2012
Cho Thấy Vai Trò Môn Đồ của Chúng Ta qua Tình Yêu Thương và Sự Phục Vụ 
2012


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Bảy năm 2012 

Cho Thấy Vai Trò Môn Đồ của Chúng Ta qua Tình Yêu Thương và Sự Phục Vụ 

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mình thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình. 

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Trong suốt cuộc sống trần thế của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã cho thấy tình yêu thương của Ngài đối với những người khác bằng cách phục sự họ. Ngài phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35). Ngài nêu gương và muốn chúng ta phải “trợ giúp cho những ai cần sự trợ giúp của mình” (Mô Si A). Ngài kêu gọi các môn đồ của Ngài làm việc với Ngài trong giáo vụ của Ngài, và ban cho họ cơ hội để phục vụ những người khác và trở nên giống như Ngài. 1

Sự phục vụ của chúng ta với tư cách là các giảng viên thăm viếng sẽ rất giống như giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta cho thấy tình yêu thương của mình đối với những người mình đến thăm viếng giảng dạy bằng cách làm những điều sau đây:2 

  • Hãy ghi nhớ tên của họ và tên của những người trong gia đình họ và trở nên quen biết với họ.

  • Yêu thương họ mà không phê phán họ.

  • Trông nom họ và củng cố đức tin của họ “tuần tự từng người một,” như Đấng Cứu Rỗi đã làm (3 Nê Phi 11:15).

  • Thiết lập tình bạn chân thành với họ cũng như đến thăm họ ở nhà họ và những nơi khác.

  • Chăm sóc mỗi chị em phụ nữ. Hãy ghi nhớ ngày sinh nhật, ngày tốt nghiệp, ngày cưới, ngày chịu phép báp têm, hoặc những dịp khác mà có ý nghĩa đối với chị ấy.

  • Tìm đến giúp đỡ các tín hữu mới và kém tích cực.

  • Tìm đến giúp đỡ những người cô đơn hoặc những người cần được an ủi.

Từ Thánh Thư 

3 Nê Phi 11; Mô Rô Ni 6:4; Giáo Lý và Giao Ước 20:47

Từ Lịch Sử của Chúng Ta 

“Kinh Tân Ước gồm có những câu chuyện về các phụ nữ, có tên lẫn vô danh, là những người sử dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. … Các phụ nữ này trở thành các môn đồ gương mẫu. … [Họ] hành trình cùng với Chúa Giê Su và Mười Hai Vị Sứ Đồ. Họ ban phát của cải tài sản của mình để phụ giúp trong giáo vụ của Ngài. Sau khi Ngài chết và rồi phục sinh, [họ] tiếp tục là các môn đồ trung tín.” 3

Phao Lô viết về một phụ nữ tên là Phê Be, là “nữ chấp sự của Hội Thánh” (một tôi tớ của giáo hội) (Rô Ma 16:1). Ông yêu cầu những người đó “hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em; vì chính người đã giúp nhiều kẻ” (Rô Ma 16:2). “Loại phục vụ của Phê Bê và các phụ nữ tuyệt vời khác trong Kinh Tân Ước tiếp tục trong ngày nay với các chị em trong Hội Phụ Nữ—những người lãnh đạo, những người thăm viếng giảng dạy, những người mẹ, và những người khác—là những người hành động với tư cách là những người trợ giúp, hoặc giúp đỡ nhiều người.” 4

Ghi Chú 

  1. Xin xem Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 105.

  2. Xin xem Handbook 2: Administering the Church (2010), 3.2.3.

  3. Daughters in My Kingdom, 3.

  4. Daughters in My Kingdom, 6.

Tôi Có Thể Làm Gì? 

  1. Làm thế nào tôi gia tăng khả năng của mình để chăm sóc những người khác?

  2. Tôi phải làm gì để chắc chắn rằng các chị em phụ nữ tôi trông nom biết rằng tôi yêu thương họ?