2016
Nguồn Thông Sáng Hướng Dẫn Thiêng Liêng của Giáo Hội của Chúa.
October 2016


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Nguồn Thông Sáng Hướng Dẫn Thiêng Liêng của Giáo Hội của Chúa

Từ bài “He Slumbers Not, nor Sleeps,” Ensign, tháng Năm năm 1983, 5–8. Cách chấm câu và viết hoa đã được tiêu chuẩn hóa.

Thượng Đế làm công việc của Ngài theo kế hoạch vĩ đại của chính Ngài.

Hình Ảnh
tapestry of prophets

Hình do Mary Ouzounian chụp, do nhã ý của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Giáo Hội

Nguồn thông sáng hướng dẫn thiêng liêng của tổ chức của công việc này và của những sự kêu gọi lãnh đạo là hiển nhiên. Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương đều là các cá nhân, mỗi vị đều có cá tính riêng của mình. Mỗi vị sử dụng một loạt kinh nghiệm và kiến thức khác nhau cho trách nhiệm của mình. Khi các vấn đề được đưa ra thảo luận trong các hội đồng lãnh đạo của Giáo Hội, thì mỗi vị tự do bày tỏ quan điểm của mình. Khi một người quan sát tiến trình thú vị đó thì thật là điều hấp dẫn để chứng kiến quyền năng của Đức Thánh Linh ảnh hưởng đến các vị này. Họ có ý kiến khác nhau, nhưng họ không bao giờ bày tỏ một cách cứng rắn, và cuối cùng những ý kiến này được bày tỏ hòa giải trong tình đoàn kết. Chúa phán: “Nhà của ta là một ngôi nhà có trật tự” (xin xem GLGƯ 132:8). Khi chứng kiến tiến trình làm việc này, tôi có được kinh nghiệm về một sự đổi mới liên tục đức tin. …

Một số người bày tỏ mối quan tâm rằng Vị Chủ Tịch của Giáo Hội có lẽ luôn luôn là một người khá lớn tuổi, và câu trả lời của tôi cho mối quan tâm đó là: “Đó thật là một phước lành tuyệt vời!” Lúc đầu, công việc trong gian kỳ này được thiết lập qua các hành động được hướng dẫn của Tiên Tri Joseph Smith. Vào lúc ấy, ông còn trẻ và mạnh mẽ, tâm trí của ông không bị ảnh hưởng bởi các truyền thống trong thời ông. Tâm trí của ông non trẻ nên Chúa có thể uốn nắn như đất sét tươi và ẩm khi Ngài bắt đầu công việc Ngài.

Người kế nhiệm Joseph là tương đối còn trẻ khi ông đối diện với trách nhiệm nặng nề của việc lãnh đạo cả một số đông dân đi ngang qua vùng hoang dã để làm người tiền phong trong một vùng đất mới.

Nhưng hiện nay các nguyên tắc cơ bản của giáo lý chúng ta đã vững vàng, và chúng ta đã được thiết lập vững chắc với tính cách là một nhóm đông dân, ít nhất là cho đến khi Chúa sẽ truyền lệnh cho chúng ta di chuyển đến nơi khác. Chúng ta không cần phải đổi mới. Chúng ta cần phải tận tâm trong việc tuân thủ các nguyên tắc đã được Chúa phán bảo. Chúng ta cần phải trung thành với vị lãnh đạo của mình là người mà Thượng Đế đã chỉ định. Ông là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ bị bỏ mặc mà không có một vị tiên tri lãnh đạo, nếu chúng ta sống xứng đáng để có được một vị tiên tri. Ông không cần phải trẻ tuổi. Ông đã và sẽ tiếp tục hướng dẫn những người nam trẻ tuổi hơn để đi khắp thế giới trong công việc giáo vụ. Ông là thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa, là người nắm giữ tất cả các chìa khóa của thánh chức tư tế, và nhận được sự mặc khải từ Thượng Đế cho dân Ngài.

Một câu tục ngữ xưa nói rằng: “Tuổi trẻ là thời gian dành cho hành động. Tuổi già là thời gian dành cho sự khôn ngoan.”

Theo tôi, có một điều nào đó rất yên tâm khi biết rằng đối với một tương lai mà chúng ta có thể thấy trước được, chúng ta sẽ có một Vị Chủ Tịch đã được rèn luyện và giáo huấn, đã được thử thách và trắc nghiệm, là người mà lòng trung thành với công việc và tính liêm khiết trong chính nghĩa đã được tôi luyện trong sự phục vụ đầy nhiệt huyết, là người có đức tin chín chắn, và sự gần gũi với Thượng Đế đã được xây đắp trong thời gian nhiều năm. …

Chúng ta không cần phải lo sợ cho tương lai nếu chúng ta giữ vững các nguyên tắc đã được mặc khải.