2015
Sự Thay Đổi của Lòng Tôi
February 2015


Giới Trẻ

Sự Thay Đổi của Lòng Tôi

Tác giả hiện sống ở Fortaleza, Brazil.

Khi mới học về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi cảm thấy Thánh Linh làm chứng về lẽ trung thực của phúc âm. Qua lời cầu nguyện, chứng ngôn của tôi càng trở nên vững vàng hơn, và tôi đã quyết định chịu phép báp têm.

Ngay sau lễ báp têm của tôi, những người trong tiểu giáo khu của tôi bắt đầu hỏi tôi cảm thấy như thế nào về công việc phục vụ truyền giáo. Thành thật mà nói, tôi không biết chính xác phải nói gì. Ý nghĩ rời khỏi gia đình và trường học của tôi để phục vụ truyền giáo thì dường như là vô lý.

Rồi một ngày nọ tôi bắt đầu suy nghĩ về sự cải đạo của mình. Tôi nhớ lại những người truyền giáo đã dạy tôi; họ là những người đã kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi và giúp tôi hiểu phúc âm. Tôi đã nhận ra rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi sẽ không bao giờ khám phá ra được Giáo Hội chân chính. Ngay sau khi tôi nhận ra điều đó, ước muốn để phục vụ nở rộ trong lòng tôi. Tôi có thể cảm thấy Thánh Linh nói với tôi rằng tôi nên phục vụ truyền giáo toàn thời gian.

Tôi biết rằng công việc truyền giáo là công việc của Cha Thiên Thượng và chúng ta có thể giúp mang những người khác đến sự hiểu biết tuyệt vời về phúc âm phục hồi.