2016
Anh Cả Gary B. Sabin
May 2016


Anh Cả Gary B. Sabin

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Ba cây thông Giáng Sinh có ý nghĩa đáng kể trong ký ức của Anh Cả Gary B. Sabin.

Cây thông Giáng Sinh thứ nhất là một cây thông rất đẹp của thời niên thiếu của ông. Khi Gary leo lên cây để cố gắng với lấy một cây kẹo có hình cái gậy, thì cả cái cây bị đổ xuống đất.

Cây thông Giáng Sinh thứ hai là một nhánh thông ông tìm được khi còn là người truyền giáo đang phục vụ tại nước Bỉ và Hà Lan từ năm 1973 đến năm 1975. Anh Cả Sabin và người bạn đồng hành của ông mang nhánh thông đó về căn hộ của họ và dựng lên ở giữa các tấm thiệp Giáng Sinh họ đã nhận được từ quê nhà.

Cây thông Giáng Sinh thứ ba làm bằng các bóng đèn Giáng Sinh treo ở trên cây chuyền nước biển ở bên cạnh giường của con gái ông trong bệnh viện. Một trong số ba người con trong gia đình Sabin mắc bệnh xơ nang, con gái của ông đã được ghép cả hai lá phổi một năm sau cái chết của người anh trai cũng mắc bệnh đó.

Anh Cả Sabin nói: “Chúng tôi đã học được rất nhiều từ con cái hơn là học được từ bản thân mình.”

Là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương, ông sẽ nhớ những cây thông Giáng Sinh và các bài học ông đã học được từ những cây Giáng Sinh đó. Mỗi cây Giáng Sinh làm nổi bật các giai đoạn trong cuộc sống của ông—từ một thiếu niên muốn có một cây kẹo hình cái gậy đến một người truyền giáo giảng dạy kế hoạch cứu rỗi đến một người cha đã trông cậy vào kế hoạch và tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi để giúp đỡ gia đình của mình qua những thử thách trần thế.

Gary Byron Sabin sinh ra ở Provo, Utah, Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng Tư năm 1954, con của ông Marvin E. và bà Sylvia W. Sabin. Ông kết hôn với Valerie Purdy vào tháng Tám năm 1976. Họ có năm người con; đứa con thứ sáu chết non.

Sau khi tốt nghiệp từ trường Brigham Young University ở Provo, Anh Cả Sabin nhận được một bằng cao học về quản trị từ trường Stanford University.

Anh Cả Sabin đã phục vụ trong vô số chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội, kể cả với tư cách là giám trợ, chủ tịch giáo khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Ông đã làm việc với tư cách là một người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của một số công ty, kể cả Excel Realty Trust, Price Legacy, Excel Realty Holdings, và Excel Trust.

Năm 1993, Anh Cả và Chị Sabin đã thành lập Sabin Children’s Foundation, là một tổ chức nhằm giải quyết các nhu cầu y tế của trẻ em.