2012
Lời Cầu Nguyện với Đức Tin của Tôi
February 2012


Giới Trẻ

Lời Cầu Nguyện với Đức Tin của Tôi

Khi tôi được 18 tuổi, tôi làm người bán hàng trong một cửa hàng bán đồ nội thất. Lịch làm việc của tôi rất khắc khe. Tôi làm từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Tôi rất buồn bởi vì tôi không thể tham dự viện giáo lý và những sinh hoạt của Giáo Hội.

Tôi bắt đầu cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng với rất nhiều đức tin để cầu xin Ngài giúp tôi tìm được một việc làm mà tôi không phải làm việc vào những ngày thứ Bảy để tôi có thể tham dự viện giáo lý và các sinh hoạt khác.

Một ngày nọ tôi đang giúp một người đàn ông tại chỗ làm. Chúng tôi bắt đầu nói chuyên, và ông ấy nói rằng ông ấy làm việc trong một ngân hàng lớn. Tôi hỏi ông làm thế nào tôi có thể cạnh tranh để có được một việc làm trong lĩnh vực này. Ông đưa cho tôi tên và số điện thoại của ông và bảo tôi rằng tôi có thể gọi người tuyển dụng nói rằng tôi quen ông ấy. Tôi đến ngân hàng đó và làm những bài thi cần thiết. Tôi thi đậu và bắt đầu làm việc sáu giờ một ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, kiếm được tiền nhiều gấp ba lần tiền lương tôi kiếm được trước đây.

Tôi biết rằng Chúa dẫn dắt chúng ta khi chúng ta ước muốn đặt Ngài lên trên hết. Ngài vẫn dẫn dắt tôi ngày hôm nay. Tôi biết nguyên tắc về sự cầu nguyện là chân chính.