2019
Giới Trẻ
Tháng Mười năm 2019


Giới Trẻ

Hình Ảnh
Carol with her brother

Hình ảnh do Leslie Nilsson chụp

Ở Chile, điện thoại di động rất đắt nhưng tôi đã lập một mục tiêu vào năm 2016 sẽ kiếm đủ tiền để mua một chiếc. Trong cả một năm, tôi đã mua kẹo và alfajores* với giá sỉ và bán lại cho bạn bè tôi tại trường. Tôi đã để dành tất cả số tiền mình kiếm được. Tôi không ăn trưa ở ngoài, và cũng không đi xem phim.

Tôi không muốn phải hỏi xin cha mẹ mua điện thoại cho mình. Tôi muốn có thể nói rằng tôi có được nó bằng chính sức của mình. Cha tôi đã khuyến khích tôi. Ông luôn nói: “Carol, cứ tiếp tục đi con.”

Tôi đã học được rất nhiều. Không có cái gì là miễn phí cả. Mục tiêu đòi hỏi nỗ lực, nhưng chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Khi đạt được điều mình muốn và nhận ra có biết bao nhiêu công sức để có được nó, thì chúng ta càng thêm trân quý điều đó.

Tôi học được rằng tôi phải quyết định điều tôi muốn đạt được và nơi mà tôi muốn đi đến. Nếu tôi muốn kết hôn trong đền thờ, tôi cần phải đi nhà thờ và lớp giáo lý và sau này là viện giáo lý cùng những sinh hoạt dành cho người thành niên trẻ tuổi độc thân. Và tôi cần phải hẹn hò những chàng trai xứng đáng. Việc đặt được mục tiêu đòi hỏi sự hy sinh bây giờ để có được một điều gì đó tốt hơn sau này.

Carol, 15 tuổi, Chile

  • Một loại bánh quy truyền thống ở Nam Mỹ.