2014
Sự Đáp Ứng cho Lời Cầu Nguyện của Chị Ấy
tháng Ba năm 2014


Giới Trẻ

Sự Đáp Ứng cho Lời Cầu Nguyện của Chị Ấy

Tác giả sống ở Gauteng, Nam Phi.

Một đêm nọ, một người bạn thuộc tôn giáo khác đến thăm tôi. Tôi thường học thánh thư một mình, và tôi đã lấy thánh thư ra để học vào buổi tối hôm đó. Tôi được thúc giục phải mời chị ấy cùng học thánh thư, nhưng tôi cảm thấy ngại và thay vì thế tôi bắt đầu học một mình. Tôi biết rằng tôi đã bỏ qua sự thúc giục của Thánh Linh. Sau một vài phút, tôi thận trọng hỏi: ″Chị có muốn học thánh thư với tôi không?″ Không hề do dự, người bạn của tôi đáp: ″Vâng.″

Sau đó chúng tôi đọc Sách Mặc Môn. Chị ấy hỏi tôi một số câu hỏi, và tôi có thể cảm nhận được Thánh Linh hướng dẫn tôi trong khi tôi trả lời. Tôi chia sẻ chứng ngôn của mình về lẽ trung thực của Sách Mặc Môn. Sau khi tôi làm điều này, chị ấy nói với tôi: ″Tôi đã khóc và sợ hãi suốt ngày. Tôi vừa cầu nguyện lên Thượng Đế để được giúp đỡ thì chị hỏi tôi có muốn đọc thánh thư với chị không. Bây giờ, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cám ơn chị.″

Chúa đã sử dụng tôi làm một công cụ để đáp ứng một lời cầu nguyện và phục vụ một trong số các con cái của Ngài đang gặp hoạn nạn. Tôi biết rằng những thúc giục là những chỉ dẫn thiêng liêng từ Cha Thiên Thượng thông sáng, vinh quang. Khi dẹp bỏ những lo ngại của mình, chúng ta để cho Ngài biểu lộ quyền năng của Ngài qua sự vâng lời của chúng ta.