2016
Một Thời Gian dành cho Lịch Sử Gia Đình
October 2016


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Một Thời Gian dành cho Lịch Sử Gia Đình

Hình Ảnh
a season for family history

Tranh do Wilson Ong họa

Là mẹ của hai đứa con gái nhỏ, tôi đã thường bào chữa cho việc tôi không thể tham gia vào một số điều mà tôi muốn vì đó không phải là “lúc thích hợp” cho tôi để làm. Một trong những điều đó là công việc lịch sử gia đình.

Mặc dù đã tham gia vào việc sắp xếp thông tin cá nhân cho lịch sử gia đình như là một sinh hoạt thú vị trong ngày Sa Bát trước đây rồi, nhưng tôi thấy mình tự bào chữa rằng tôi không có thời giờ lẫn kiến thức để tích cực tham gia vào công việc lịch sử gia đình của tôi vào lúc đó.

Lòng tôi đã thay đổi vào một buổi sáng sớm cách đây vài tháng trong khi ngồi trong đền thờ. Trong khi tôi xem lại tên của những người đã chết trên các thẻ đền thờ, và cầu nguyện rằng họ sẽ chấp nhận các giáo lễ đền thờ được thực hiện cho họ, tôi tự nghĩ: “Thật là hay nếu những cái tên này là của những người trong gia đình tôi? Tôi thích được làm công việc đền thờ cho họ.” Thánh Linh đã xác nhận với tôi rằng nếu đây là những ước muốn của tôi, thì Chúa sẽ giúp tôi làm công việc lịch sử gia đình của tôi, cụ thể là vào ngày Sa Bát. Ngài có thể giúp tôi tìm ra thời giờ và sự hiểu biết để hoàn thành mục đích của Ngài.

Ngày Chủ Nhật đó, tôi đi về nhà và đăng nhập vào FamilySearch.org. Ngay lập tức nước mắt tôi tuôn trào khi tôi nhìn thấy tên của tổ tiên tôi. Mối liên kết của tôi với họ trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đã thêm vào tình yêu thương của tôi đối với họ là những hình ảnh và tài liệu cá nhân, mới được bà nội của tôi thêm vào gần đây, làm cho những người trong gia đình tôi càng trở thành hiện thực và quan trọng nhiều hơn đối với tôi. Tôi cảm thấy vui mừng khi có sự tham gia của đứa con hai tuổi của tôi. Nó học cách nhận ra hình của ông cố của nó và bà tổ của nó, và gọi đúng tên của họ. Tôi cảm thấy giống như Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã mô tả: “Ngày Sa Bát mang đến một cơ hội tuyệt vời để củng cố các mối quan hệ gia đình. Xét cho cùng, Thượng Đế muốn mỗi người chúng ta, với tư cách là con cái của Ngài, phải trở về với Chúa với tư cách là Các Thánh Hữu đã được làm lễ thiên ân, được làm lễ gắn bó chung với gia đình trong đền thờ, với tổ tiên, và với con cháu chúng ta” (“Ngày Sa Bát Là Ngày Vui Thích,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 130).

Kể từ kinh nghiệm ban đầu đó, tôi đã tiếp tục tham gia công việc lịch sử gia đình vào ngày Sa Bát. Tôi đã được phước làm công việc đền thờ cho một số người trong gia đình đã qua đời của tôi. Một phước lành đặc biệt là được học hỏi về những người thân của tôi và có được một mối quan hệ gần gũi hơn với ông bà của tôi là những người không phải là tín hữu của tôn giáo chúng ta. Điều này đã củng cố quyết tâm của tôi để tuân giữ các giao ước của mình và kiên trì đến cùng để tôi có thể là một mối liên kết mạnh mẽ trong gia đình vĩnh cửu của tôi.

Mặc dù vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi biết ơn Cha Thiên Thượng đã gia tăng khả năng của tôi để tôi có thể tham gia vào công việc của Ngài, nhất là vào ngày của Ngài. Đối với tôi, ngày Sa Bát quả thực là một ngày vui thích.