2016
Đi đến Vùng Đất Hứa
October 2016


Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn

Đi đến Vùng Đất Hứa

Hình Ảnh
traveling to the promised land 1
Hình Ảnh
traveling to the promised land 2
Hình Ảnh
traveling to the promised land 3

Gia Rết và anh của ông đã sống trong một thung lũng với gia đình và bạn bè của họ. Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến cùng anh của Gia Rết. Ngài phán bảo ông phải đóng thuyền để mang dân ông vượt qua đại dương đến vùng đất hứa.

Dân chúng đóng thuyền không có cửa sổ. Anh của Gia Rết lo lắng về việc làm thế nào họ có thể thở và nhìn thấy. Chúa Giê Su phán rằng họ nên khoét lỗ trong thuyền để có không khí.

Nhưng còn ánh sáng thì sao? Anh của Gia Rết làm ra 16 viên đá trong ngần. Ông xin Chúa Giê Su chạm vào các viên đá đó với ngón tay của Ngài để làm cho chúng tỏa sáng.

Anh của Gia Rết nhìn thấy Chúa Giê Su chạm vào từng viên đá với ngón tay của Ngài. Những viên đá tỏa sáng rực rỡ. Vì có rất nhiều đức tin, nên anh của Gia Rết đã nhìn thấy Chúa Giê Su Ky Tô!

Thượng Đế khiến cho trận cuồng phong nổi lên để thổi thuyền vượt đại dương. Khi họ đến vùng đất hứa, dân Gia Rết cầu nguyện để cảm tạ Thượng Đế đã bảo vệ họ.

Chúng ta cũng có thể giống như anh của Gia Rết khi chúng ta tin cậy Thượng Đế và có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.