2023
Tìm Hiểu về Giáo Vụ Năm Năm của Chủ Tịch Russell M. Nelson với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội
Tháng Năm năm 2023


Tin Tức của Giáo Hội

Tìm Hiểu về Giáo Vụ Năm Năm của Chủ Tịch Russell M. Nelson với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội

Trong bài nói chuyện đầu tiên của ông trước công chúng với tư cách là Chủ Tịch thứ 17 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô cách đây năm năm, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã hướng sự chú ý của mọi người đến Chúa Giê Su Ky Tô, thay vì đến ông, và sau đó trông chờ.

Ông tuyên bố rằng: “Chúa luôn luôn đã và sẽ chỉ dẫn và soi dẫn các vị tiên tri của Ngài. Chúa đang lèo lái Giáo Hội. Chúng tôi là những người đã được sắc phong để làm chứng về thánh danh của Ngài trên khắp thế giới sẽ tiếp tục tìm cách biết được và tuân theo ý muốn của Ngài” (“Khi Chúng Ta Tiếp Tục Cùng Nhau Tiến Bước,” Liahona, tháng Tư năm 2018, trang 6).

Nhận Được Sự Mặc Khải để Hướng Dẫn Giáo Hội

Chủ Tịch Nelson đã hành động theo sự hướng dẫn của Chúa khi ông đến thăm 35 quốc gia, điều chỉnh tổ chức Giáo Hội, sử dụng công nghệ để chia sẻ phúc âm, dẫn dắt Giáo Hội vượt qua đại dịch, đưa ra những lời mời gọi mang tính lịch sử, và xây dựng những cầu nối của sự cảm thông.

Trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội, Chủ Tịch Nelson đã ngỏ lời cùng hàng trăm ngàn Thánh Hữu Ngày Sau và đến thăm các vị vua, các vị tổng thống và thủ tướng. Ông đã an ủi các nạn nhân của tội ác và những người đang đau khổ đồng thời thắt chặt mối quan hệ với các vị lãnh đạo hàng đầu của Hiệp Hội Quốc Gia vì Sự Tiến Bộ của Người Da Màu (NAACP), ông được mời nói chuyện tại hội nghị NAACP năm 2019 tại Detroit, Michigan, Hoa Kỳ.

Qua sự mặc khải và với sự hỗ trợ hoàn toàn của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, ông cũng đã ban hành nhiều thay đổi về chính sách trong Giáo Hội.

Dưới sự lãnh đạo đầy soi dẫn của ông, các vị lãnh đạo Thánh Hữu Ngày Sau đã thay thế việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy bằng công việc phục sự; điều chỉnh lịch trình các buổi họp ngày Chủ Nhật cho phù hợp với việc học phúc âm đặt trọng tâm vào gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ; và yêu cầu tín hữu sử dụng tên đầy đủ và chính xác của Giáo Hội. Giáo Hội đặt ra một chính sách cho phép các cặp vợ chồng kết hôn theo luật dân sự được làm lễ gắn bó trong đền thờ ngay sau khi họ đã sẵn sàng; đổi tên buổi họp giải quyết tiền thập phân thành lời khai tiền thập phân; và thiết lập một chính sách cho phép các chị em phụ nữ phục vụ với tư cách là các nhân chứng của lễ gắn bó trong đền thờ và phụ nữ, giới trẻ, và trẻ em là các tín hữu xứng đáng của Giáo Hội để phục vụ với tư cách là nhân chứng cho lễ báp têm.

Chủ Tịch Nelson đã nói trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2018 của Giáo Hội: “Một trong những điều mà Thánh Linh đã nhiều lần gây ấn tượng trong tâm trí tôi kể từ khi tôi mới được kêu gọi với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội là Chúa sẵn lòng biết bao để mặc khải ý định và ý muốn của Ngài,” (“Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 94).

Vào năm 2020, Giáo Hội đã kỷ niệm hai trăm năm Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith, không phải bằng một lễ kỷ niệm trọng đại mà bằng việc các vị lãnh đạo của Giáo Hội mời Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới học cách nghe tiếng nói của Chúa rõ hơn và thường xuyên hơn. Trong một bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Tư năm 2020, Chủ Tịch Nelson đã trình bày một bản tuyên ngôn lịch sử: “Sự Phục Hồi Phúc Âm Trọn Vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô: Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm Hai Trăm Năm cùng Thế Giới” (xin xem “Hãy Nghe Lời Người,” Liahona, tháng Năm năm 2020, trang 91–92).

Dẫn Dắt Giáo Hội vượt qua COVID-19

Với kinh nghiệm của một bác sĩ tiên phong trong ngành phẫu thuật tim nhưng đặc biệt hơn với tư cách là vị tiên tri của Chúa và người lãnh đạo của một tôn giáo toàn cầu, Chủ Tịch Nelson đã lãnh đạo Giáo Hội vượt qua đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Phản ứng của Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau đối với đại dịch đã trở thành sự đáp ứng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Giáo Hội, với sự trợ giúp được cung ứng tại hơn 150 quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tin Tức Giáo Hội vào tháng Năm năm 2020, Chủ Tịch Nelson đã nói: “Ngay cả trong những đám mây u buồn, cũng có thể tìm thấy những tia hy vọng” (trong Sarah Jane Weaver, “Video: President Nelson Talks about the ‘Painful’ Decision to Close Temples amid COVID-19,” Church News, ngày 27 tháng Bảy năm 2020, trên trang thechurchnews.com). Ông nói rằng tia hy vọng trong đại dịch là việc tìm cách để tiếp xúc với Các Thánh Hữu Ngày Sau mà không cần phải lên máy bay. Qua công nghệ, Chủ Tịch Nelson đã ngỏ lời cùng Các Thánh Hữu Ngày Sau tại Venezuela và Châu Âu cũng như tại California, Canada, và Oklahoma. Ông cũng trò chuyện với những người thành niên trẻ tuổi trên toàn cầu.

Vào tháng Tám năm 2022, lần đầu tiên Chủ Tịch Nelson rời Utah kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng Ba năm 2020, để làm lễ tái cung hiến Đền Thờ Washington D.C. đã được trùng tu.

Nhận Giải Nobel Hòa Bình Gandhi-King-Mandela

Trường Morehouse College, một trường đại học lịch sử dành cho người Da Đen ở Georgia, Hoa Kỳ, đã loan báo rằng họ sẽ trao Giải Nobel Hòa Bình Gandhi-King-Mandela cho Chủ Tịch Nelson. Nhà trường đã trao tặng vinh dự mới này cho vị tiên tri 98 tuổi vào ngày 13 tháng Tư năm 2023, tại Hội Nghị Liên Tôn và Liên Giáo Phái trong Giáo Đường Quốc Tế Martin Luther King Jr. tại Atlanta.

Giải thưởng này được đặt theo tên của Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., và Nelson Mandela. Nhà trường cho biết: Giải thưởng này dành cho những cá nhân thúc đẩy hòa bình và chuyển đổi xã hội theo mặt tích cực thông qua các phương thức không dùng bạo lực và sử dụng khả năng lãnh đạo toàn cầu của họ để khẳng định hòa bình, công lý, sự đa dạng và đa nguyên.

Chủ Tịch Nelson đã đón nhận giải thưởng này qua video, và Đại Ca Đoàn Tabernacle at Temple Square cũng biểu diễn trực tuyến.

Giáo vụ năm năm của vị tiên tri tràn ngập những lời thúc giục phải yêu thương và tôn trọng mọi người. Tại một sự kiện vào năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 40 năm của sự mặc khải năm 1978 về các phước lành của chức tư tế được ban cho các tín hữu xứng đáng thuộc mọi chủng tộc, ông đã dạy Các Thánh Hữu Ngày Sau phải “xây dựng những cầu nối hợp tác thay vì các bức tường chia cách” (“Building Bridges,” New Era, tháng Tám năm 2018, trang 6).