2016
Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội
November 2016


Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội

Bản liệt kê sau đây gồm có những kinh nghiệm được chọn ra và được kể lại trong đại hội trung ương có thể được sử dụng trong việc học tập cá nhân, trong buổi họp tối gia đình và việc giảng dạy khác. Con số cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Người nói chuyện

Câu chuyện

Neil L. Andersen

(35) Sự cải đạo đến với một số người khi các tín hữu Giáo Hội đến với họ “với tư cách là nhân chứng của Thượng Đế.”

M. Russell Ballard

(90) Trong khi đọc Giăng 17 cho gia đình của ông nghe ở Đất Thánh, M. Russell Ballard cầu xin để được hiệp một với gia đình mình và với Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử.

W. Mark Bassett

(52) Khi còn nhỏ, W. Mark Bassett và em trai của mình cố gắng cạy các dây đai bằng kim loại ra khỏi phần được niêm phong của một mô hình các bảng khắc bằng vàng.

Jean B. Bingham

(6) Sau khi chèo thuyền ngược hướng gió, Jean B. Bingham và một nhóm thiếu nữ làm ra các cánh buồm khi gió đổi hướng. Một bé gái đi xe đạp đến một căn nhà với “các cửa sổ bằng vàng” thì thấy rằng các cửa sổ nhà của em ấy cũng bằng vàng. Người ta từ chối thừa nhận sự tăng trưởng của một thanh niên thành đạt.

D. Todd Christofferson

(48) Helen Keller cảm thấy vui mừng quá đỗi khi cô giáo của mình giúp mình hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ.

Carl B. Cook

(110) Trong khi suy ngẫm về một công việc chỉ định mà ông tổ ngoại của ông đã nhận được từ Tiên Tri Joseph Smith, Carl B. Cook nhận được sự xác nhận rằng công việc mới của ông do Giáo Hội chỉ định là đến từ Thượng Đế. Một tân tín hữu gia tăng đức tin của mình và khắc phục được nỗi sợ hãi phải giảng dạy trong Hội Thiếu Nhi.

Quentin L. Cook

(40) Quentin L. Cook tiến đến việc hiểu lý do tại sao cha của ông xem cái cột điện như là một phước lành chứ không phải là một chướng ngại vật cho một phong cảnh ngoạn mục.

J. Devn Cornish

(32) Một bác sĩ nội trú thâm niên tại một bệnh viện thay đổi cuộc sống của J. Devn Cornish bằng cách nói với ông rằng ông sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi xuất sắc.

LeGrand R. Curtis Jr.

(68) Parley P. Pratt và bốn người đàn ông khác đạt được chứng ngôn về Sách Mặc Môn. LeGrand R. Curtis Jr. đạt được một chứng ngôn về Sách Mặc Môn khi còn niên thiếu.

Dean M. Davies

(93) Dean M. Davies biết được qua Đức Thánh Linh rằng các tín hữu của một tiểu giáo khu mà ông đến thăm đã đến lễ Tiệc Thánh để thực sự thờ phượng.

Henry B. Eyring

(75) Người cha và các vị lãnh đạo chức tư tế của thiếu niên Henry B. Eyring giúp ông thấy được tiềm năng của ông và mang đến cho ông sự tin tưởng.

(99) Khi còn thanh niên, Henry B. Eyring đã không thể nhìn thấy kỳ định của những ý định của Chúa để xây đắp vương quốc của Ngài.

Robert D. Hales

(22) Trong khi Elie Wiesel đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật tim hở, đứa cháu trai của ông hỏi liệu ông sẽ bớt đau hơn nếu đứa cháu đó yêu thương ông nhiều hơn không. Vào những ngày Chủ Nhật, một người chồng nhân từ giúp người vợ bị bệnh của mình mặc quần áo và chuẩn bị đi nhà thờ.

Jeffrey R. Holland

(61) Các thầy giảng tại gia bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ một chị phụ nữ có tầng hầm bị ngập nước. Một thầy giảng tại gia phục sự một người cha có con trai chết trong một tai nạn.

Peter F. Meurs

(85) Khi được năm tuổi, Peter F. Meurs cảm nhận được ảnh hưởng thanh thản của Đức Thánh Linh trong khi cha của ông ban phước Tiệc Thánh.

Thomas S. Monson

(78) Một tín hữu Giáo Hội luôn giữ Lời Thông Sáng đã cầu nguyện và nhận được sức mạnh để leo lên một sợi dây thừng tới boong tàu.

(80) Tại Hội Chợ Triển Lãm Thế Giới năm 1964, một thanh niên đã công nhận lẽ thật của kế hoạch cứu rỗi sau khi xem cuốn phim Con Người Tìm Kiếm Hạnh Phúc.

K. Brett Nattress

(119) K. Brett Nattress biết được từ mẹ của ông rằng bất chấp những điều không hoàn hảo của ông là một người con, Cha Thiên Thượng vẫn yêu thương ông.

Russell M. Nelson

(81) Sau khi một nhóm Thánh Hữu bị lưu đày trải qua một “đêm rất vui vẻ” trong thời tiết lạnh giá, Eliza R. Snow nhận xét rằng “Các Thánh Hữu có thể được vui vẻ trong mọi hoàn cảnh.” Các tín hữu Giáo Hội khắc phục những thử thách, cám dỗ, và “con người thiên nhiên” bằng cách tập trung vào niềm vui đến từ việc sống theo phúc âm.

Bonnie L. Oscarson

(12) Một chị phụ nữ ở Mexico làm tăng con số học viên tham dự trong lớp Trường Chủ Nhật của chị. Một người mẹ bảo vệ con cái mình chống lại những ảnh hưởng tiêu cực ở bên ngoài nhà.

Ronald A. Rasband

(113) Ronald A. Rasband khuyên bảo một người bạn đang trải qua một “cuộc khủng hoảng về đức tin.” Đức tin của tổ tiên của Ronald A. Rasband vẫn vững mạnh bất chấp nỗi gian nan và đau khổ. Ronald A. Rasband chậm tuân theo sự đáp ứng của một lời cầu nguyện cho đến khi ông nhận được một câu nhắc nhở trong thánh thư.

Linda S. Reeves

(88) Boyd K. Packer làm chứng rằng qua sự hối cải và với Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, các tội lỗi của ông đã không còn nữa. Qua sự hối cải chân thành, một tín hữu, một người truyền giáo, và một người cải đạo đều tìm thấy niềm vui và sự bình an.

Dale G. Renlund

(121) Thiếu niên Dale G. Renlund cảm nhận được niềm vui sau khi thú tội với vị chủ tịch chi nhánh của ông rằng ông đã đốt một cây pháo trong nhà thờ.

Evan A. Schmutz

(116) Một tín hữu Giáo Hội có gia đình chết trong một vụ hỏa hoạn tuân giữ các giao ước của mình và có đức tin rằng người ấy sẽ được đoàn tụ với họ.

Carole M. Stephens

(9) Một thiếu nữ mắc chứng rối loạn lưỡng cực thu hết sức mạnh để làm chứng về Đấng Cứu Rỗi và Sự Chuộc Tội của Ngài.

Gary E. Stevenson

(44) Mary Elizabeth Rollins mười hai tuổi đọc và đạt được một chứng ngôn về Sách Mặc Môn. Trong khi làm chứng về Sách Mặc Môn với tư cách là một người truyền giáo, Gary E. Stevenson đã nhận được một lời chứng về lẽ trung thực của sách này.

Juan A. Uceda

(30) Cha Thiên Thượng đáp ứng lời cầu nguyện của Juan A. Uceda trong lúc khẩn cấp, bằng cách cứu ông sau khi ông trượt chân ra khỏi một con đường mòn trên núi trong lúc ông phục vụ truyền giáo.

Dieter F. Uchtdorf

(15) Một bé gái khuyến khích bà ngoại của em ấy “lắng nghe kỹ hơn!” Một người mẹ cầu nguyện rằng đứa con gái đi sai đường của mình sẽ trở về với Chúa. Hai người truyền giáo đạt được thành công sau khi gõ từng cánh cửa của một tòa nhà chung cư bốn tầng.

(19) Sau nhiều thời gian, lòng kiên nhẫn, niềm hy vọng, đức tin, lời trấn an từ người vợ của ông, và nhiều lít nước ngọt ít đường, Dieter F. Uchtdorf học được cách sử dụng một máy vi tính cá nhân.

(71) Một cựu tín hữu của Giáo Hội trở về với đức tin nhờ vào bạn bè, Đức Thánh Linh, và ảnh hưởng của Đấng Chăn Hiền Lành.

Kazuhiko Yamashita

(55) Với tư cách là một chủ tịch phái bộ truyền giáo, Kazuhiko Yamashita được phước để biết một người truyền giáo “hăng say vì Đấng Ky Tô.”