2010
Ngài Hằng Sống! Tất Cả Vinh Quang cho Danh Ngài!
tháng Năm năm 2010


Ngài Hằng Sống! Tất Cả Vinh Quang cho Danh Ngài!

Sự hiểu biết cùng đức tin nơi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ cung ứng sức mạnh và khả năng cần thiết cho một cuộc sống thành công.

Hình Ảnh
Elder Richard G. Scott

Đây là buổi sáng lễ Phục Sinh, ngày thánh đó được dành ra cho tất cả các Ky Tô hữu để tưởng niệm chiến thắng của Chúa Giê Su Ky Tô đối với cái chết. Sự Phục Sinh của Ngài cắt đứt điều mà cho đến thời điểm đó đã là xiềng xích cứng rắn của cõi chết. Ngài đã khai mở con đường mà qua đó mỗi người con của Cha Thiên Thượng được sinh ra trên thế gian sẽ có cơ hội sống lại lần nữa từ cõi chết.

Cha Thiên Thượng chắc hẳn hân hoan biết bao vào ngày thiêng liêng đó khi Vị Nam Tử biết vâng lời hoàn toàn và xứng đáng trọn vẹn của Ngài đã đập tan xiềng xích của cõi chết. Kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng đã có mục đích vĩnh cửu nào trừ phi mục đích này được làm cho hữu hiệu qua Sự Chuộc Tội vô hạn và vĩnh cửu của Vị Nam Tử biết vâng lời một cách vinh quang của Ngài? Nếu cái chết là sự cuối cùng của cuộc sống và không một ai sẽ được phục sinh thì mục đích vĩnh cửu của Sự Sáng Tạo thế gian, là nơi các linh hồn nhận được thể xác, sẽ là gì? Buổi sáng đó thật là giây phút vinh quang đối với tất cả những người hiểu được ý nghĩa của buổi sáng đó.

Lễ Phục Sinh là mùa lễ thiêng liêng khi tấm lòng của mỗi Ky Tô hữu tận tụy với lòng biết ơn khiêm nhường tìm đến Đấng Cứu Rỗi yêu quý của chúng ta. Đây là một mùa lễ sẽ mang lại bình an và niềm vui cho tất cả những người nào yêu mến Ngài cũng như cho thấy điều đó bằng cách tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Lễ Phục Sinh mang đến những ý nghĩ về Chúa Giê Su, cuộc sống của Ngài, Sự Chuộc Tội của Ngài, Sự Phục Sinh, tình yêu thương của Ngài. Ngài đã sống lại từ cõi chết “với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài” (Ma La Chi 4:2; 3 Nê Phi 25:2). Ôi, chúng ta đều cần sự chữa lành đó biết bao mà Đấng Cứu Chuộc có thể ban cho. Sứ điệp của tôi là sứ điệp về niềm hy vọng dựa trên các nguyên tắc gồm vào trong những lời giảng dạy của Đấng Chủ Tể, Chúa Giê Su Ky Tô.

Các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu của Chúa Giê Su Ky Tô có thể hiểu một cách trọn vẹn hơn phạm vi của sự chữa lành do Sự Chuộc Tội của Ngài cung ứng vì chúng ta có được giáo lý trọn vẹn của Ngài. Chúng ta nhận biết rằng điều Ngài đã sẵn lòng làm với nỗi đau khổ và sự hy sinh to lớn sẽ không những ảnh hưởng đến chúng ta trong cuộc sống này mà còn suốt thời vĩnh cửu nữa.

Vào mùa lễ Phục Sinh này, khi các anh chị em nhớ đến Sự Phục Sinh và cái giá phải trả cùng ân tứ được ban cho nhờ vào Sự Chuộc Tội, hãy suy ngẫm điều thánh thư giảng dạy về các sự kiện thiêng liêng đó. Chứng ngôn riêng của các anh chị em về tính xác thật của các sự kiện đó sẽ được củng cố. Các sự kiện đó phải hơn hẳn các nguyên tắc đã được các anh chị em thuộc lòng. Các sự kiện đó cần phải được trở thành một phần con người của các anh chị em như là bức tường thành chống lại cơn thủy triều khả ố đang dâng lên và lan rộng trên thế gian của chúng ta.

Tiên tri Lê Hi đã nói về một lẽ thật sâu xa khi ông nói: “Vậy nên, sự cứu chuộc trong và qua Đấng Mê Si Thánh; vì Ngài đầy ân điển và lẽ thật. Này, để đáp ứng các mục đích của luật pháp, Ngài tự hiến thân mình làm vật hy sinh để chuộc tội cho tất cả những ai có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối; ngoài ra, chẳng có một ai khác có thể được các mục đích của luật pháp đáp ứng cả” (2 Nê Phi 2:6–7). Câu thánh thư đó cho thấy rằng đối với người kiêu căng và ngạo mạn thì thể như không bao giờ có Sự Chuộc Tội cả.

Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài là Đấng vinh quang, Đấng phục sinh. Ngài có khả năng truyền đạt tình yêu thương thật mãnh liệt, thật tràn đầy đến nỗi vượt quá khả năng của cái lưỡi con người để bày tỏ thích đáng. Ngài đã phó mạng sống của Ngài để cắt đứt những dây trói buộc của sự chết. Sự Chuộc Tội của Ngài làm cho kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng có được hiệu quả trọn vẹn.

Chúa Giê Su làm cho công lý cân xứng với lòng thương xót tùy thuộc vào việc chúng ta tuân theo phúc âm của Ngài. Ngài là sự sáng cho tất cả nhân loại. Ngài là nguồn gốc của tất cả lẽ thật. Ngài làm tròn tất cả những lời hứa của Ngài. Tất cả những người nào tuân theo các giáo lệnh của Ngài sẽ nhận được các phước lành vinh quang nhất có thể tưởng tượng được.

Nếu không có Sự Chuộc Tội, kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng có thể đã không có được hiệu quả trọn vẹn. Sự Chuộc Tội mang đến cho mọi người cơ hội khắc phục những hậu quả của lỗi lầm đã làm trong cuộc sống. Khi tuân theo một luật pháp, chúng ta nhận được một phước lành. Khi chúng ta vi phạm một luật pháp, thì không còn có điều gì từ sự vâng lời trước đó nhằm thỏa mãn đòi hỏi của công lý cho luật pháp đã bị vi phạm đó. Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi cho phép chúng ta hối cải bất cứ điều bất tuân nào và do đó tránh được hình phạt mà công lý có lẽ sẽ bắt gánh chịu.

Lòng kính trọng và biết ơn Sự Chuộc Tội của Đấng Chí Thánh Y Sơ Ra Ên, Hoàng Tử Bình An, và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta tiếp tục phát triển khi tôi cố gắng hiểu rõ điều đó hơn. Tôi nhận biết rằng không có trí óc nào của người trần thế có thể hiểu được một cách thích đáng, cũng như không có cái lưỡi nào của con người có thể bày tỏ một cách thích hợp ý nghĩa trọn vẹn của tất cả những gì Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho con cái của Cha Thiên Thượng nhờ vào Sự Chuộc Tội của Ngài. Tuy nhiên, thật là thiết yếu để mỗi chúng ta học được điều mình có thể học được. Sự Chuộc Tội là thành phần thiết yếu trong kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng mà nếu không có Sự Chuộc Tội thì kế hoạch đó không thể được hữu hiệu. Điều các anh chị em hiểu về Sự Chuộc Tội và do Sự Chuộc Tội cung ứng cho cuộc sống của các anh chị em sẽ làm gia tăng mãnh liệt việc các anh chị em sử dụng hữu ích tất cả kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đạt được trong cuộc sống hữu diệt.

Tôi tin rằng việc cố gắng tưởng tượng điều Sự Chuộc Tội đòi hỏi nơi Đức Chúa Cha lẫn Vị Nam Tử sẵn lòng của Ngài cần phải được giảng dạy. Ba trong số các thử thách Đấng Cứu Rỗi đối phó là:

Thứ nhất, một ý thức trách nhiệm lớn lao, vì Ngài nhận biết rằng trừ phi điều đó được thực hiện thì không một người con nào của Đức Chúa Cha có thể trở lại cùng Ngài. Họ sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi nơi hiện diện của Ngài vì sẽ không có cách nào để hối cải vì các luật pháp đã bị vi phạm và không một vật gì dơ bẩn có thể ở được cùng Thượng Đế. Kế hoạch của Cha Ngài có lẽ sẽ thất bại rồi mỗi người con linh hồn chắc hẳn sẽ nằm dưới quyền kiểm soát và sự hành hạ vĩnh cửu của Sa Tan.

Thứ nhì, trong tâm trí hoàn toàn thanh khiết của Ngài, chính Ngài đã cảm thấy hậu quả của tất cả mọi điều nhân loại sẽ đối phó, ngay cả những tội lỗi suy đồi và hèn hạ nhất.

Thứ ba, Ngài phải chịu đựng sự tấn công tà ác của những kẻ theo Sa Tan trong khi đã kiệt sức chịu đựng về mặt thể xác và cảm xúc. Rồi, vì những lý do chúng ta không biết hết, trong khi sức mạnh của Ngài đã đến cùng, vào lúc Đấng Cứu Rỗi cần được giúp đỡ nhất thì Cha Ngài đã để cho Ngài gánh lấy trách nhiệm nặng nề bằng sức mạnh và khả năng của riêng Ngài.

Tôi cố gắng tưởng tượng chắc hẳn đó là giây phút đau đớn dữ dội đối với Cha Thiên Thượng khi Đấng Cứu Rỗi kêu lên từ cây thập tự: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma Thi Ơ 27:46; Mác 15:34). Tôi không tin rằng Cha Thiên Thượng đã bỏ rời Vị Nam Tử của Ngài trên cây thập tự. Tôi thật sự tin rằng tiếng kêu đó đã được thốt lên khi Vị Nam Tử cảm thấy bị cất đi khỏi sự giúp đỡ hỗ trợ Ngài luôn luôn nhận được từ Cha Ngài. Cha Ngài nhận biết rằng Đấng Cứu Rỗi cần phải tự thực hiện Sự Chuộc Tội một cách hoàn toàn và trọn vẹn mà không có sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Đức Chúa Cha không bỏ rơi Vị Nam Tử của Ngài. Ngài đã làm cho Vị Nam Tử hoàn hảo của Ngài có thể đoạt được những trái vĩnh cửu của Sự Chuộc Tội.

Trong cuộc sống trần thế, không một ai trong chúng ta có thể biết ơn đủ một cách trọn vẹn những kết quả mang lại lợi ích của Sự Chuộc Tội.

Có một nhu cầu cấp bách cho mỗi chúng ta để củng cố sự hiểu biết của mình về ý nghĩa Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô để điều đó sẽ trở thành một nền tảng không thể lay chuyển, là nơi chúng ta xây đắp cuộc sống của mình. Khi thế gian bắt đầu mất các tiêu chuẩn cơ bản, và giống như danh dự, đức hạnh và sự trong sạch càng ngày càng bị bác bỏ trong việc đam mê theo đuổi lạc thú, thì sự hiểu biết cùng đức tin nơi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô sẽ cung ứng sức mạnh và khả năng cần thiết cho một cuộc sống thành công. Điều này sẽ mang đến niềm tin tưởng trong những lúc thử thách và bình an trong những giây phút hỗn loạn.

Tôi thật lòng khuyến khích các anh chị em hãy thiết lập một kế hoạch học hỏi cá nhân để hiểu rõ và cảm kích nhiều hơn đối với những kết quả có một không hai, kết quả vĩnh cửu vô hạn của việc Chúa Giê Su Ky Tô thi hành trọn vẹn sự kêu gọi đã được Thượng Đế chỉ định cho Ngài với tư cách là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Việc suy ngẫm thánh thư một cách sâu xa kèm theo việc tra cứu và cầu nguyện chân thành sẽ củng cố sự hiểu biết cũng như lòng cảm kích của các anh chị em về Sự Chuộc Tội vô giá của Ngài. Một cách hữu ích khác để học hỏi về Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài là tham dự đền thờ một cách kiên định.

Cầu xin cho mỗi người chúng ta tái lập quyết tâm của mình để giảng dạy các nguyên tắc chân chính trong mái gia đình thiêng liêng của mình. Khi làm như thế, chúng ta sẽ cung ứng cơ hội lớn lao nhất về hạnh phúc cho những người đã được giao phó cho chúng ta chăm sóc. Hãy sử dụng Giáo Hội làm một công cụ ngay chính để củng cố mái gia đình, nhưng hãy nhận biết rằng với tư cách là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm cơ bản và đặc ân để được Chúa hướng dẫn trong việc nuôi dạy con cái linh hồn của Ngài đã được giao phó cho chúng ta chăm sóc.

Điều cơ bản là tầm quan trọng của việc giảng dạy lẽ thật trong mái gia đình. Giáo Hội rất quan trọng, nhưng chính trong mái gia đình là nơi cha mẹ cung ứng sự hiểu biết và hướng dẫn cần thiết cho con cái. Thật vậy, những sự kêu gọi quan trọng nhất trong thời tại thế và thời vĩnh cửu là sự kêu gọi của cha mẹ. Cuối cùng, chúng ta sẽ được giải nhiệm từ tất cả các chỉ định khác mà mình nhận được, nhưng không từ bổn phận làm cha mẹ.

Khi các anh chị em suy ngẫm—không phải chỉ đọc mà thôi, mà còn suy ngẫm và nghiền ngẫm—về các đoạn thánh thư, thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ truyền dẫn các lẽ thật vào tâm trí của các anh chị em như là một nền tảng chắc chắn trong thời kỳ bấp bênh này là thời kỳ chúng ta đang sống. Là cha mẹ, các anh chị em hãy chuẩn bị con cái mình cho những thử thách mà chúng sẽ đối phó. Hãy dạy cho chúng lẽ thật, khuyến khích chúng sống theo lẽ thật đó và chúng sẽ được an toàn cho dù thế gian có rối loạn nhiều đến đâu đi nữa.

Vào mùa lễ Phục Sinh này, hãy quyết tâm làm cho Chúa Giê Su Ky Tô thành trọng tâm cuộc sống trong nhà của các anh chị em. Hãy chắc chắn rằng mỗi quyết định các anh chị em đưa ra, cho dù đó là quyết định có tính chất thuộc linh hay vật chất, cần phải được hướng dẫn bởi ý nghĩ “Chúa Giê Su Ky Tô muốn tôi làm điều gì?” Khi Đấng Cứu Rỗi là trọng tâm trong mái gia đình của các anh chị em thì mái gia đình đó sẽ tràn ngập sự bình an và yên tĩnh. Rồi sẽ có một tinh thần thanh thản bảo đảm tỏa lan khắp nhà và được trẻ em cũng như người lớn cảm nhận được.

Cách tốt nhất để thay đổi hẳn một điều gì đó là lập Chúa Giê Su Ky Tô làm mẫu mực của các anh chị em và những lời giảng dạy của Ngài nhằm hướng dẫn các anh chị em trong cuộc sống.

Nếu các anh chị em không tuân theo các lệnh truyền của Ngài và cảm thấy không xứng đáng, thì hãy nhận biết rằng đây là lý do tại sao Chúa Giê Su Ky Tô đã phó mạng sống của Ngài. Qua Sự Chuộc Tội của Ngài, Ngài đã khai mở vĩnh viễn cơ hội để khắc phục những lỗi lầm như vậy, để hối cải về những điều lựa chọn không thích hợp và để chiến thắng hậu quả tiêu cực của một cuộc sống trái với những lời giảng dạy của Ngài.

Đấng Cứu Rỗi yêu thương mỗi người chúng ta và sẽ làm cho mỗi một nhu cầu của chúng ta được thỏa mãn khi chúng ta hội đủ điều kiện nhờ vào việc vâng lời để có được tất cả các phước lành Ngài muốn chúng ta có trên thế gian này. Tôi yêu thương và quý mến Ngài. Là tôi tớ đã được phép của Ngài, tôi long trọng làm chứng với hết khả năng của mình rằng Ngài hằng sống, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.