2002
Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con
THÁNG BẢY NĂM 200


Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con

Tôi yêu mến Ngài. Tôi muốn làm tất cả những gì mà tôi có thể làm để phục vụ theo như Ngài muốn tôi phục vụ.

Thưa các anh chị em thân mến, với lòng khiêm nhường sâu xa và sự biết ơn lớn lao rằng tôi được đứng nơi chỗ thiêng liêng này. Khi tôi còn là một đứa bé trai lớn lên ở Raymond, Alberta, Gia Nã Đại, tôi ưa thích mỗi lần chúng tôi hát “Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con, hỡi Chúa yêu mến” (xin xem Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 46) Những lời đó, mỗi khi chúng tôi hát lên trong lễ Tiệc Thánh hay Trường Chúa Nhật, làm rực cháy sự cam kết trong lòng tôi và tâm hồn tôi để tôi luôn muốn đi đến nơi nào Chúa muốn tôi đi, để nói những gì Ngài muốn tôi nói—“Con sẽ là mẫu người theo như Ngài muốn con trở thành,” hỡi Chúa yêu mến. Sự cam kết đó dường như thích đáng để lặp lại ngày nay.

Tôi biết ơn về sự tán trợ trong ngày hôm qua, và với các anh chị em tôi xin tán trợ Chủ Tịch Gordon B. Hinckley và các vị cố vấn của ông, Chủ Tịch Monson và Chủ Tịch Faust, và Chủ Tịch Packer và tất cả các vị trong Nhóm Túc Số Mười Hai là những tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tôi làm chứng rằng quả thật họ là các tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Tôi yêu mến Chúa. Tôi yêu mến Giáo Hội này. Tôi yêu mến Các Thánh Hữu tuyệt diệt, trung tín trên khắp thế gian mà đã làm hết những gì họ có thể làm để tôn vinh những cam kết của mình và sống theo tín ngưỡng của mình. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi yêu mến Ngài. Tôi muốn làm tất cả những gì mà tôi có thể làm để phục vụ theo như Ngài muốn tôi phục vụ, và tôi nói những lời này và chia sẻ chứng ngôn của mình về sự trung thực của những điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.