2015
Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: Không Có Tội Lỗi
February 2015


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Hai năm 2015

Các Thuộc Tính của Chúa Giê Su Ky Tô: Không Có Tội Lỗi

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và vai trò của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Hình Ảnh
Biểu tượng của Hội Phụ Nữ

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng duy nhất có khả năng thực hiện một sự chuộc tội cho nhân loại. Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nói: “Chúa Giê Su Ky Tô, Chiên Con không tì vết, sẵn sàng hy sinh trên bàn thờ của lễ thiêu và trả giá cho tội lỗi của chúng ta.”1 Việc hiểu rằng Chúa Giê Su Ky Tô không có tội lỗi có thể giúp chúng ta gia tăng đức tin của mình nơi Ngài và cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, hối cải, và trở nên thanh sạch.

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Chúa Giê Su … là một Đấng có thể xác và linh hồn nhưng Ngài đã không nhượng bộ cám dỗ. (xin xem Mô Si A 15:5) “Chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ từ Ngài … bởi vì Ngài hiểu rõ. Ngài hiểu rõ cuộc xung đột đó và Ngài cũng hiểu rõ cách thức để thắng cuộc xung đột đó …

“… Quyền năng của Sự Chuộc Tội có thể xóa bỏ hậu quả của tội lỗi nơi chúng ta. Khi chúng ta hối cải, ân điển chuộc tội của Ngài biện minh và tẩy sạch chúng ta. (xin xem 3 Nê Phi 27:16–20). Điều đó thể như chúng ta chưa hề chịu thua, thể như chúng ta chưa hề nhưọng bộ cám dỗ.

“Khi chúng ta cố gắng hằng ngày và hằng tuần để đi theo đường lối của Đấng Ky Tô, phần hồn của chúng ta vùng lên đòi quyền chi phối, cuộc chiến nội tâm lắng đọng và các cám dỗ ngừng quấy nhiễu.”2

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Ma Thi Ơ 5:48; Giăng 8:7; Hê Bơ Rơ 4:15; 2 Nê Phi 2:5–6

Từ Thánh Thư

Đấng Cứu Rỗi đã trả giá tội lỗi của chúng ta qua tư cách thiêng liêng của Ngài là Vị Nam Tử, cuộc sống vô tội của Ngài, nỗi đau khổ và sự đổ máu của Ngài trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, cái chết của Ngài trên cây thập tự và Sự Phục Sinh của Ngài từ mộ phần. Qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể trở nên trong sạch một lần nữa khi chúng ta hối cải tội lỗi của mình.

Vua Bên Gia Min đã dạy dân của ông về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và rồi hỏi họ có tin lời nói của ông không. “Và tất cả dân chúng đồng thanh kêu lên rằng: … Thánh Linh … đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi, hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. …

“Và chúng tôi sẵn lòng lập giao ước với Thượng Đế của chúng tôi để làm theo ý Ngài, và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài trong mọi điều” (Mô Si A 5:1–2, 5).

Chúng ta cũng có thể có một “sự thay đổi lớn lao” giống như dân của Vua Bên Gia Min, là những người “không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện” (Mô Si A 5:2).

Ghi Chú

  1. Dieter F. Uchtdorf, “Anh Em Có Thể Làm Điều Đó Ngay Bây Giờ!” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 56.

  2. D. Todd Christofferson, “Để Họ Cũng Hiệp Làm Một Như Chúng Ta Vậy,” Liahona, tháng Mười Một năm 2002, 71.