2012
Những Người Bảo Vệ của Gia Đình
February 2012


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Hai năm 2012

Những Người Bảo Vệ của Gia Đình

Nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Trong phiên họp Hội Phụ Nữ trung ương năm 1995, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley nói rằng “Các chị em là những người bảo vệ của gia đình” khi ông giới thiệu “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới.” “Các chị em là những người sinh con cái. Các chị em là những người nuôi dưỡng chúng và thiết lập những thói quen trong cuộc sống của chúng. Không có công việc nào khác mà thiêng liêng như việc nuôi dưỡng những người con trai và con gái của Thượng Đế.”1

Đến nay đã gần 17 năm, bản tuyên ngôn này đã nhấn mạnh trách nhiệm quan trọng nhất của chúng ta được đặt trọng tâm vào việc củng cố gia đình và mái ấm—bất kể hoàn cảnh hiện tại của chúng ta như thế nào đi nữa. Barbara Thompson, giờ đây là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ trung ương, đã có mặt trong Đại Thính Đường Salt Lake khi Chủ tịch Hinckley đọc bản tuyên ngôn đó lần đầu tiên. “Đó là một cơ hội lớn lao,” chị nhớ lại. “Tôi cảm nhận được ý nghĩa của sứ điệp đó. Tôi cũng thấy mình suy nghĩ rằng: “Đây là một sự hướng dẫn quan trọng cho cha mẹ. Đó cũng là một trách nhiệm nặng nề cho cha mẹ.’ Tôi nghĩ trong một chốc lát rằng điều đó thật sự không liên quan quá nhiều đến tôi vì tôi không lập gia đình và không có con cái. Nhưng hầu như ngay sau đó tôi lại nghĩ: ‘Điều đó có liên quan đến tôi chứ. Tôi là một người có gia đình. Tôi là một đứa con gái, một người chị, một người dì, một người chị em họ, một đứa cháu bà con, và một đứa cháu gái. Tôi cũng có những trách nhiệm—và các phước lành—vì tôi là một người trong gia đình. Cho dù tôi là một người còn sống duy nhất trong gia đình mình, thì tôi cũng vẫn là một người trong gia đình của Thượng Đế, và tôi có trách nhiệm để giúp củng cố các gia đình khác. ’” 

May mắn thay, chúng ta không bị bỏ mặc trong những nỗ lực của mình. Chị Thompson nói, “Sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng ta sẽ có trong việc củng cố gia đình là biết và tuân theo các giáo lý của Đấng Ky Tô và trông cậy Ngài giúp đỡ chúng ta.” 2 

Từ Thánh Thư 

Châm Ngôn 22:6; 1 Nê Phi 1:1; 2 Nê Phi 25:26; An Ma 56:46 48; Giáo Lý và Giao Ước 93:40 

Từ Lịch Sử của Chúng Ta 

“Khi Chị Bathsheba W. Smith phục vụ với tư cách là chủ tịch thứ tư của Hội Phụ Nữ trung ương [từ năm 1901 đến 1910], chị thấy cần thiết phải củng cố gia đình, và vì vậy chị đã tạo ra những bài học để học hỏi dành cho những người mẹ cho các chị em Hội Phụ Nữ. Những bài học này gồm có những lời khuyên bảo về hôn nhân, sự chăm nom trước khi sinh và việc dưỡng dục con cái. Những bài học này hỗ trợ cho những lời giảng dạy của Chủ tịch Joseph F. Smith về việc Hội Phụ Nữ giúp đỡ các phụ nữ trong vai trò của họ ở nhà: 

“‘Bất cứ nơi nào có điều gì không hiểu biết hay thiếu hiểu biết về gia đình, những trách nhiệm, và bổn phận trong gia đình mà cần phải tồn tại và phải tồn tại một cách công bằng giữa người chồng và người vợ, giữa cha mẹ và con cái, thì có tổ chức này đang tồn tại và ở gần bên, và qua các ân tứ và sự soi dẫn tự nhiên thuộc về tổ chức đó, họ được chuẩn bị và sẵn sàng hướng dẫn về các bổn phận quan trọng này. ’”3 

Ghi Chú 

  1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong against the Wiles of the World,” Ensign, tháng Mười Một năm 1995, 101. 

  2. Barbara Thompson, “I Will Strengthen Thee; I Will Help Thee,” LiahonaEnsign, tháng 11 năm 2007, 117. 

  3. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2012), 153.