2016
Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội
May 2016


Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội

Bản liệt kê sau đây gồm có những kinh nghiệm được chọn ra từ các bài nói chuyện tại đại hội trung ương có thể được sử dụng trong việc học tập riêng, trong buổi họp tối gia đình và việc giảng dạy khác. Con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Người nói chuyện

Câu chuyện

Neil L. Andersen

(49) Trẻ em và giới trẻ được phước khi những người lớn tìm đến chúng trong tình yêu thương, giảng dạy chúng phúc âm, và chào đón chúng đến nhà thờ.

Mervyn B. Arnold

(53) Mẹ của Mervyn B. Arnold giải cứu các con chiên bị thất lạc và bị thương của Cha Thiên Thượng. Em trai làm nghề đánh cá của Anh Cả Alejandro Patania chết ở trên biển trong khi chờ được giải cứu trong một cơn bão. Một người bạn của Mervyn B. Arnold gia nhập Giáo Hội sau khi đã được kết tình thân hữu trong 25 năm. Một giám trợ giúp giải cứu 21 thiếu niên.

Linda K. Burton

(13) Năm 1856, các chị em phụ nữ hành động để giúp Các Thánh Hữu bị kẹt trên các cánh đồng. Một cặp vợ chồng chăm sóc giúp đỡ một gia đình tị nạn. Tại tang lễ của một cựu chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu, bà được tưởng nhớ về sự phục vụ và tình yêu thương của bà.

D. Todd Christofferson

(93) Thiếu niên D. Todd Christofferson mong muốn đi theo bước chân của người cha chân thật của ông. Một người cha cầu nguyện cho con trai của mình mỗi buổi sáng vì tình yêu thương của ông dành cho con mình.

Quentin L. Cook

(97) Các tín hữu trong Phái Bộ Truyền Giáo Thailand Bangkok vui mừng khi biết rằng một đền thờ sẽ được xây cất ở Thái Lan. Một đứa con gái đã qua đời được làm lễ gắn bó với gia đình của mình sau khi hiện ra trong đền thờ cho vợ của một Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Bất chấp tình trạng bất ổn chính trị, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley nhất định đã phải có được một lễ đặt viên đá góc nhà tại lễ cung hiến Đền Thờ Suva Fiji.

Kevin R. Duncan

(33) Một cái dằm trồi lên từ ngón tay của Kevin R. Duncan sau khi ông liên tiếp bôi thuốc mỡ và băng bó lại.

Mary R. Durham

(23) Một người cha cõng con gái của mình bơi qua một cái hồ cố gắng tránh bị kéo sâu xuống nước bằng cách cởi đôi giày ra khỏi chân mình.

Cheryl A. Esplin

(6) Một người nói chuyện trong buổi họp đặc biệt devotional giảng dạy về tầm quan trọng của việc tập trung vào những người khác và phục vụ họ. Một đứa trẻ học được trong Hội Thiếu Nhi rằng Chúa Giê Su yêu thương nó.

Henry B. Eyring

(19) Hai tín hữu Giáo Hội lo sợ rằng những thử thách và gian khổ của họ sẽ chế ngự đức tin của họ trừ khi họ có thể lấy lại được tình yêu mến của họ dành cho Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội của Ngài.

(81) Henry B. Eyring cảm thấy đau đớn cho một gia đình đã không được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Một góa phụ gia nhập Giáo Hội trông chờ cuộc sống vĩnh cửu với gia đình bà.

Gerrit W. Gong

(108) Một huấn luyện viên bóng rổ khuyến khích thiếu niên Gerrit W. Gong nên thử chơi bóng đá. Trước khi đi đền thờ, một người thợ máy rửa sạch tay của mình bằng cách chà rửa chén dĩa.

Robert D. Hales

(105) Robert D. Hales nhận được ấn tượng từ Đức Thánh Linh trong sự phục vụ Giáo Hội và cuộc sống cá nhân.

Donald L. Hallstrom

(26) Đứa con gái nhỏ của Donald L. Hallstrom viết trong một bài tập ở trường rằng nó sẽ được ở với Cha Thiên Thượng nếu nó chết. Các tín hữu Giáo Hội ở Liberia trích dẫn thánh thư và hát bài “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng” với một lòng tin chắc hiếm thấy.

Paul V. Johnson

(121) Người con gái trưởng thành của Paul V. Johnson qua đời với một niềm hy vọng nơi thế giới mai sau và Sự Phục Sinh.

Patrick Kearon

(111) Patrick Kearon có những suy nghĩ không giống như trước nữa sau khi nghe câu chuyện về những người tị nạn và chứng kiến các nhân viên cứu trợ tận tâm chăm sóc họ.

Neill F. Marriott

(10) Neill F. Marriott nhận được sự chăm sóc của bà ngoại kế của vị hôn phu. Neill F. Marriott bênh vực vai trò làm mẹ đối với một người gọi điện thoại nặc danh.

Jairo Mazzagardi

(56) Khi còn là một người mới cải đạo theo Giáo Hội, Jairo Mazzagardi đi tìm tòi và tìm thấy các câu trả lời cho những câu hỏi của ông về Sự Phục Hồi.

Thomas S. Monson

(85) Một người nắm giữ chức tư tế xứng đáng ra lệnh cho một chiếc tàu đi giải cứu phải đến cứu anh ta và phi hành đoàn của anh ta từ bè cứu sinh của họ.

Russell M. Nelson

(66) Russell M. Nelson làm lễ gắn bó cho một gia đình trong đền thờ sau khi hai đứa con gái đã qua đời của gia đình đó khẩn nài ông từ bên kia tấm màn che và cha cùng em trai của họ trở nên xứng đáng với đền thờ.

Dallin H. Oaks

(114) Joseph Smith gặp phải sự tương phản trong khi tìm kiếm một nhà xuất bản cho Sách Mặc Môn.

Bonnie L. Oscarson

(87) Đức Thánh Linh khẳng định lẽ thật của phúc âm cho một người mẹ có con trai bị bệnh nặng.

Stephen W. Owen

(70) Trong khi cưỡi ngựa leo lên một ngọn núi, Stephen W. Owen biết là ông sẽ được an toàn nếu đi theo cha mình. Stephen W. Owen vui vẻ chuyền Tiệc Thánh. Một thiếu niên ở New Zealand ban một phước lành chức tư tế cho mẹ của mình.

Ronald A. Rasband

(46) Chuyến đi thăm Pakistan của Ronald A. Rasband là một “ngày đáng ghi nhớ” đối với ông và Các Thánh Hữu ở đó. Ronald A. Rasband tham gia trong một chương trình phát sóng Face to Face.

Dale G. Renlund

(39) Khi dự phần Tiệc Thánh, một chị phụ nữ ở Nam Phi nhận biết tính chất cá nhân của sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi.

Kent F. Richards

(118) Sau một lễ cung hiến đền thờ, Kent F. Richards và vợ chịu phép báp têm thay cho các tổ tiên của họ. Kent F. Richards chứng kiến một gia đình ba thế hệ chịu phép báp têm thay cho tổ tiên của họ.

Steven E. Snow

(36) Những lời cầu nguyện của Steven E. Snow và gia đình ông trở nên khiêm tốn, thành tâm, chân thật hơn khi con trai của ông hồi phục từ chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Gary E. Stevenson

(29) Sau khi mất chìa khóa xe của mình, Gary E. Stevenson đúc kết một phép loại suy giữa các chìa khóa cần thiết để nổ máy xe và các chìa khóa của chức tư tế cần thiết để điều hành Giáo Hội. Trong khi mấy đứa con của mình đang chịu phép báp têm thay cho tổ tiên của một người đi đền thờ thì một người mẹ nhận biết rằng các tổ tiên này cũng là tổ tiên của mình.

Dieter F. Uchtdorf

(101) Dieter F. Uchtdorf cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh khi ông suy ngẫm về sự phục hồi thành phố Dresden, Đức, sau Đệ Nhị Thế Chiến.

W. Christopher Waddell

(90) Một cậu bé trong Hội Thiếu Nhi thấy khó để có thể suy nghĩ về Chúa Giê Su. Một người cha và người mẹ tìm được bình an khi biết rằng họ đã được làm lễ gắn bó với đứa con trai sơ sinh đã qua đời của họ.