2020
Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 190
Tháng Mười Một năm 2020


Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên Kỳ Thứ 190

Ngay giữa thời kỳ bấp bênh, hàng triệu người đã tìm thấy một khoảnh khắc bình an trong đại hội trung ương mà đã được tổ chức vào ngày 3 và 4 tháng Mười năm 2020. Các vị lãnh đạo Giáo Hội đã hướng chúng ta đến với Chúa Giê Su Ky Tô với các sứ điệp về tình đoàn kết và yêu thương, hy vọng và chữa lành, và sự bình an trong mục đích thiêng liêng.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy chúng ta cách có được các phước lành để trở thành dân của Thượng Đế.

“Khi chọn để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình thì anh chị em sẽ tự mình cảm nhận rằng Thượng Đế của chúng ta là ‘một Thượng Đế có nhiều phép lạ’ [Mặc Môn 9:11].” —Chủ Tịch Russell M. Nelson (xin xem trang 92)

Nhiều người nói chuyện đã đề cập đến sự tăng trưởng cá nhân qua việc noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, tin cậy nơi Ngài, và vâng phục ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Ngài.

“Khi chúng ta khiêm nhường hướng đến [Chúa Giê Su Ky Tô], Ngài sẽ gia tăng khả năng của chúng ta để thay đổi.” —Becky Craven (xin xem trang 58)

Một lần nữa, vi-rút chủng mới corona đã ảnh hưởng đến những gì chúng ta thấy và nghe trong đại hội. Tuy nhiên, càng có thêm kinh nghiệm, chúng ta càng có được một quan điểm sâu xa hơn như những người nói chuyện không chỉ tập trung vào niềm hy vọng mà còn vào sự hiểu biết rõ ràng hơn về kế hoạch của Thượng Đế dành cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta.

“Các bài thi trong trường đời là một phần thiết yếu của sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. … Tôi cầu nguyện rằng chúng ta … đang học được những bài học quý giá mà chỉ có những kinh nghiệm khó khăn mới có thể dạy chúng ta.” —Anh Cả David A. Bednar (xin xem trang 8)

Với tình trạng bất ổn xã hội đang ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới, các vị lãnh đạo lên án sự phân biệt chủng tộc và bạo lực. Họ kêu gọi chúng ta, với tư cách là Các Thánh Hữu Ngày Sau, hãy trở nên hiệp một trong sự ngay chính, tìm cách đoàn kết trong một cộng đồng đa chủng tộc, và giúp tạo dựng một xã hội đạo đức và đầy yêu thương.

“Chúng ta đang sống trong một thời điểm có sự phân chia đặc biệt mạnh mẽ. … Chúng ta có thể trở thành một lực lượng để nâng đỡ và ban phước cho toàn xã hội.” —Anh Cả Quentin L. Cook (xin xem trang 18)

Khi anh chị em hồi tưởng lại đại hội này qua số báo này, chúng tôi hy vọng anh chị em sẽ một lần nữa có được niềm hy vọng và nguồn cảm hứng mà mình cảm nhận được lần đầu tiên, đồng thời cũng có được cái nhìn mới đầy sâu sắc qua việc học tập trong những tháng sắp tới.