2002
Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta
Tháng Mười Một Năm 2002


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Bài Tường Thuật cho Các Trẻ Em của Giáo Hội từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 172, ngày 5õ6 tháng Mười năm 2002

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley: Hãy nghĩ đến sự kỳ diệu của điều này.

Đây là Giáo Hội của Chúa Giê Su đã được phục hồi. Chúng ta đều là các Thánh Hữu Ngày Sau. Chúng tôi xin làm chứng rằng các tầng trời đã được mở ra, các bức màn đã được vén lên, Thượng Đế đã phán bảo và Chúa Giê Su Ky Tô đã đích thân biểu hiện, và tiếp theo sau bởi một sự ban cho thẩm quyền thiêng liêng.

Chúa Giê Su Ky Tô là nền tảng thiết yếu của công việc này được xây dựng trên “nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri” (Ê Phê Sô 2:20).

Chủ Tịch Thomas S. Monson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: Suốt khắp các thế hệ, sứ điệp của Chúa Giê Su cũng vẫn vậy. Ngài đã phán cùng Phi E Rơ và Anh Rê ở bờ biển Ga Li Lê xinh đẹp: “Hãy theo ta.” Cùng một lời kêu gọi: “Hãy theo ta” đối với Phi Líp thời xưa. Đối với người Lê Vi thâu thuế có lời chỉ thị: “Hãy theo ta.” Đối với các anh chị em và tôi, nếu chúng ta chịu lắng nghe, thì cũng sẽ có một lời mời gọi ấy: “Hãy theo ta.”

Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: Tôi hy vọng chúng ta đều có thể giống như “Cái Đầu Máy Xe Lửa Nhỏ Mà Có Thể Làm Được.” Nó không lớn lắm, chỉ được dùng để chuyển dịch các toa xe, và chưa bao giờ lên núi, nhưng nó có sự sẵn lòng. Cái đầu máy xe lửa nhỏ đó móc vào chiếc xe lửa bị hư máy, chạy xình xịch lên đỉnh núi, và chạy phì phò xuống núi, và nói: “Tôi đã nghĩ tôi có thể làm được mà.” Mỗi người chúng ta phải trèo lên ngọn núi mà chúng ta chưa từng trèo trước đây.

Anh Cả David B. Haight thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Thượng Đế hằng sống. Ngài là Đức Chúa Cha của chúng ta. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống và Tiên Tri Joseph Smith là vị tiên tri của Sự Phục Hồi. Chủ Tịch Hinckley là vị lãnh đạo đầy soi dẫn của chúng ta trong Giáo Hội này trên khắp thế gian ngày nay. Xin Chúa ban phước cho ông về tất cả những gì ông làm … ông lãnh đạo công việc này được tiến lên.

Anh Cả Neal A. Maxwell thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Thưa các anh chị em, mặc dù sống trong một thời kỳ xáo động, nhưng chúng ta có thể đứng trong những chốn thánh mà không bị lay chuyển (xin xem GLGƯ 45:32; 87:8). Mặc dù sống trong một thời kỳ bạo động, nhưng chúng ta có thể có được sự bình an trong tâm hồn mà vượt quá mọi sự hiểu biết (xin xem Phi Líp 4:7). Những sự việc phức tạp vẫn sẽ xảy đến nhưng, giống như Nê Phi, chúng ta vẫn có thể biết được rằng Thượng Đế yêu thương chúng ta… .

… Dĩ nhiên, ngay bây giờ chúng ta không thể biết được ý nghĩa của tất cả những sự việc. Nhưng chúng ta có thể biết được, ngay bây giờ, rằng Thượng Đế biết chúng ta và yêu thương mỗi người chúng ta!

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: việc ngoan ngoãn trả tiền thập phân củng cố đức tin của chúng ta, và đức tin giúp đỡ chúng ta vượt qua những thử thách, nỗi thống khổ và ưu phiền trong hành trình của cuộc sống mình.

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi: Tổ tiên của tôi không phải là những người tiền phong của thế kỷ thứ mười chín. Tuy nhiên, kể từ những ngày đầu tiên khi tôi gia nhập Giáo Hội, tôi đã cảm nhận được mối liên hệ gần gũi với những người tiền phong thời xưa là những người đã vượt ngang các đồng bằng. Họ là tổ tiên thuộc linh của tôi, cũng như đối với mỗi một tín hữu của Giáo Hội, bất luận quốc tịch, ngôn ngữ hay văn hóa nào. Họ đã thiết lập không những một nơi chốn an toàn ở miền Tây mà còn là nền tảng thuộc linh cho việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế trong tất cả các dân tộc của thế gian.

Anh Cả Robert K. Dellenbach thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi: Chúa đòi hỏi chúng ta dành riêng ra một ngày Chúa Nhật mỗi tháng để nhịn ăn trong hai bữa ăn. Chúng ta được mời đóng góp vào Giáo Hội tiền để dành từ chi phí của các bữa ăn đó để nó có thể giúp những người túng thiếu.