2010
Một Dân Tộc Có Động Lực Thúc Đẩy để Tham Dự Đền Thờ
2010


Một Dân Tộc Có Động Lực Thúc Đẩy để Tham Dự Đền Thờ

Hãy giữ một tấm hình đền thờ trong nhà của các anh chị em để con cái của các anh chị em có thể thấy được hình đó. Hãy giảng dạy cho chúng biết về mục đích của ngôi nhà của Chúa.

Đền thờ là một biểu tượng cao quý về vai trò tín hữu của chúng ta

Thật là một điều vinh quang cho chúng ta để có được đặc ân đi đền thờ vì các phước lành của mình. Rồi sau khi đi đền thờ vì các phước lành của mình, thật là một đặc ân đầy vinh quang để làm công việc này cho những người đã qua đời trước chúng ta. Khía cạnh này của công việc đền thờ là một công việc vị tha. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào chúng ta làm công việc đền thờ cho những người khác, thì cũng có một phước lành trở lại với chúng ta. Do đó, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy Chúa thật sự mong muốn dân của Ngài phải là một dân tộc có động lực thúc đẩy để tham dự đền thờ.

Trong những điều mặc khải của Ngài ban cho chúng ta, chính Chúa là Đấng đã làm cho đền thờ thành một biểu tượng cao quý cho các tín hữu của Giáo Hội. Hãy nghĩ về những thái độ và hành vi ngay chính mà Chúa cho biết là chúng ta cần phải phát triển trong lời khuyên dạy Ngài ban cho Các Thánh Hữu Kirtland qua Tiên Tri Joseph Smith khi họ chuẩn bị xây cất một đền thờ. Lời khuyên dạy này vẫn còn thích hợp:

“Hãy tự tổ chức, hãy chuẩn bị mọi điều cần thiết; và hãy thiết lập một ngôi nhà, đó là ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà nhịn ăn, ngôi nhà của đức tin, ngôi nhà của sự học hỏi, ngôi nhà của sự vinh quang, ngôi nhà của sự trật tự, ngôi nhà của Thượng Đế” (Giáo Lý và Giao Ước 88:119). Những thái độ và hành vi này có thật sự mô tả con người mà mỗi người chúng ta mong muốn và cố gắng để trở thành không?

Tất cả những nỗ lực của chúng ta trong Giáo Hội đều dẫn đến đền thờ thánh.

Tất cả các nỗ lực của chúng ta trong việc rao giảng phúc âm, làm cho Các Thánh Hữu được toàn thiện và cứu chuộc người chết đều dẫn đến đền thờ thánh. Vì các giáo lễ đền thờ là tuyệt đối thiết yếu; chúng ta không thể trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế mà không có các giáo lễ này.

Quả thật, Chúa mong muốn dân Ngài là một dân tộc có động lực thúc đẩy để tham dự đền thờ. Việc có được mỗi tín hữu của Giáo Hội đều xứng đáng để đi đền thờ là ước muốn sâu xa nhất trong lòng tôi. Tôi hy vọng rằng mỗi tín hữu thành niên đều sẽ được xứng đáng—và mang theo bên mình—một giấy giới thiệu đi đền thờ hiện hành, mặc dù quãng đường cách xa đền thờ không cho phép sử dụng giấy này ngay bây giờ hoặc thường xuyên.

Đền thờ là thiêng liêng đối với Chúa; đền thờ cần phải thiêng liêng đối với chúng ta

Chúng ta hãy là một dân tộc đi đền thờ và yêu mến đền thờ. Chúng ta hãy đi đền thờ càng thường xuyên càng tốt khi thời giờ và phương tiện cũng như những hoàn cảnh cá nhân cho phép. Chúng ta không đi đền thờ chỉ vì những người thân đã qua đời của mình mà chúng ta đi vì phước lành cá nhân của việc thờ phượng trong đền thờ, vì sự thiêng liêng và an toàn được ban cho bên trong các bức tường thánh và thiêng liêng đó. Đền thờ là một nơi chốn xinh đẹp, một nơi chốn mặc khải, một nơi chốn bình an. Đó là nhà của Chúa. Đền thờ rất thiêng liêng đối với Chúa. Đền thờ cần phải thiêng liêng đối với chúng ta.

Chúng ta hãy chia sẻ với con cái mình những cảm nghĩ thuộc linh chúng ta có trong đền thờ. Và chúng ta hãy nghiêm túc và thoải mái hơn khi giảng dạy cho chúng những sự việc chúng ta có thể nói một cách thích hợp về các mục đích của ngôi nhà của Chúa. Hãy giữ một tấm hình đền thờ trong nhà của các anh chị em để con cái của các anh chị em có thể thấy được hình đó. Hãy giảng dạy cho chúng về các mục đích của ngôi nhà của Chúa. Hãy bảo chúng lập kế hoạch từ những năm thơ ấu nhất để đi đến đó và luôn luôn sống xứng đáng với phước lành đó.

Chúa hài lòng khi chúng ta xứng đáng đi đền thờ.

Chúa hài lòng khi giới trẻ của chúng ta xứng đáng đi đền thờ và thực hiện phép báp têm thay cho những người đã không có cơ hội chịu phép báp têm khi còn sống. Chúa hài lòng khi chúng ta xứng đáng đi đền thờ để đích thân lập giao ước với Ngài và được làm lễ gắn bó với người phối ngẫu và với gia đình. Chúa hài lòng khi chúng ta xứng đáng đi đền thờ để thực hiện cùng các giáo lễ cứu rỗi này cho những người đã chết, nhiều người trong số đó thiết tha chờ đợi các giáo lễ này được hoàn tất thay cho họ.

Để làm cho đền thờ thật sự là một biểu tượng đối với mình, chúng ta cần phải mong muốn điều đó được như vậy. Chúng ta cần phải sống xứng đáng để vào đền thờ. Chúng ta cần phải tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Nếu chúng ta có thể noi gương sống giống như Đấng Chủ Tể cùng lấy lời giảng dạy và tấm gương của Ngài làm mẫu mực quan trọng nhất cho bản thân mình, thì chúng ta sẽ không thấy khó để được xứng đáng đi đền thờ, được kiên định và trung thành trong mọi khía cạnh của cuộc sống trần thế, vì chúng ta sẽ tận tụy với một tiêu chuẩn cư xử đạo đức cũng như niềm tin độc nhất và thiêng liêng. Cho dù ở trong nhà hoặc ở nơi họp chợ, cho dù đang đi học hoặc đã học xong từ lâu rồi, cho dù chúng ta hành động hoàn toàn một mình hoặc cùng với nhiều người khác, hướng đi của chúng ta sẽ rõ ràng và các tiêu chuẩn của chúng ta sẽ hiển nhiên.

Khả năng để trung thành với các nguyên tắc của mình, để sống với tính liêm khiết và đức tin đúng theo sự tin tưởng của mình—đó là điều quan trọng nhất. Sự tận tâm với nguyên tắc chân chính—trong cuộc sống cá nhân, trong mái gia đình của chúng ta, và trong tất cả những nơi chúng ta gặp và ảnh hưởng những người khác—sự tận tâm đó là điều Thượng Đế thật sự đòi hỏi nơi chúng ta. Điều này đòi hỏi lòng cam kết—cam kết với tất cả tâm hồn, bám chặt, mãi mãi trân quý các nguyên tắc chúng ta biết là chân chính trong những lệnh truyền Thượng Đế đã ban cho. Nếu chúng ta chân thật và trung thành với những nguyên tắc của Chúa, thì chúng ta sẽ luôn luôn được xứng đáng với đền thờ, và Chúa cùng các đền thờ thánh của Ngài sẽ là những biểu tượng cao quý về vai trò môn đồ của chúng ta đối với Ngài.

Đền Thờ Kirtland. Được Làm Lễ Cung Hiến vào ngày 27 tháng Ba năm 1836.

Đền Thờ Logan Utah. Được Làm Lễ Cung Hiến vào ngày 17 tháng Năm năm 1884. Được Làm Lễ Tái Cung Hiến vào ngày 13 tháng Ba năm 1979.