2017
Ilir Dodaj
October 2017


Những Tấm Gương về Đức Tin

Ilir Dodaj

Durrës, Albania

Hình Ảnh
ilir with son

Ilir xem xét mấy món đồ nghề của ông trong khi con trai ông đo chiều cao của nó.

Hình Ảnh
ilir and family kneeling in prayer

Ilir và vợ Gjystina quỳ xuống cầu nguyện cùng con cái của họ.

Hình Ảnh
Ilir and son

Sự phục vụ của Ilir với tư cách là giám trợ đã nêu ra một tấm gương tốt cho con trai ông, là người đã nói. “Tôi có một chứng ngôn vững mạnh. Tôi yêu thương gia đình tôi và cầu nguyện mỗi ngày cho những người gặp hoạn nạn.”

Hình Ảnh
ilir walking with son

Ilir và con trai ông đi bộ qua các đường phố ở Durrës.

Hình Ảnh
series of images of adult couples together

Ilir và Gjystina là tín hữu của Giáo Hội đã được 10 năm.

Sự phục vụ không phải lúc nào cũng thuận tiện, nhưng với tư cách là một người cha và giám trợ, Ilir Dodaj đã cố gắng cho các con của mình biết rằng điều đó luôn đáng bõ công.

Cody Bell, nhiếp ảnh gia

Hình Ảnh
Ilir Dodaj with son

Một chị phụ nữ lớn tuổi nọ trong tiểu giáo khu bị một khối u trong dạ dày và cần giúp đỡ mỗi ngày vì chị không thể rời khỏi giường. Cuối cùng, chị ấy chỉ yêu cầu tôi đến, chứ không phải một người khác cũng giữ chức tư tế hay bất cứ người nào khác, vì chị ấy bệnh rất nặng và sắp chết. Chị ấy cảm thấy yên tâm khi có vị giám trợ của chị giúp đỡ chị.

Một ngày nọ, tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim, và tôi đã không thể đến thăm chị trong một thời gian ngắn. Khi tôi trở lại thăm chị thì chị ấy nói: “Thưa giám trợ, làm thế nào giám trợ có thể đến giúp đỡ tôi nếu giám trợ mới vừa trải qua một cuộc phẫu thuật?”

Tôi nói với chị ấy: “Chức vụ kêu gọi của tôi là để phục vụ người khác.”

Chị ấy sắp qua đời và cơ thể của chị đã bắt đầu suy yếu. Thật là điều khó khăn để nhìn thấy tình trạng của chị ấy như thế nhưng chị không sợ chết. Chị ấy yêu mến Thượng Đế và biết kế hoạch cứu rỗi. Chị ấy nói: “Tôi biết rằng Thượng Đế có một kế hoạch tuyệt vời dành cho tôi.”

Khi chị ấy qua đời, tôi đã suy ngẫm về những kinh nghiệm của tôi với chị ấy và chức vụ kêu gọi của tôi với tư cách là giám trợ thì hữu hiệu như thế nào. Tôi biết ơn được phục vụ người khác, yêu thương người khác và giúp đỡ họ. Tôi yêu mến phúc âm.