Scripture Stories
An Ma tại Dòng Suối Mặc Môn


“An Ma tại Dòng Suối Mặc Môn,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

Mô Si A 18; 23

An Ma tại Dòng Suối Mặc Môn

Trở thành dân của Chúa

Hình Ảnh
An Ma nhìn xuống dòng suối

An Ma từng là thầy tư tế của một vị vua tên là Nô Ê. An Ma đã cố cứu A Bi Na Đi, một vị tiên tri của Thượng Đế, khỏi bị vua Nô Ê giết chết. Nhưng Nô Ê tức giận với An Ma và muốn giết An Ma. An Ma chạy trốn khỏi vua Nô Ê để được an toàn. Vào ban ngày, An Ma trú ẩn gần một nơi gọi là Suối Mặc Môn.

Mô Si A 17:2–4; 18:4–5, 8

Hình Ảnh
An Ma quỳ xuống cầu nguyện bên dòng suối

An Ma tin những gì A Bi Na Đi đã dạy về Chúa Giê Su Ky Tô. Ông cầu xin Thượng Đế tha thứ cho những tội lỗi và sai lầm của mình.

Mô Si A 18:1–2

Hình Ảnh
An Ma trong thành phố vào ban đêm

An Ma bí mật gặp những người khác và giảng dạy họ về Chúa Giê Su. Ông giảng dạy cho tất cả những ai muốn lắng nghe.

Mô Si A 18:1–3

Hình Ảnh
Dân chúng lắng nghe An Ma giảng dạy bên dòng suối

Nhiều người đã tin An Ma. Họ đi đến Dòng Suối Mặc Môn để nghe An Ma giảng dạy.

Mô Si A 18:3–8, 31

Hình Ảnh
An Ma ngồi xuống và giảng dạy bên dòng suối

Những người tin theo muốn được gọi là dân của Thượng Đế, họ giúp đỡ người khác đang hoạn nạn, và nói cho dân chúng biết về Thượng Đế. Vậy nên An Ma mời họ chịu phép báp têm. Bằng cách chịu phép báp têm, họ sẽ lập một giao ước, hoặc lời hứa, với Thượng Đế để phục vụ Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Đổi lại, Thượng Đế sẽ ban phước cho họ với Thánh Linh của Ngài.

Mô Si A 18:8–10, 13

Hình Ảnh
An Ma làm phép báp têm cho người phụ nữ trong nước

Người dân rất vui mừng. Họ vỗ tay và nói rằng họ muốn chịu phép báp têm. An Ma làm phép báp têm cho từng người một trong Dòng Suối Mặc Môn. Họ đều được tràn đầy Thánh Linh của Thượng Đế và cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho họ. Họ trở thành tín hữu của Giáo Hội của Đấng Ky Tô.

Mô Si A 18:11–17, 30

Hình Ảnh
Vua Nô Ê tức giận chỉ tay về phía trước

Vua Nô Ê thấy một vài người dân đang rời khỏi xứ. Hắn sai tôi tớ đi theo dõi họ. Các tôi tớ thấy dân chúng đi đến xứ Mặc Môn để nghe những lời giảng dạy của An Ma. Vua Nô Ê đã rất tức giận. Hắn phái quân lính của mình đến giết An Ma và những người dân mà An Ma đang giảng dạy.

Mô Si A 18:31–33

Hình Ảnh
An Ma và dân của ông rời đi

Thượng Đế đã cảnh báo An Ma về đội quân của nhà vua. Với sự giúp đỡ của Thượng Đế, An Ma và dân của ông đã an toàn rời khỏi xứ. Quân lính đã không thể bắt được họ. Họ đi bộ tám ngày trong vùng hoang dã và đến một vùng đất xinh đẹp. Họ đã xây dựng nơi ở mới tại đó. An Ma giảng dạy dân chúng, và họ tiếp tục tuân giữ lời hứa với Thượng Đế.

Mô Si A 18:34–35; 23:1–20