2017
Chấp Nhận với Tình Yêu Thương Những Người Đi Lạc Đường
October 2017


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Chấp Nhận với Tình Yêu Thương Những Người Đi Lạc Đường

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết điều phải chia sẻ. Làm thế nào sự hiểu biết về mục đích của Hội Phụ Nữ chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế nhận được các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu?

Hình Ảnh
mother and daughters walking together

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Trong thực tế không có gia đình nào là hoàn hảo cả … Cho dù các vấn đề mà gia đình của các anh [chị] em đang gặp phải là gì đi nữa và bất cứ điều gì các anh [chị] em cần phải làm để giải quyết các vấn đề đó, thì giải pháp ban đầu và kết thúc cũng là lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô.”1

Linda K. Burton, cựu Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã nói về những người không tham gia trọn vẹn trong phúc âm: “Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả con cái của Ngài. … Cho dù họ đang ở đâu—đang tham gia trong phúc âm hoặc đang đi lạc đường—thì Ngài vẫn muốn họ trở về nhà.”2

Chủ Tịch Joseph F. Smith (1838–1918) đã dạy: “Cho dù [con cái của các anh chị em] có thể là như thế nào đi chăng nữa, … khi các anh chị em ngỏ lời hoặc nói chuyện với chúng, thì hãy làm điều đó mà không nổi giận, hãy làm điều đó mà không nghiêm khắc với một tinh thần kết án. Hãy nói chuyện với chúng một cách tử tế.”3

Anh Cả Brent H. Nielson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã nhắc lại lời chỉ dạy của Đấng Cứu Rỗi ban cho những người nào có 10 đồng bạc và mất một đồng bạc: “Phải đi tìm cho đến khi các anh chị em kiếm ra được đồng bạc đó. Khi người đi lạc đường là con trai hay con gái, anh em hoặc chị em của các anh chị em, … sau khi đã làm hết tất cả những gì mình có thể làm, thì chúng ta hết lòng yêu thương người đó. …

“Cầu xin cho các anh chị em và tôi nhận được sự mặc khải để biết cách hữu hiệu nhất để giúp đỡ những người đang đi lạc đường trong cuộc sống của chúng ta, và khi cần thiết có được lòng kiên nhẫn và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, trong khi chúng ta yêu thương, trông chờ, và chờ đợi người con trai hoang phí.”4

Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói: “Tôi đã cầu nguyện với đức tin rằng một người mà tôi yêu thương sẽ tìm kiếm và cảm nhận được quyền năng của Sự Chuộc Tội. Tôi đã cầu nguyện với đức tin rằng những người hành động như thiên thần sẽ đến giúp đỡ họ, và họ đã đến.

“Thượng Đế đã hoạch định cách để cứu rỗi mỗi con cái của Ngài.”5

Thánh Thư và Thông Tin Bổ Sung

Ma Thi Ơ 18:12; An Ma 31:35; 3 Nê Phi 13:32; GLGƯ 121:41–42

reliefsociety.lds.org

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức TinGia ĐìnhSự Trợ Giúp

Ghi Chú

  1. Dieter F. Uchtdorf, “Lời Khen Ngợi Những Người Bảo Vệ Gìn Giữ,” Liahona, tháng Năm năm 2016, 79, 80.

  2. Linda K. Burton, trong Sarah Jane Weaver, “Sister Burton, Sister Wixom Visit Church’s Pacific Area,” Church News, ngày 2 tháng Tư năm 2013, lds.org/church/news.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 254.

  4. Brent H. Nielson, “Chờ Người Con Trai Hoang Phí,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 103.

  5. Henry B. Eyring, “Mến Gửi Các Cháu của Tôi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 71.