chị em nào đã được kêu gọi vào các chức vụ mới trong đại hội này. Chúng ta muốn họ biết rằng chúng ta trông đợi được làm việc với họ trong chính nghĩa của Đấng Chủ Tể.

Thưa các anh chị em, ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn vào thế giới xung quanh, chúng ta đang đối đầu với những vấn đề nghiêm trọng và làm cho chúng ta lo âu nhiều. Thế giới dường như đã xa rời chốn an toàn và sự bình an.

Tính buông thả, sự đồi bại, hình ảnh sách báo khiêu dâm, tính bất lương và nhiều điều xấu xa khác khiến cho nhiều người phải phạm tội, đánh mất các cơ hội, các phước lành và mơ ước của họ bị tiêu tan.

Lời khuyên của tôi cho tất cả chúng ta là hướng đến Chúa. Không có sương mù nào quá dầy đặc, không có đêm nào quá đen, không có cơn gió nào quá mạnh, không có người thủy thủ nào lạc đường quá xa mà ngọn hải đăng của Chúa không thể giải cứu được. Ngài kêu gọi qua những cơn bão tố của cuộc đời. Chúa gửi cho chúng ta ánh sáng của Ngài để ánh sáng đó được nhận ra dễ dàng và không bao giờ tàn lụi.

Tôi ưa thích những lời trong Thi Thiên: “Đức Giê Hô Va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; … Đức Giê Hô Va đáng được ngợi khen; tôi sẽ kêu cầu Ngài, Ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi.”3

Thưa các anh chị em, Chúa yêu thương chúng ta và sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta cầu khẩn Ngài.

Chúng ta biết ơn biết bao về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô và về tất cả những điều tốt lành phúc âm đó mang vào cuộc sống của chúng ta. Chúa đã trút xuống các phước lành của Ngài lên trên tất cả chúng ta. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng công việc này là chân chính, Đấng Cứu rỗi hằng sống, Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn Giáo Hội của Ngài ở nơi đây trên thế gian.

Giờ đây, khi chúng ta tiến đến phần cuối cùng của đại hội này, tôi vô cùng xúc động và cảm động. Tôi bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với các anh chị em. Cám ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện cho tôi và cho tất cả Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương của Giáo Hội. Chúa nghe thấu những lời cầu nguyện của các anh chị em và ban phước cho chúng tôi cùng hướng dẫn chúng tôi trong những công việc của vương quốc Ngài nơi đây trên thế gian. Chúng tôi vô cùng biết ơn về điều này.

Khi chúng ta rời đại hội này ra về, tôi khẩn cầu các phước lành của thiên thượng đến với mỗi anh chị em. Khi các anh chị em trở về nhà mình trên khắp thế giới, tôi cầu nguyện Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho các anh chị em và gia đình các anh chị em. Cầu xin cho các sứ điệp và tinh thần của đại hội này được áp dụng trong tất cả những điều các anh chị em làm—trong nhà, tại sở làm, trong những buổi họp và tất cả những sinh hoạt của các anh chị em.

Tôi yêu thương các anh chị em. Tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Cầu xin sự bình an đã được Ngài hứa sẽ ở cùng với các anh chị em bây giờ và mãi mãi, là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

GHI CHÚ

  1. Châm Ngôn 3:5–6.

  2. Giáo Lý và Giao Ước 25:12.

  3. Thi Thiên 18:2–3.