2019
Được Dẫn Dắt Tới Monica
Tháng Mười năm 2019


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Được Dẫn Dắt Tới Monica

Rosana Soares

Utah, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
woman standing on balcony watching other woman at window

Tranh do Stan Fellows minh họa

Khi tôi sống ở São Paulo, Brazil, tôi có quen biết một phụ nữ rất đặc biệt tên là Graça. Chị ấy là một phụ nữ dễ thương và tốt bụng, và là bạn của mọi người.

Graca là người bạn đồng hành thăm viếng giảng dạy của tôi. Chị ấy có ba đứa con, đi làm bán thời gian, và không có xe hơi hay điện thoại, nhưng những điều này không cản trở chị phục vụ.

Từ ban công nhà tôi, tôi có thể nhìn thấy một cái cửa sổ nhà chị. Khi sẵn sàng, Graca để một tấm vải màu đỏ trên cửa sổ đó để làm dấu hiệu báo cho tôi biết là chị ấy đã sẵn sàng đi thăm viếng giảng dạy. Chị không bao giờ tìm cớ để không phục vụ cả. Tôi thường nghĩ về dấu hiệu của Graca và tấm gương tuyệt vời của chị ấy về lòng trung tín và sự phục vụ giản dị.

Tôi vẫn còn nhớ rõ một kinh nghiệm. Chúng tôi đã chuẩn bị và cầu nguyện trước khi đi thăm một trong các chị em của chúng tôi. Khi chúng tôi tới gần nhà chị ấy, chúng tôi nhận thấy rằng mình thực ra đã lái đến nhà của một chị phụ nữ khác! Chúng tôi được chỉ định đi thăm chị phụ nữ này, một người mẹ kém tích cực có hai con nhỏ, nhưng đã không dự định đến thăm chị ấy ngày hôm đó. Vì chúng tôi đã ở đó, nên chúng tôi gõ cửa nhưng không có ai ra mở cửa.

Chúng tôi quyết định tiếp tục kiên trì và chờ đợi. Cuối cùng chị phụ nữ đó, Monica, đã ra nói với chúng tôi là chị ấy bận. Chúng tôi nhận thấy chị ấy trông mệt mỏi và như muốn khóc. Khi chúng tôi nói là chúng tôi đến để giúp đỡ, thì chị ấy cho phép chúng tôi vào nhà. Con của chị ấy đang khóc, vì thế chúng tôi bảo chị ấy cứ chăm sóc cho con mình và chúng tôi sẽ chờ. Khi Monica bế con đi lên lầu, chúng tôi đã bắt tay vào làm việc, dọn dẹp một vài căn phòng và xếp hết quần áo mà chúng tôi có thể thấy.

Khi Monica thấy nhà chị trông thật gọn gàng, chị ấy bắt đầu khóc, trút hết nỗi lòng tâm sự với chúng tôi, và chia sẻ về một số khó khăn của chị. Chúng tôi hứa giúp chị, và chúng tôi nói chuyện với chủ tịch Hội Phụ Nữ về những khó khăn của chị. Ngày Chủ Nhật sau đó, Monica tới nhà thờ.

Monica trở nên hạnh phúc và tích cực , và chúng tôi tiếp tục phục sự chị ấy với tình yêu thương và mối quan tâm. Chị ấy vẫn còn có những khó khăn đó, nhưng chị ấy đã có thể đối phó với chúng.

Tôi vô cùng biết ơn về tấm gương của Graca khi chúng tôi phục vụ cùng với nhau. Chúng tôi đã cầu nguyện để có sự hướng dẫn, và Thượng Đế đã dẫn chúng tôi tới Monica.