2012
Anh Cả Larry Echo Hawk
Tháng Năm năm 2012


Anh Cả Larry Echo Hawk

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Anh Cả Larry Echo Hawk

Kể từ cái ngày Anh Cả Larry Echo Hawk nghe Anh Cả Spencer W. Kimball (1895–1985) nói vào năm 1972 về việc hình dung ra Các Thổ Dân Mỹ là các vị lãnh đạo có học vấn, thì ông đã cống hiến đời mình cho việc “nâng đỡ những người khác.”

Là một thành viên của Pawnee Nation, Anh Cả Echo Hawk ra đời ở Cody, Wyoming, Hoa Kỳ, vào tháng Tám năm 1948, con của Ông Ernest và Bà Jane Echo Hawk. Ông lớn lên ở Farmington, New Mexico, Hoa Kỳ, nơi ông và gia đình mình được những người truyền giáo Thánh Hữu Ngày Sau giảng dạy và làm phép báp têm vào năm 1962.

Vào năm 17 tuổi, sau khi bị quả bóng chày ném trúng vào mắt, ông hứa với Chúa rằng nếu không bị mất thị giác thì ông sẽ đọc Sách Mặc Môn. Ông đã có lại thị lực của mình và đọc 10 trang mỗi ngày trong gần ba tháng.

Anh Cả Echo Hawk nói: “Đây là kinh nghiệm thuộc linh mạnh mẽ nhất tôi từng có, khi Đức Thánh Linh làm chứng với tôi rằng Sách Mặc Môn là chân chính.” “Kinh nghiệm đó đã ban cho tôi quyền năng trong suốt cuộc sống của mình để giúp tôi cải tiến.”

Ông được trường Brigham Young University–Provo tuyển vào học với học bổng chơi bóng bầu dục và nhận được các bằng về ngành giáo dục vật lý và động vật học. Vào năm 1970, ông được giải ngũ một cách danh dự từ Quân Đoàn Lính Thủy Đánh Bộ Hoa Kỳ sau hai năm phục vụ. Ông tốt nghiệp trường University of Utah với bằng tiến sĩ luật vào năm 1973.

Anh Cả Echo Hawk đã phục vụ với tư cách là một luật sư, một nhà lập pháp của tiểu bang, tổng trưởng tư pháp của tiểu bang, giáo sư luật ở BYU, và Phụ Tá Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ về Người Da Đỏ—một chức vụ ông sẽ từ chức để chấp nhận sự kêu gọi vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Kimball làm lễ hôn phối cho Anh Cả Echo Hawk và vợ của ông là Terry Pries, trong Đền Thờ Salt Lake vào tháng Mười Hai năm 1968. Bà đã sát cánh bên ông trong khi ông phục vụ với tư cách là giảng viên, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm và chủ tịch giáo khu. Họ có sáu người con.