2017
Sự Kêu Gọi Các Sứ Đồ Ban Đầu của Thời Kỳ Phục Hồi
October 2017


Sự Kêu Gọi Các Sứ Đồ Ban Đầu của Thời Kỳ Phục Hồi

Vào ngày 8 tháng Hai năm 1835, Joseph Smith đã yêu cầu hai anh em Brigham và Joseph Young hát cho ông nghe. Sau đó Vị Tiên Tri đã nhận được một điều mặc khải rằng đó là lúc mà Mười Hai Vị Sứ Đồ phải được kêu gọi.1

Joseph Smith yêu cầu Brigham gửi ra một thông báo rằng một đại hội sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy tới. Ông nói với Brigham rằng Brigham sẽ là một trong Mười Hai Sứ Đồ.2

Sáu ngày sau, Các Thánh Hữu quy tụ lại. Joseph Smith nói rằng một trong những mục đích chính của buổi họp là để cho Ba Nhân Chứng của Sách Mặc Môn—Oliver Cowdery, David Whitmer, và Martin Harris—“chọn mười hai người đàn ông từ giáo hội với tư cách là Sứ Đồ.”3 Oliver và David đã nhận được sự chỉ định đó vào tháng Sáu năm 1829, mặc dù họ đã “tìm kiếm ý Chúa bằng cách nhịn ăn và cầu nguyện” để nhận ra Mười Hai Sứ đồ nhưng vẫn chưa đúng lúc.4 Giờ đây, Joseph nói đã đến lúc rồi.

Mười Hai Vị (theo thứ tự trình bày tại buổi họp) là Lyman Johnson, 23 tuổi; Brigham Young, 33 tuổi; Heber C. Kimball, 33 tuổi; Orson Hyde, 30 tuổi; David W. Patten, 35 tuổi; Luke Johnson, 27 tuổi; William E. McLellin, 29 tuổi; John F. Boynton, 23 tuổi; Orson Pratt, 23 tuổi; William Smith, 23 tuổi; Thomas B. Marsh, 34 tuổi; Và Parley P. Pratt, 27 tuổi. Tất cả những vị này đều đã phục vụ truyền giáo trước đây. Tám vị đã đi cùng Joseph Smith trong đoàn thể Trại Si Ôn vào mùa hè năm trước.5

Sau khi được kêu gọi, mỗi Sứ Đồ được sắc phong.6 Các phước lành sắc phong của họ chứa đầy những lời hứa về sự thành công trong công việc truyền giáo. Về sau, Heber C. Kimball đã nhớ lại các phước lành “đã tiên đoán nhiều điều sẽ xảy ra, rằng chúng tôi sẽ có quyền năng để chữa lành người bệnh, đuổi quỷ, làm người chết sống lại, cho người mù thấy được, … dời núi, và tất cả những điều sẽ thuần phục chúng tôi qua danh của Chúa Giê Su Ky Tô.”7

Oliver Cowdery cũng đã nhấn mạnh đến những khó khăn mà họ sẽ trải qua: “Hãy luôn luôn sẵn sàng để hy sinh [nguyên văn] mạng sống của các anh em, nếu Thượng Đế đòi hỏi điều đó để làm cho tiến triển và xây đắp chính nghĩa của Ngài.” Oliver đã khuyến khích Các Sứ Đồ tìm kiếm sự hiểu biết riêng về Chúa Giê Su Ky Tô để họ có thể làm chứng với sự chắc chắn về sự hằng hữu của Ngài: “Đừng bao giờ ngừng cố gắng cho đến khi các anh em trực diện với Thượng Đế.”8

Bắt đầu từ tháng Năm năm 1835, Các Sứ Đồ đã thực hiện vài sứ mệnh truyền đạo cho Giáo Hội, và vai trò lãnh đạo chung của họ cũng đã ban phước cho nhiều cá nhân.

Ghi Chú

  1. Xin xem History, 1838–1856 (Manuscript History of the Church), tập B-1 [Ngày 1 tháng Chín năm 1834–ngày 2 tháng Mười Một năm 1838],” phụ lục, ghi chú A, trang 1, josephsmithpapers.org.

  2. Xin xem Joseph Young, History of the Organization of the Seventies (1878), 1.

  3. “Minutes, Discourses, and Blessings, 14–15 February 1835,” trong Joseph Smith Papers, Tài liệu, Tập 4: tháng Tư năm 1834–tháng Chín năm 1835, 224–28.

  4. “Minutes and Blessings, ngày 21 tháng Hai năm 1835,” trong Joseph Smith Papers, Tài liệu, Tập 4: tháng Tư năm 1834–tháng Chín năm 1835, 242, 243.

  5. Bốn người không tham gia vào trại là David W. Patten, Thomas B. Marsh, William E. McLellin và John F. Boynton.

  6. Chỉ có chín người trong số Mười Hai đã có mặt tại buổi họp vào ngày 14 tháng Hai năm 1835. Parley P. Pratt được sắc phong vào ngày 21 tháng Hai năm 1835, trong khi Thomas B. Marsh và Orson Pratt đều được sắc phong vào ngày 26 tháng Tư năm 1835.

  7. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal,” Times and Seasons, ngày 15 tháng Tư năm 1845, 868.

  8. “Minutes and Blessings, 21 February 1835,” trong Joseph Smith Papers, Tài liệu, Tập 4: tháng Tư năm 1834–tháng Chín năm 1835, 244.