Scripture Stories
Đội Quân Trẻ Tuổi


“Đội Quân Trẻ Tuổi,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

An Ma 53; 56–57

Đội Quân Trẻ Tuổi

Những người con trai tin cậy Thượng Đế

Hình Ảnh
những binh sĩ trẻ tuổi cầm khiên, giáo và gươm

Người dân Nê Phi đang trong cuộc chiến với dân La Man và cần được giúp đỡ. Dân An Ti Nê Phi Lê Hi muốn được giúp đỡ. Nhưng họ đã hứa với Chúa là sẽ không chiến đấu. Hai ngàn người con trai trẻ tuổi của họ đã không đưa ra lời hứa đó. Thay vì thế, những người con trai này hứa sẽ chiến đấu để bảo vệ gia đình mình. Những người con trai này được gọi là những binh sĩ trẻ tuổi.

An Ma 53:8, 13–18, 22; 56:1–8

Hình Ảnh
Hê La Man dẫn đầu đoàn quân trẻ tuổi tiến về phía thành phố

Những binh sĩ trẻ tuổi đã chọn tiên tri Hê La Man là người dẫn dắt họ. Họ chỉ là một toán quân nhỏ bé so với đội quân La Man đông đảo. Nhưng Hê La Man biết những binh sĩ trẻ tuổi này là những người lương thiện, dũng cảm và trung tín. Với Hê La Man là người lãnh đạo, họ lên đường trợ chiến cho dân Nê Phi.

An Ma 53:19–22; 56:9–10, 17, 19

Hình Ảnh
đội quân trẻ tuổi đang xây dựng một đồn lũy cùng với những binh sĩ người Nê Phi, và cha mẹ họ mang thực phẩm đến

Những binh lính người Nê Phi đã rất mệt mỏi. Nhưng khi đoàn quân trẻ tuổi đến tiếp viện, quân Nê Phi đã rất vui mừng. Đoàn quân trẻ tuổi mang đến cho quân Nê Phi niềm hy vọng và sức mạnh. Hợp sức với nhau, họ chuẩn bị đợt tiến công vào quân La Man. Cha mẹ của những binh sĩ trẻ tuổi ấy cũng đã giúp đỡ bằng cách mang thực phẩm và đồ viện trợ đến.

An Ma 56:16–17, 19–20, 22, 27

Hình Ảnh
Các lãnh đạo quân Nê Phi cùng đoàn quân trẻ tuổi đang bàn chiến lược trong lều

Quân La Man đã chiếm đóng và cố thủ tại nhiều thành phố. Các lãnh đạo quân Nê Phi muốn đánh bật quân La Man và giải phóng một trong các thành phố đó. Họ lập một chiến lược và yêu cầu sự giúp đỡ từ đoàn quân trẻ tuổi.

An Ma 56:18–30

Hình Ảnh
Quân La Man cầm vũ khí chạy về phía những binh sĩ trẻ tuổi

Đoàn quân trẻ tuổi đóng giả làm đoàn chuyển lương thực cho người dân Nê Phi ở thành phố lân cận. Khi quân La Man trông thấy một nhóm người ít ỏi, họ đã rời khỏi vị trí cố thủ thành phố để đuổi theo. Quân La Man nghĩ rằng sẽ dễ dàng để bắt giữ nhóm người này.

An Ma 56:30–36

Hình Ảnh
những binh sĩ trẻ tuổi hành quân theo một hàng dài, một cánh quân La Man đuổi theo phía sau, và một đội quân Nê Phi đang ở sau lưng quân La Man

Đoàn quân trẻ tuổi chạy xa khỏi quân La Man. Sau đó, một đội quân Nê Phi bắt đầu đuổi theo phía sau quân La Man. Quân La Man muốn bắt giữ những binh sĩ trẻ tuổi trước khi quân Nê Phi kịp đến. Quân Nê Phi thấy những binh sĩ trẻ tuổi sắp gặp nguy hiểm nên đã tiến quân nhanh hơn nhằm để trợ chiến.

An Ma 56:36–41

Hình Ảnh
một binh sĩ trẻ tìm kiếm hai đạo quân phía sau và lo lắng

Sau một lúc, những binh sĩ trẻ tuổi không thấy quân La Man đuổi theo phía sau nữa. Họ bắt đầu tự hỏi liệu quân Nê Phi có bắt kịp quân La Man và đôi bên có đang giao chiến không.

An Ma 56:42–43

Hình Ảnh
Hê La Man giơ cao thanh gươm

Hê La Man rất lo lắng. Ông nghĩ rằng quân La Man có thể đang tìm cách giăng bẫy họ. Ông hỏi liệu những binh sĩ trẻ tuổi của mình có sẵn sàng để tham chiến với quân La Man không.

An Ma 56:43–44

Hình Ảnh
đoàn quân trẻ tuổi giơ cao gươm lên

Những binh sĩ trẻ tuổi nhớ lại những điều mà mẹ của họ đã dạy. Mẹ của họ đã dạy họ tin cậy Thượng Đế và chớ nghi ngờ, vì Ngài sẽ giữ cho họ được an toàn. Những người con trai này tin nơi Thượng Đế và muốn giữ lời hứa của họ để bảo vệ gia đình mình. Họ nói với Hê La Man rằng họ đã sẵn sàng để tham chiến.

An Ma 56:46–48

Hình Ảnh
Hê La Man hành quân cùng với những đoàn quân trẻ tuổi

Hê La Man kinh ngạc trước lòng quả cảm của họ. Ông dẫn đoàn quân quay lại để chiến đấu với quân La Man.

An Ma 56:45, 49

Hình Ảnh
Hê La Man và những binh sĩ trẻ tuổi đứng trên sườn đồi với vũ khí trên tay

Đội quân trẻ tuổi trông thấy quân La Man và quân Nê Phi đang giao chiến. Quân Nê Phi đã kiệt sức. Họ sắp bại trận lúc đoàn quân trẻ tuổi đến tiếp viện.

An Ma 56:49–52

Hình Ảnh
Những binh lính người La Man trông có vẻ sợ hãi

Đoàn quân trẻ tuổi chiến đấu với sức mạnh của Thượng Đế. Quân La Man sợ hãi và đã ngừng chiến đấu. Đoàn quân trẻ tuổi đã giúp quân Nê Phi thắng trận!

An Ma 56:52–54, 56

Hình Ảnh
Hê La Man giơ tay về phía những binh sĩ trẻ tuổi

Trong trận chiến, nhiều quân lính người Nê Phi và người La Man đã tử trận. Hê La Man lo sợ rằng một vài binh sĩ trẻ tuổi của ông cũng có cùng số phận. Nhưng sau trận chiến, Hê La Man điểm lại quân số. Ông vui mừng khi biết rằng không một binh sĩ trẻ tuổi nào hy sinh. Thượng Đế đã bảo vệ họ.

An Ma 56:55–56

Hình Ảnh
những binh sĩ trẻ tuổi bị thương và tất cả đều đứng lên sát cánh cùng nhau

Thêm nhiều người con trai nữa gia nhập đoàn quân trẻ tuổi. Họ tiếp tục giúp quân Nê Phi chiến đấu. Trong những trận chiến khác, các binh sĩ trẻ tuổi đều bị thương, nhưng không ai trong số họ tử trận cả. Họ nhớ điều mà mẹ họ đã dạy. Họ tin cậy Thượng Đế, và Ngài đã bảo vệ họ.

An Ma 57:6, 19–27; 58:39–40