2012
Chia Sẻ Phúc Âm một cách Chân Tình
2012


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Chín năm 2012

Chia Sẻ Phúc Âm một cách Chân Tình

Hình Ảnh
Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring

Thượng Đế sẽ thu xếp để những người sẵn sàng chấp nhận phúc âm có thể gặp gỡ các tôi tớ đã chuẩn bị của Ngài là những người muốn chia sẻ phúc âm. Điều đó đã xảy ra trong cuộc sống của các anh chị em. Điều này xảy ra bao nhiêu lần tùy thuộc vào việc các anh chị em chuẩn bị tâm trí của mình.

Tôi có một người bạn cầu nguyện mỗi ngày để gặp một người nào đó đang sẵn sàng để tiếp nhận phúc âm. Anh ấy mang theo mình một quyển Sách Mặc Môn. Cái đêm trước khi chuyến đi ngắn, anh đã quyết định không mang theo quyển sách đó mà thay vì thế mang theo tấm thẻ chuyền tay. Nhưng khi anh sắp sửa ra đi thì một ấn tượng thuộc linh đến với anh: “Hãy mang theo với ngươi một quyển Sách Mặc Môn.” Anh ấy để một quyển sách vào túi xách của mình.

Khi một người phụ nữ anh biết ngồi cạnh anh trong chuyến đi, anh đã tự hỏi: “Có phải là người này không nhỉ?” Người phụ nữ ấy cũng cùng đi với anh một lần nữa trong chuyến trở về. Anh bạn tôi nghĩ: “Tôi mang phúc âm ra để thảo luận bằng cách nào đây?”

Thay vì thế, người phụ nữ ấy nói với anh bạn tôi: “Anh đóng tiền thập phân cho giáo hội của anh phải không?” Anh bạn tôi nói là anh có làm như vậy. Người phụ nữ ấy nói là mình cũng cần phải đóng tiền thập phân cho giáo hội của mình nhưng đã không làm như vậy. Sau đó, người phụ nữ ấy hỏi: “Anh có thể nói cho tôi nghe về Sách Mặc Môn không?”

Anh bạn tôi giải thích rằng quyển sách đó là thánh thư, một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô, do Tiên Tri Joseph Smith phiên dịch. Dường như người phụ nữ ấy lấy làm thích thú, nên anh bạn tôi thò tay vào túi xách của mình và nói: “Tôi có ấn tượng để mang theo quyển sách này. Tôi nghĩ quyển sách này là dành cho chị đây.”

Người phụ nữ ấy bắt đầu đọc quyển sách đó. Khi họ chia tay, người phụ nữ ấy nói: “Anh và tôi sẽ nói chuyện thêm về điều này.”

Điều mà người bạn của tôi không thể biết—nhưng Thượng Đế thật sự biết—là người phụ nữ ấy đang tìm kiếm một giáo hội. Thượng Đế biết người phụ nữ ấy đã quan sát người bạn của tôi và tự hỏi tại sao giáo hội của anh ấy làm cho anh vui vẻ như thế. Thượng Đế biết rằng người phụ nữ ấy sẽ hỏi về Sách Mặc Môn và rằng người ấy sẽ sẵn lòng để cho những người truyền giáo giảng dạy. Người phụ nữ ấy đã sẵn sàng rồi. Anh bạn tôi cũng thế. Các anh em và tôi cũng có thể chuẩn bị.

Điều chúng ta cần chuẩn bị nằm trong tâm trí chúng ta. Người phụ nữ ấy đã nghe và nhớ những lời nói về Sách Mặc Môn, Giáo Hội phục hồi của Chúa và lệnh truyền phải đóng tiền thập phân cho Thượng Đế. Và người ấy đã cảm thấy sự khởi đầu của việc làm chứng về lẽ thật trong lòng mình.

Chúa đã phán rằng Ngài sẽ mặc khải lẽ thật cho tâm trí chúng ta bằng Đức Thánh Linh (xin xem GLGƯ 8:2). Hầu hết những người các anh em sẽ gặp đều đã có sự khởi đầu chuẩn bị đó rồi. Họ đã nghe hay đọc về Thượng Đế và công việc của Ngài. Nếu lòng họ đủ mềm, thì họ đã cảm thấy một sự xác nhận của lẽ thật cho dù có yếu ớt như thế nào đi nữa.

Người phụ nữ đó đã sẵn sàng. Anh bạn của tôi cũng thế, anh là người Thánh Hữu Ngày Sau đã nghiên cứu Sách Mặc Môn. Anh đã cảm thấy lời chứng là chân chính, và anh đã thừa nhận sự hướng dẫn của Thánh Linh để mang theo với mình một quyển Sách Mặc Môn. Anh bạn ấy đã sẵn sàng trong tâm trí mình.

Thượng Đế đang chuẩn bị dân chúng tiếp nhận chứng ngôn của các anh em về lẽ thật được phục hồi. Ngài đòi hỏi đức tin của các anh em và sau đó là hành động của các anh em để chia sẻ một cách can đảm điều đã trở thành quý báu đối với các anh em và đối với những người các anh em yêu mến.

Hãy chuẩn bị chia sẻ bằng cách làm cho tâm trí của các anh em chan hòa với các lẽ thật của phúc âm mỗi ngày. Khi tuân giữ các lệnh truyền và tôn trọng các giao ước của mình, các anh em sẽ cảm nhận được chứng ngôn của Thánh Linh và thêm tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành cho các anh em và cho những người các anh em gặp gỡ.

Nếu làm phần vụ của mình, các anh em sẽ càng ngày càng có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc gặp gỡ những người sẵn sàng nghe chứng ngôn của các anh em về lẽ thật—được mang đến một cách chân tình, từ tấm lòng của các anh em đến tấm lòng của họ.

Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

Cân nhắc việc đọc sứ điệp chung với gia đình các anh em giảng dạy và thảo luận đoạn cạnh đoạn cuối, là chỗ Chủ Tịch Eyring thảo luận những cách để củng cố chứng ngôn của một người. Thảo luận với gia đình các anh em giảng dạy về tầm quan trọng của việc chia sẻ chứng ngôn khi chia sẻ phúc âm. Con cái trong gia đình các anh em giảng dạy có thể thấy việc đóng diễn cách chia sẻ chứng ngôn với bạn bè là hữu ích.